Thứ bóng đá hoảng loạn của PSG

'Đừng có ngồi vào ghế của chúng tôi', David Alaba viết trên trang cá nhân sau trận thắng của Real Madrid trước PSG rạng sáng 10/3 (giờ Hà Nội). Một câu nói chứa nhiều hàm ý.

Hậu vệ người Áo viết kèm bức ảnh anh đang giơ cao một chiếc ghế ăn mừng. Cảnh tượng kể trên thoạt trông có vẻ hài hước, nhưng thông điệp của Alaba lại mang ý nghĩa sâu xa hơn. Cái ghế ứng viên vô địch Champions League là dành cho Real Madrid chứ không phải PSG.

 David Alaba ăn mừng cảm xúc bằng cách giơ ghế khi Benzema ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1. Ảnh: Reuters.

David Alaba ăn mừng cảm xúc bằng cách giơ ghế khi Benzema ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1. Ảnh: Reuters.

PSG ngồi nhầm chỗ ở Champions League

Cơn giận dữ của Chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi, trong phòng VIP của sân Bernabeu sau trận nói lên tất cả. Bản tường thuật từ đội ngũ trọng tài UEFA sau trận tiết lộ việc doanh nhân người Qatar đập phá đồ đạc, gào thét vào mặt các nhân viên Real Madrid.

Ông Khelaifi có thể không mất bình tĩnh đến thế nếu PSG thua theo một cách khác. Cơn ác mộng bị lội ngược dòng quay lại với Paris Saint-Germain. Đội bóng nước Pháp rời khỏi Champions League mùa này theo kịch bản tồi tệ nhất có thể.

Karim Benzema chỉ mất chưa tới 20 phút để nhấn chìm PSG tại Bernabeu. Chân sút người Pháp có một trận đấu xuất sắc, nhưng anh không thể ghi 3 bàn chóng vánh như thế nếu không có sai lầm và sự yếu ớt của đối thủ.

Sau khi Gianluigi Donnarumma mắc sai lầm để Real Madrid ghi bàn, PSG hoảng loạn và không ai trong số các ngôi sao của họ đủ bản lĩnh xốc lại đội hình. Marquinhos, người đeo băng đội trưởng PSG, phá bóng như chuyền cho Benzema ấn định tỷ số 3-1. Trước đó là tình huống mất bóng hớ hênh của PSG dẫn đến pha phản công cho đội chủ nhà.

Kylian Mbappe có quyền tự hỏi anh còn làm được thêm gì nữa trong một trận đấu được HLV Pochettino xem như chung kết của mùa giải với PSG? Cầu thủ người Pháp ba lần sút bóng vào lưới Real Madrid, hai bàn không được công nhận do lỗi việt vị.

Tuy nhiên, cách biệt 2-0 mà PSG có được cho đến phút 60 của trận lượt về vẫn đủ để đội bóng nước Pháp làm chủ thế trận. Thay vào đó, họ chơi thứ bóng đá hoảng loạn và mất bình tĩnh.

 PSG tiếp tục để đối thủ lội ngược dòng ở Champions League. Ảnh: Reuters.

PSG tiếp tục để đối thủ lội ngược dòng ở Champions League. Ảnh: Reuters.

Hồi đầu mùa giải, PSG được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League. Đội bóng thủ đô nước Pháp được xếp chung mâm với Man City, Liverpool hay Bayern Munich. HLV Pep Guardiola nói rằng làm gì có đội bóng nào chắc chắn phong tỏa được một hàng công có Lionel Messi - Neymar - Mbappe?

Ngay cả Jose Mourinho cũng nói rằng nếu có một HLV nào đó trên thế giới hài lòng với đội hình hiện có trong tay, người ấy phải là Pochettino. Tuy nhiên, thất bại trên sân Bernabeu vừa qua cho thấy PSG chưa bao giờ xứng đáng là ứng viên cho chức vô địch Champions League. Họ đã ngồi nhầm chỗ của Real Madrid, đội thi đấu với tinh thần của một nhà vô địch.

PSG có tinh thần và đẳng cấp của một nhà vô địch Champions League hay không? Tới thời điểm này, kết luận được đưa ra chắc chắn là không. Không nhà vô địch Champions League nào để đối thủ lội ngược dòng 6-5 sau khi dẫn 4-0 ở trận lượt đi. Và người ta cũng không thể quên cái cách đội bóng nước Pháp để Manchester United lội ngược dòng 3 năm trước, ngay trên sân nhà Parc des Princes.

PSG đơn giản là chưa đủ đẳng cấp. Sau đêm thảm họa ở Camp Nou nửa thập niên trước, PSG đối mặt với cơn ác mộng khác tại Bernabeu. Mọi thứ với các ông chủ PSG lúc này còn tệ hơn. Họ có ba chân sút vào loại hay nhất thế giới hiện tại. Đội bóng này cũng chiêu mộ thủ môn vừa vô địch Euro 2020. Các vị trí khác trong đội hình của PSG cũng ở đẳng cấp thế giới.

 Tinh thần của dàn sao PSG đi xuống sau khi Gianluigi Donnarumma mắc sai lầm để Real Madrid ghi bàn. Ảnh: Reuters.

Tinh thần của dàn sao PSG đi xuống sau khi Gianluigi Donnarumma mắc sai lầm để Real Madrid ghi bàn. Ảnh: Reuters.

Niềm tin lung lay

PSG liệu có thể trở lại sau thất bại đáng xấu hổ này? Các ông chủ người Qatar còn có thể tiếp tục kiên nhẫn đổ tiền cho tham vọng vô địch Champions League? Cơn giận dữ của ông Khelaifi sau trận đấu nói lên nỗi lo và tính bất ổn trong đội ngũ lãnh đạo PSG lúc này.

Bản thân ông Khelaifi hay Giám đốc Kỹ thuật Leonardo cũng chỉ là những người làm thuê cho các Hoàng thân Qatar. Những thất bại liên tục của PSG tại Champions League có thể khiến Quỹ Đầu tư Thể thao Qatar (QSI) đặt dấu hỏi về năng lực điều hành đội bóng từ ông Khelaifi hay Leonardo.

Quyết định sa thải thay HLV Thomas Tuchel bằng người đồng nghiệp Pochettino có thể là phương án sai lầm. Các tin đồn về việc ban lãnh đạo PSG muốn thay HLV Pochettino đã xuất hiện trong cả mùa giải. Chiến lược người Argentina đơn giản là chưa bao giờ chiếm được niềm tin nơi ban lãnh đạo đội bóng nước Pháp. Cựu HLV Tottenham chưa bao giờ dẫn dắt một CLB lớn nào vô địch.

Tuy nhiên, có thể chính những tin đồn thay HLV cũng là nguyên nhân khác khiến PSG chơi thứ bóng đá yếu đuối. "Không ngẫu nhiên mà Real Madrid giành tới 13 danh hiệu Champions League, nó là điều gì đó nằm sâu thẳm trong trái tim của họ", HLV Pochettino nói trước trận.

Chiến lược gia người Argentina hoàn toàn đúng. Bản lĩnh và phong thái của một đội bóng lớn là thứ không thể mua được. Khi Donnarumma thất thần sau tình huống sai lầm để Benzema rút ngắn tổng tỷ số xuống còn 1-2, phần còn lại trong đội hình PSG bắt đầu chơi thứ bóng đá hoảng loạn.

Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Pochettino cũng thất bại trong việc xốc lại tinh thần đội bóng. Chủ tịch PSG cũng đã hành xử không đẹp trên sân Bernabeu. Ông có thể thất vọng, nhưng dường như nhà lãnh đạo này đã vượt quá giới hạn nếu những báo cáo của tổ trọng tài và các nhân chứng là đúng sự thật.

PSG chưa thể mua được đẳng cấp Champions League. Họ còn nhiều việc phải làm cho giấc mơ chinh phục bóng đá châu Âu.

Highlights Real Madrid 3-1 PSG Kylian Mbappe ghi bàn nhưng vẫn bị lu mờ trước cú hat-trick của Karim Benzema ở trận lượt về vòng 16 đội UEFA Champions League 2021/22.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-bong-da-hoang-loan-cua-psg-post1301459.html