Thót tim với pha nước rút 'vàng 10' của Lê Nguyệt Minh và Rikunov

Pha nước rút 'vàng 10' giữa Lê Nguyệt Minh và Petr Rikunov dù chỉ tranh hạng ba chặng 10 nhưng nghẹt thở đến độ không thể phân định bằng mắt thường.

Với pha nước rút “vàng 10”, Lê Nguyệt Minh (11) xuất thần trong việc ngăn cản Petr Rikunov sớm đoạt lại áo vàng ở chặng 10.

Gọi pha nước rút “vàng 10” bởi kết quả mang tính quyết định trong việc, Rikuvov có chiếm được áo vàng sau chặng 10, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình Tôn Đông Á 2024 hay không.

Nếu Rikunov cán mức đến ở vị trí thứ 3 và nhận thêm 4 giây thưởng, tay đua của Tập Đoàn Lộc Trời An Giang sẽ chính thức bước lên ngôi đầu tổng sắp. Đẩy tay đua đang giữ áo vàng Ivannov Timofei xuống vị trí thứ 2, do cua-rơ của TP.HCM Vimana chỉ nhỉnh hơn đối thủ cạnh tranh 0,8 giây trên bảng tổng sắp cá nhân trước chặng 10.

Đoàn đua rời TP Đồng Hới hướng về tỉnh Quảng Trị.

Các tay đua đi qua khu vực Hồ Xá thuộc địa phận Quảng Trị.

Chính vì lý do trên, tay đua Lê Nguyệt Minh đã chiến đấu rất quyết tâm, hòng góp phần giữ áo lại chiếc áo vàng danh giá đồng đội Timofei. Dù trước đó, hai tay đua Martin Lass (620 Châu Thời Vĩnh Long) và Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) đã nhanh chân hơn trong cú đề-pa để đoạt hai ngôi vị cao nhất tại mức đến TP Huế sau 4 giờ 08’ 22” tranh tài.

Pha nước của các tay đua tốc độ tại mức đến TP Huế. Clip: MQ

Pha nước rút “vàng 10” cũng góp phần biến cục diện chặng đấu trở nên có hậu, bởi hầu suốt dọc hành trình 162,5 km từ TP Đồng Hới (Quảng Bình) đến TP Huế, khán giả xem đua khá nhàm chán khi có rất ít các cuộc tấn công tách tốp nổ ra. Hoặc có cũng chỉ là những cú bứt phá nhỏ lẻ của các tay đua không còn tranh chấp chung cuộc. Mọi yếu tố cấu thành cũng kéo tốc độ chặng 10 chỉ đạt 39,265 km/ giờ, một kỷ lục tốc độ trung bình thấp nhất kể từ ngày cuộc đua khởi tranh.

Nhóm các tay đua tốp đầu qua cầu Hiền Lương.

Chiến thắng chặng 10 thuộc về tay đua Martin Lass.

Cùng với pha nước rút thót tim tại vạch đích của các tay đua tốc độ, cục diện sau 10 chặng không có sự thay đổi nào khi áo vàng tiếp tục thuộc về tay ngoại binh người Nga Ivannov Timofei, nhỉnh hơn Rikunov 0,8 giây. Trong khi tay đua của Tập Đoàn Lộc Trời An Giang (109 điểm) đã bị Martin Lass “phả hơi nóng sau gáy”, do Rikunov chỉ nhỉnh hơn đối thủ vỏn vẹn 5 điểm trong cuộc chiến giành danh hiệu áo xanh.

Hai danh hiệu cá nhân còn lại gồm áo cam và áo trắng vẫn do Nguyễn Tấn Hoài (Tập Đoàn Lộc Trời An GIang) và Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) nắm giữ.

Tương tự trên bảng tổng sắp đồng đội sau 10 chặng, ba êkíp mạnh nhất giải gồm TP.HCM Vinama, Tập Đoàn Lộc Trời An Giang và Le Fruit Đồng Nai cũng trụ vững ở các vị trí tốp 3.

Sáng ngày 14-4, các tay đua tranh tài chặng 11, dài 42 km vòng quanh hai cây cầu Trường Tiền và Phú Xuân của TP Huế.

MINH QUANG - Ảnh PHẠM HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/thot-tim-voi-pha-nuoc-rut-vang-10-cua-le-nguyet-minh-va-rikunov-post785415.html