Thông tin mới về vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng ở TP HCM

Tính đến ngày 27/4, đã có 7 nạn nhân gửi đơn đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Công an quận 10 để tố cáo bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa (ngụ phường 12, quận 10) lợi dụng tín nhiệm và dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của họ hàng trăm tỷ đồng. Thực sự vụ việc này như thế nào đang được cơ quan chức năng làm rõ nhưng đây có thể nói là một trong những vụ vỡ nợ lớn nhất từ trước đến nay ở TP HCM cũng như cả nước.

Nạn nhân mới nhất của bà Hoa vừa gửi đơn tố cáo đến Công an quận 10 là bà T.T.K.H. (ngụ quận Phú Nhuận). Bà H. cho biết, vào khoảng đầu năm 2006, bà có quen biết bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa. Bà Hoa giới thiệu có một xưởng sản xuất giày da xuất khẩu lớn ở phường 9, Tân Bình và một công ty chuyên kinh doanh kim khí điện máy tại phường 11, quận 6. Ngoài ra, bà Hoa còn cho biết bà chuyên kinh doanh hột xoàn nhập khẩu về bỏ mối cho các tiệm vàng lớn ở TP HCM. Để tạo lòng tin cho bà H., nhiều lần bà Hoa đưa hột xoàn mà theo bà Hoa nói có giá trị hàng trăm ngàn đô la cho bà H. xem. Sau khi thể hiện vỏ bọc bên ngoài là một đại gia giàu có, cuối năm 2007, bà Hoa nhiều lần vay mượn tiền bà H. để tăng vốn làm ăn và trả vốn, lãi rất sòng phẳng. Vì tin tưởng bà Hoa nên số tiền mà bà H. cho vay mỗi ngày một nhiều, tính đến thời điểm vỡ nợ là hơn 35 tỷ đồng và 95.100USD. Đến ngày 14/4/2010, bà H. đề nghị bà Hoa trả lại toàn bộ vốn vay, bà Hoa đồng ý và hẹn thanh toán trong thời gian sớm nhất. Thế nhưng đến ngày 16/4, bà H nhiều lần gọi điện thoại cho bà Hoa nhưng không liên lạc được. Linh tính có chuyện không hay, bà H tìm đến nhà xưởng, cửa hàng của bà Hoa thì mới vỡ lẽ toàn bộ số tài sản trên không phải của bà Hoa. Ngay cả căn nhà bà Hoa ở từ trước đến nay trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, bà Hoa cũng đã bán 1 cho người khác từ lâu và thuê lại để ở. Đến chiều 20/4, bà H. tìm đến nhà bà Hoa để đòi nợ thì thấy rất nhiều người đang vây quanh nhà bà Hoa cũng để đòi nợ với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong số các nạn nhân của bà Hoa có bà N.T.Đ. (ngụ tỉnh Bình Thuận; tạm trú ở quận 3, TP HCM). Bà Đ trước đây làm nghề massage thẩm mỹ và thường xuyên làm massage cho bà Hoa, mỗi tháng nhận tiền một lần. Tuy nhiên, bà Hoa nói tiền mỗi tháng bà Hoa giữ giùm cho đến khi nào bà Đ. cần mua sắm nhà cửa ở quê thì bà Hoa đưa lại và sẽ cho mượn thêm nếu thiếu. Tin tưởng bà Hoa, trong gần 5 năm qua, toàn bộ số tiền dành dụm từ nghề massage bà Đ. đưa hết cho bà Hoa giữ giùm. Cuối tháng 3/2010, khi số tiền mà bà Đ. gửi được tổng cộng 150 triệu đồng thì bà Đ. yêu cầu bà Hoa trả lại hết cho mình. Bà Hoa viết giấy mượn tiền rồi nói với bà Đ. sẽ trả trong một hai ngày nữa nhưng đến nay bà Đ. chưa nhận được đồng nào. Bà Đ. cho biết mình mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nay bà đã lớn tuổi lại có con nhỏ (6 tuổi) và là lao động chính trong gia đình nên hiện tại bà đang rất khó khăn nếu như không có số tiền kia để trang trải…

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/anninhkinhte/tinankt/2010/4/161882.cand