Thông tin mới nhất về vụ xác chết không đầu ở Hà Nội: Hai tuần đầu tiên của "sát thủ kính trắng" trong trại giam

* Nguyễn Đức Nghĩa bị tạm giam 4 tháng Tính đến ngày hôm nay (29/5), Nguyễn Đức Nghĩa, sát thủ máu lạnh giết người yêu cũ đã bị ngồi trong trại 12 ngày (Nghĩa bị bắt khẩn cấp vào đêm 18/5). Mặc dù sát thủ có khuôn mặt thư sinh đã bày tỏ lời ân hận và xin được tha thứ nhưng theo các cán bộ quản giáo thì chưa hề thấy Nghĩa rơi nước mắt và vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

Ân hận nhưng vẫn lạnh lùng Một cán bộ điều tra cho biết, Nghĩa bị giam ở trại giam Hà Nội, tại phòng biệt giam. Lúc nào Nghĩa cũng giữ được khuôn mặt bình thản sau cặp kính trắng cận. Cặp kính này đã giúp Nghĩa giấu đi đôi mắt hoang dại khi nhìn vào mắt người khác. Nói là 12 ngày Nghĩa ở trong phòng biệt giam nhưng trong thực tế, trong 12 ngày đó, Nghĩa vẫn phải đi cùng các chiến sỹ công an đến các địa điểm, nơi Nghĩa khai đã vứt vật chứng và một phần thi thể của nạn nhân. Những ngày đầu ở trại giam của công an Hà Nội, Nghĩa vẫn lầm lì, ít nói. Nghĩa chỉ nói mỗi khi điều tra hỏi. Nhiều tên tội phạm giết người, khi bị biệt giam, tinh thần thường bất ổn, thậm chí hoảng loạn nhưng Nghĩa thì "vẫn vậy". Những cán bộ quản giáo ở đây cho biết, họ chưa từng nghe thấy tiếng khóc, chưa nhìn thấy Nghĩa nhỏ nước mắt. Tóm lại, tâm lý của Nghĩa "vững vàng" hơn những tội phạm giết người khác. Về mặt tâm lý, những tên tội phạm giết người thường hay bị ám ảnh. Nghĩa cũng không thoát khỏi lẽ thường này. Tuy nhiên, ít người biết được cảm giác thực sự của Nghĩa trong những ngày này. Trong lời khai, Nghĩa cho biết, sau khi giết Linh, Nghĩa đã ngồi hàng giờ bên xác cô và tự nguyền rủa chính mình. Lo lắng, sợ hãi, hoảng hốt đã khiến Nghĩa thực hiện các bước tiếp theo để che giấu tội lỗi... Có lẽ vì ghê sợ hành vi dã man, độc ác của chính mình nên đã nhiều ngày nay, Nghĩa thường xuyên mất ngủ. Nghĩa bảo sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân về tội lỗi tày trời này... Sở dĩ, Nghĩa không dám ra đầu thú mà bỏ trốn lên Thái Nguyên cũng là vì sợ, sợ bị trừng phạt. Nghĩa sợ phải đối diện với bố mẹ, với gia đình nạn nhân. Giờ đây, cảm giác duy nhất trong Nghĩa là ân hận và cầu xin sự tha thứ... Hàng ngày, ngoài những lúc phải ra ngoài cùng các điều tra viên để đi tìm vật chứng, Nghĩa lặng lẽ chấp hành sự chỉ đạo của các điều tra viên và cán bộ quản giáo. Đâu là bộ mặt thật? Trước đó, Nguyễn Đức Nghĩa đã bị cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố về 2 tội danh là "Giết người" và "Cướp tài sản công dân". Cùng với quyết định khởi tố bị can, cơ quan điều tra còn có quyết định tạm giam Nghĩa trong thời hạn 4 tháng. Theo thông tin mà PV ĐS &PL có được thì thi thể của chị Nguyễn Phương Linh, người yêu cũ của Nghĩa và cũng là nạn nhân xấu số trong vụ án này hiện đã được gia đình đưa đi hỏa táng. Cho đến thời điểm này, phần thi thể còn lại của chị Linh vẫn chưa được tìm thấy. Liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, cô sinh viên Hoàng Thị Yến, người yêu hiện tại của Nghĩa, cũng đã bị cơ quan điều tra khởi tố về tội "Không tố giác tội phạm". Cùng trong một thời gian ngắn, Nghĩa đã làm hại cả hai người con gái mà mình yêu thương: Một người bị cướp đi tính mạng, còn người kia bị dính vào vòng lao lý! Sau khi xảy ra vụ ánS, các phương tiện thông tin đã đăng tải rất nhiều thông tin. Mỗi nơi "mổ xẻ" vụ án theo cách nhìn riêng để tìm chân dung chân thực nhất của Nguyễn Đức Nghĩa - kẻ sát nhân hết sức dã man này. Thế nhưng, chưa bức chân dung nào được hoàn chỉnh, bởi chưa ai hiểu rõ động cơ, mục đích thực sự của Nghĩa khi xuống tay giết hại chị Linh. Trong bài báo trước, PV ĐS &PL đã tìm hiểu thông tin ở trường Đại học Ngoại thương (nơi Nghĩa và nạn nhân đã từng học -PV) và được một cán bộ của phòng Đào tạo cho biết: Sinh viên của trường bị sức ép học tập, căng thẳng lắm, nhiều em mắc bệnh trầm cảm, sinh ra nhiều bệnh tâm lý khác nhau... Nhưng trên thực tế, Nghĩa đã không còn là sinh viên của trường từ lâu rồi. Theo lời khai của Nghĩa, cuộc sống của Nghĩa sướng hơn rất nhiều bạn đồng niên khác. Sinh năm 1984, cao 1m 75, khuôn mặt sáng sủa, thư sinh. Với vẻ ngoài bảnh bao ấy, Nghĩa được không ít cô gái yêu thương và bao bọc. Nghĩa cũng tự thừa nhận mình là một người đàn ông "sát" gái. Tuy nhiên, theo Nghĩa thì chủ yếu là các cô gái tìm đến với Nghĩa chứ Nghĩa không phải đi tán tỉnh hay cưa cẩm ai. Cách yêu của Nghĩa cũng rất lạ, luôn làm cho những cô gái đã từng yêu Nghĩa không thể quên Nghĩa được. Trong hầu hết mọi cuộc tình, Nghĩa đều được bạn gái chu cấp tiền để đi chơi game, ăn tiêu... Nghĩa đã yêu bao nhiêu cô gái và lợi dụng họ thế nào, chỉ có Nghĩa mới biết. Nhưng theo lời khai mới nhất thì Nghĩa chỉ nhớ về tình yêu ban đầu và hiện tại! Sau khi được cho tại ngoại nhưng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra, Hoàng Thị Yến, người yêu hiện tại của Nghĩa, đã ít nhất 2 lần phải trở lại số 7 Thiền Quang để phục vụ quá trình điều tra. Theo điều tra viên trực tiếp hỏi cung Yến, thì tư tưởng của Yến có dao động nhưng cô gái này vẫn tỏ ra rắn rỏi, mạnh mẽ. Người trực tiếp đưa Yến đến số 7 Thiền Quang chính là bố đẻ của cô. Hiện 2 cha con đang ở nhờ một nhà bà con, vì căn hộ số 1101, G4, chung cư Trung Yên đã bị niêm phong. Yến khai rằng, Nghĩa cho Yến biết việc Nghĩa đã giết Linh khi hai người đang "chát". Khi được hỏi vì sao lại không tố giác hành vi của Nghĩa với cơ quan công an, Yến rụt rè đáp là “do em không hiểu biết pháp luật”, tuy nhiên "em cũng đã từng khuyên anh ấy (Nghĩa) ra đầu thú"... Hỏi: Yến có cấp tiền cho Nghĩa tiêu xài, có biết Nghĩa lấy xe máy của mình đi cầm đồ không thì Yến im lặng. Hình như tình yêu của cô dành cho Nghĩa vẫn còn nồng nàn lắm. Trong chuyện này, Yến vừa là người đáng thương (vì cô là nạn nhân của chuyện tình tay ba) nhưng cũng thật đáng trách (khi không tố giác tội phạm). Lỗi không tại tình yêu? PV

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com.vn/story.aspx?id=4235&lang=vn&zone=3&zoneparent=0