Thiếu úy công an cứu người đuối nước

Đang tập thể dục trên bờ biển, thấy có người từ dưới nước chạy lên hốt hoảng hô kêu cứu. Cả bờ biển nhiều người nhưng chỉ đứng ngó ra, không ai dám bơi ra vì sóng lớn.

Thiếu úy công an cứu người đuối

Nạn nhân được cứu vào bờ.

Dù trên người ra nhiều mồ hôi lại đang mệt mỏi, liếc mắt nhìn thấy có em bé đang mang áo phao, Châu vội chạy lại mượn rồi băng mình phóng xuống biển bơi ra xa.

Cách bờ khoảng hơn 100 mét là một người đang chới với vì bị dòng nước xoáy kéo ra xa bờ. Cố gắng chống chọi với xoáy nước, sóng cao, Châu tiếp cận được liền đưa áo phao cho anh ôm rồi dìu anh vượt sóng vào bờ.

Người thanh niên đó là Trịnh Phú Hoài, ngụ ở khu phố 10, phường Bình Tân, thị xã La Gi. Hôm sau, khi biết được người đã can đảm vượt dòng chảy của cơn sóng lớn bơi ra cứu mình là thiếu úy Trần Minh Châu, đang công tác tại Đội An ninh Công an thị xã La Gi, Hoài đã tìm lên cơ quan xin gặp để nói lời cảm ơn.

Thiếu úy Trần Minh Châu và Trịnh Phú Hoài.

Thiếu úy Trần Minh Châu cho biết, lúc đó có nhiều người cùng đang tắm gần bờ, nhưng khi biết có người đang đuối nước không ai dám bơi ra xa vì sóng lớn, nước xoáy có thể nguy hiểm đến bản thân mình. Nhưng Châu nghĩ mình không thể không làm gì đó để cứu người, trong tích tắc mình quyết định bơi ra.

Lê Long

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/thieu-uy-cong-an-cuu-nguoi-duoi-nuoc-137092.html