Thiếu phụ ăn chay trường tẩm xăng tự thiêu, chọn ngày chết đúng ngày sinh nhật

Chồng nạn nhân kể: “Nửa tháng trước lúc qua đời, không nói với ai, Xoan tự động lấy chiếc xe máy Wave S của tôi chạy ra tới Hà Nội tìm chùa, chỉ để thắp hương. Chín ngày sau mới trở về tới nhà, về tới nơi cô ấy đưa cho tôi 5 triệu, viết vào giấy “Vì không có tiền để về Huế nên em đã bán xe ở Hà Nội được 7 triệu”. Tôi xót của lắm nhưng chỉ biết mỉm cười. Trước khi tìm đến cái chết hai ngày, cô ấy tỉnh táo, nói với tôi hai vợ chồng chở nhau đi ăn, đi chơi, ôn lại thời mới yêu. Thấy cô ấy vui vẻ, tôi rất mừng, ai ngờ….”.

Người dân hiếu kỳ theo dõi sự việc

PLVN đã có bài “Gia cảnh thiếu phụ tự thiêu giữa ngã ba đường tại Thừa Thiên – Huế” viết về hoàn cảnh của chị Ngô Thị Xoan (SN 1974, ngụ đường Hùng Vương, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), người lên rừng tự thiêu ngày 7/10 vừa qua. Chị Xoan được đánh giá vốn là người hiền lành, xốc vác, có gia đình êm ấm. Vì sao thiếu phụ này lại tìm đến cái chết?

Lời từ biệt trên Facebook

Khoảng 15h20 ngày 7/10, hai học sinh cấp 3 trên đường đi học thêm qua ngã ba đường Võ Văn Kiệt giao Hồ Đắc Di đoạn gần trường Đại học Luật (phường An Tây, TP Huế) thì phát hiện khói bốc nghi ngút trên ngọn đồi cạnh đó. Ngay lập tức, các em đến trình báo sự việc với công an phường. Người dân cũng tới nơi bốc khói thì phát hiện thi thể một người cháy đen.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn (Phó Giám đốc Công an tỉnh TT.Huế) trực tiếp chỉ đạo xác minh, làm rõ danh tính cũng như nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Tại hiện trường, cơ quan công an thu được một can nhựa loại 5 lít, một bật lửa và một số giấy tờ tùy thân để trong túi xách.

Khoảng 20 phút sau, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tên là Ngô Thị Xoan, đã có chồng và hai con. Kết luận của công an, chị Xoan chết cháy do tẩm xăng tự thiêu. Đến 17h30 cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.

Nạn nhân được xác định dùng xăng tự thiêu

Bước đầu làm việc, chồng chị cho biết, khoảng 14h45 ngày 7/10, chị Xoan đi khỏi nhà nhưng không rõ đi đâu. Gia đình tìm kiếm chưa thấy, cho tới khi nhận tin báo về cái chết của chị từ cơ quan công an. Nơi phát hiện thi thể chị cách nhà chừng 3km. Trước đó, vào lúc 9h40, nạn nhân đã viết trên Facebook của mình với nội dung: “Tôi là Ngô Xoan đã tịnh hết nghiệp ở cõi nhân gian tôi xin chào tất cả”.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khoảng 3h chiều, người này thấy có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi mặc bộ quần áo màu nâu, xách theo một can nhựa đi bộ hướng đường Hồ Đắc Di lên đường Võ Văn Kiệt. Khi biết có người tự vẫn, người dân hiếu kỳ tới hiện trường rất đông.

Nhân chứng kể: “Nhiều người đồn đoán sự việc, người thì nói cô sinh viên mang thai bị người yêu ruồng bỏ nên tự tử, người thì đồn có người đàn ông nợ nần vì thua cá độ bóng đá nên tìm đến cái chết.

Thế nhưng, tôi trực tiếp lên hiện trường, phát hiện có túi xách, kiểm tra bên trong thấy cuốn sổ chăm sóc khách hàng có số điện thoại của chồng nạn nhân. Lúc đó, công an cũng đã có mặt tại hiện trường, danh chính nạn nhân ngay lập tức được xác định”.

Trước khi tự thiêu, nạn nhân đã viết trên Facebook cá nhân của mình: “Tôi là Ngô Xoan đã tịnh hết nghiệp ở cõi nhân gian tôi xin chào tất cả”. Bạn bè đọc được lại tưởng chị Xoan sắp đi tu, hoặc đi tới chùa nào đó ở xa, nên không kịp can ngăn.

Quyên sinh đúng sinh nhật

Nạn nhân sinh sống tại khu Miếu Đôi (đường Hùng Vương). Người thân cho biết chị từng là sinh viên khoa Lý của trường Cao đẳng Sư phạm Huế. Học xong 3 năm, bạn bè tốt nghiệp nhưng chị Xoan bị nợ một môn. Tuy nhiên, chị không “trả nợ” như những sinh viên khác mà lại quyết định bỏ học, mặc cho bạn bè, gia đình khuyên can.

Sau khi bỏ học Cao đẳng, chị ôn thi Đại học và đỗ vào khoa Vật Lý trường Đại học Sư phạm Huế. Học không được bao lâu, chị cũng bỏ dở, sau đó tiếp tục học Tin học – Quản trị mạng của trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Lần này, chị tốt nghiệp loại giỏi, ra trường tìm được công việc thiết kế phần mềm với lương khá cao. Nhưng chị cũng không làm ổn định ở nơi này mà liên tục chuyển chỗ làm ở 3 công ty khác nhau trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chị Xoan sống trong gia đình có 4 anh chị em. Cha hiệu trưởng trường cấp 1 ở TP. Huế, mẹ là nhân viên trường Cao đẳng Sư phạm. Anh chị nạn nhân đều là giáo viên.

Mẹ chị Xoan rầu rĩ kể, từ nhỏ chị Xoan đã thông minh, có hiếu nhất nhà. Lớn lên, xinh đẹp nhưng chị không yêu ai, cứ rảnh là lên chùa, nhiều lần có ý định đi tu. Đến năm 32 tuổi, qua sự mai mối của bạn bè, chị Xoan gặp người chồng hiện tại là anh Chung, quê ở Quảng Điền (TT.Huế). Yêu nhau 3 tháng, cả hai kết hôn.

Anh Chung là giảng viên khoa Điện tử trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Hai đứa con một trai, một gái (hiện 8 tuổi, 4 tuổi) lần lượt ra đời. Mặc dù cuộc sống còn khó khăn nhưng chị Xoan luôn lo lắng chu toàn cho chồng con. Năm 2009, anh Chung bỏ dạy về mở tiệm điện tử tại nhà.

Sau đó, vợ chồng anh chị xây được căn nhà trên mảnh đất mẹ chị Xoan cho. Cuộc sống không đến nỗi thiếu thốn, vợ chồng tần tảo cùng nhau nuôi con, chưa bao giờ anh chị to tiếng với nhau. Nhiều năm liền gia đình này được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu trong khu phố.

Nói về việc vợ mình tự thiêu, anh Lê Bá Chung (47 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết, lần cuối cùng anh nhìn thấy vợ là khi chị rời cửa hàng sửa chữa điện tử của gia đình đi đâu đó. Cứ nghĩ như mọi lần, chị đi đến các chùa, nhưng khoảng một tiếng sau, anh nhận được thông tin vợ đã tẩm xăng tự thiêu.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân

Anh kể lại: “Trước đây, vợ tôi rất vui vẻ, chiều chồng, chăm con tốt lắm. Nhưng từ tháng 2/2016, cô ấy bỗng ít nói, ít cười, đi khám bệnh bác sĩ nói vợ tôi bị trầm cảm, tâm thần nhẹ. Cả gia đình tập trung chữa bệnh cho cô ấy nhưng Xoan không chịu uống thuốc nên không lành.

Người chồng kể thêm: “Khi mới phát bệnh, Xoan ăn chay trường, bắt tôi cùng hai con phải ăn chung. Tôi mua cá, thịt về để tự nấu ăn thì cô ấy đem vứt hết. Mệt mỏi, chán nản nhưng vì thương vợ nên tôi với con cùng ăn chay chung. Hai tháng sau, cô ấy đổi ý, cho tôi cùng con ăn mặn, cô ấy vẫn ăn chay. Hằng ngày, cô ấy đều tụng kinh đến khuya mới ngủ. Con cái cũng dẫn quen thiếu tình cảm của mẹ”.

Theo anh Chung, thời gian phát bệnh, chị Xoan rất gọn gàng, sạch sẽ, không làm phiền một ai. Tuy nhiên, chị thường xuyên mất ngủ, ít nói, hầu như không giao tiếp với người lạ. Chị hay bỏ nhà đi, có hôm đi bộ khất thực ra tới Quảng Trị, chồng phải đi tìm chở về nhà.

Anh kể: “Nửa tháng trước lúc qua đời, không nói với ai, Xoan tự động lấy chiếc xe máy Wave S của tôi chạy ra tới Hà Nội tìm chùa, chỉ để thắp hương. Chín ngày sau mới trở về tới nhà, về tới nơi cô ấy đưa cho tôi 5 triệu, viết vào giấy “Vì không có tiền để về Huế nên em đã bán xe ở Hà Nội được 7 triệu”.

Tôi xót của lắm nhưng chỉ biết mỉm cười. Trước khi tìm đến cái chết hai ngày, cô ấy tỉnh táo, nói với tôi hai vợ chồng chở nhau đi ăn, đi chơi, ôn lại thời mới yêu. Thấy cô ấy vui vẻ, tôi rất mừng, ai ngờ….”.

Người chồng cho biết, có điều trùng hợp, ngày chị Xoan tìm đến cái chết cũng đúng vào ngày sinh nhật của chị. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã quan tâm động viên tinh thần và đang xem xét cho gia đình nạn nhân vào diện hộ nghèo để hỗ trợ.

Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Chồng nạn nhân kể: “Khi mới phát bệnh, Xoan ăn chay trường, bắt tôi cùng hai con phải ăn chung. Tôi mua cá, thịt về để tự nấu ăn thì cô ấy đem vứt hết. Mệt mỏi, chán nản nhưng vì thương vợ nên tôi với con cùng ăn chay chung. Hai tháng sau, cô ấy đổi ý, cho tôi cùng con ăn mặn, cô ấy vẫn ăn chay. Hằng ngày, cô ấy đều tụng kinh đến khuya mới ngủ”.

Tám Bảy

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/rubic-cuoc-song/kho-hieu-chuyen-thieu-phu-len-rung-tam-xang-tu-thieu-chon-ngay-chet-dung-ngay-sinh-nhat-301691.html