Thiếu niên Mỹ tử nạn vì ngã khỏi tháp rơi tự do cao nhất thế giới

Một cậu bé 14 tuổi đã tử vong sau khi rớt khỏi tháp rơi tự do trong công viên giải trí tối 24/3 ở Orlando, bang Florida, Mỹ.

Cảnh sát trưởng quận Cam John Mina hôm 25/3 cho biết nạn nhân là Tyre Sampson, 14 tuổi, sinh sống với gia đình ở bang Missouri. Tyre tới công viên giải trí ICON tại Orlando, bang Florida trong chuyến đi nhân dịp nghỉ xuân, theo Washington Post.

Thảm kịch khủng khiếp

Cảnh sát nhận được tin báo từ hiện trường vào khoảng 23h tối 24/3 về một thiếu niên bị ngã trong trò chơi có tên Orlando Free Fall - tháp rơi cao hơn 130 m được quảng cáo là “tháp rơi thẳng đứng tự do cao nhất thế giới”.

Nạn nhân được đưa tới bệnh viện nhưng không thể qua khỏi do nhiều vết thương nặng, theo tuyên bố từ Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Cam.

Tại cuộc họp báo, cảnh sát trưởng Mina đã gửi lời "chia buồn sâu sắc nhất" tới các thành viên trong gia đình và bạn bè của Tyre. “Chúng tôi không thể hình dung được nỗi đau và sự khổ sở mà gia đình cậu bé phải trải qua”, cảnh sát trưởng nói.

Hiện chưa rõ vì sao nạn nhân bị rơi, không có ai khác tham gia trò chơi bị thương. Ông Mina cho biết giới chức trách đang điều tra liệu cái chết của Tyre có phải là một tai nạn hay không. Cảnh sát trưởng mô tả vụ việc là một "thảm kịch khủng khiếp".

 Các trò chơi thu hút du khách ở công viên ICON bao gồm The Wheel (trái), Orlando SlingShot (giữa) và Orlando FreeFall (phải). Ảnh: AP.

Các trò chơi thu hút du khách ở công viên ICON bao gồm The Wheel (trái), Orlando SlingShot (giữa) và Orlando FreeFall (phải). Ảnh: AP.

Cơ quan Dịch vụ Người tiêu dùng và Nông nghiệp Florida (FDACS) đang điều tra các vấn đề an toàn tiềm tàng trong vụ việc.

John Stine, người phát ngôn của Slingshot Group - tập đoàn sở hữu và vận hành Orlando Free Fall - cho biết trò chơi này đã bị đóng cửa vô thời gian trong quá trình điều tra.

Công ty cũng tạm thời dừng trò chơi tương tự có tên Orlando Slingshot vì sự tôn trọng đối với gia đình của nạn nhân.

“Chúng tôi rất bàng hoàng”, ông Stine nói với Washington Post. “Trái tim của chúng tôi hướng về gia đình của nạn nhân trẻ tuổi”.

Chuyện gì đã xảy ra?

Các nhân chứng nói với FOX 35 Orlando rằng họ nhìn thấy nam thiếu niên ngã xuống và mọi người hoảng sợ.

“Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng đó là một mảnh vỡ gì đó cho đến khi chúng tôi tiến gần hơn một chút và nhận ra một người đang nằm trên mặt đất”, nhân chứng có tên Montrey Williams nói với báo giới. "Mọi người hoảng loạn và la hét".

Các quan chức của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Cam nói rằng cuộc điều tra về cái chết của Tyre đang ở giai đoạn ban đầu. Họ không thể cung cấp thêm thông tin nào vào lúc này.

 Orlando Free Fall trong bức ảnh chụp hôm 25/3, một ngày sau thảm kịch. Ảnh: AP.

Orlando Free Fall trong bức ảnh chụp hôm 25/3, một ngày sau thảm kịch. Ảnh: AP.

Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ, cơ quan thu thập dữ liệu về các sự cố liên quan đến trò chơi trong công viên giải trí, cho biết những con số gần đây nhất cho thấy trung bình hàng năm có 34.700 ca chấn thương liên quan đến các điểm vui chơi, trong đó có trò chơi trượt nước, từ năm 2017 đến năm 2019. Tổng cộng 12.400 ca chấn thương được báo cáo từ các phòng cấp cứu tại bệnh viện vào năm 2020.

Sự sụt giảm vào năm 2020 có thể xuất phát từ việc nhiều công viên giải trí đóng cửa do Covid-19.

Kể từ năm 2018, ít nhất 14 trường hợp tử vong được ghi nhận - không tính sự cố hôm 24/3 - liên quan đến các điểm vui chơi giải trí, theo cơ quan này.

Tháp rơi Orlando Free Fall thường di chuyển lên trên trong khi quay theo vòng tròn, cho phép 30 người chơi có thể chiêm ngưỡng công viên ICON, theo một thông cáo trước khi trò chơi được ra mắt vào tháng 12/2021. Khi lên đến đỉnh, nó nghiêng về phía trước 30 độ hướng về phía mặt đất, sau đó hạ xuống khoảng 120 m với tốc độ hơn 120 km/h, thông cáo cho biết.

Theo lời người phát ngôn Stine, Orlando Free Fall đã được FDACS kiểm tra trước khi khai trương vào cuối năm ngoái và không có vấn đề an toàn hoặc mối lo ngại nào được xác định.

Chia sẻ với CNN, ông Yarnell Sampson - cha của nạn nhân - cho biết Tyre là một học sinh nổi bật và là một cầu thủ bóng chày được đánh giá cao. Cậu bé tới Orlando cùng đội bóng của mình trong dịp nghỉ xuân.

Sampson nói rằng con trai ông là một cậu bé tốt bụng, sẵn sàng cởi áo của mình cho bất cứ ai cần.

Cố gắng cầm nước mắt, người cha cho biết ông đã bị sốc khi xem video về cái chết của cậu con trai nhỏ trên Facebook.

“Tôi thấy video quay cảnh con trai ngã xuống và không thể tin nổi. Cuộc đời tôi như dừng lại”, ông Sampson.

“Tôi không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra. Vì sao một cậu bé 14 tuổi với tương lai tươi sáng phía trước lại bị kéo ra khỏi vòng tay của chúng tôi như vậy”.

Hồng Ngọc - Sơn Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thieu-nien-my-tu-nan-vi-nga-khoi-thap-roi-tu-do-cao-nhat-the-gioi-post1304868.html