Thiếu niên 15 tuổi giúp hơn 100 người thoát thân trong vụ tấn công ở Moscow

Trong vụ tấn công khủng bố ở Moscow hôm 22-3, một thiếu niên 15 tuổi đã dũng cảm giúp hơn 100 người đến nơi an toàn.

Trong cuộc tấn công khủng bố xảy ra tại Nhà hát Crocus City Hall (thị trấn Krasnogorsk, nằm ở ngoại ô Moscow, Nga) tối 22-3, một học sinh tên Islam Khalilov, 15 tuổi đã dẫn hơn 100 người thoát ra khỏi tòa nhà, theo đài RT.

Islam Khalilov làm việc bán thời gian tại quầy gửi áo khoác của Crocus City Hall. Bằng lòng dũng cảm và sự am hiểu về các lối đi của nhà hát, Khalilov đã nhanh chóng sơ tán người dân đến một tòa nhà khác trong khu phức hợp Crocus City Hall.

“Tôi bắt đầu hét lên khắp tiền sảnh: “Mọi người, có một vụ nổ súng! Tất cả hãy chạy tới tòa nhà triển lãm”. Tôi đã chỉ đường và giúp đỡ mọi người,” Khalilov kể lại hành động của mình.

Thiếu niên 15 tuổi kể lại những hành động dũng cảm của mình. Ảnh RUPTLY

Khalikov cho biết: “Có một vụ giẫm đạp và mọi người đều bị sốc. Không ai biết phải làm gì và đi đâu”.

Thiếu niên 15 tuổi thừa nhận rằng cậu “thực sự sợ hãi” nhưng vẫn cố gắng áp dụng đúng những hướng dẫn đã được tập huấn trước đây về cách sơ tán khách hàng trong trường hợp khẩn cấp.

Khalilov nói thêm rằng cậu đã chạy phía sau để đảm bảo không bỏ sót ai.

Mặc dù nhìn thấy một người đàn ông bị bắn ngay trước mặt mình, Khalikov vẫn bình tĩnh và hướng dẫn những người đang sợ hãi chạy đến lối thoát hiểm.

Khalikov cho biết cậu không coi mình là anh hùng và chỉ đang làm công việc của mình.

Khi nói về điều gì đã giúp cậu vượt qua nỗi sợ hãi, thiếu niên 15 tuổi cho rằng: “Thà hy sinh bản thân còn hơn để hàng trăm người chết”.

NHẬT MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/thieu-nien-15-tuoi-giup-hon-100-nguoi-thoat-than-trong-vu-tan-cong-o-moscow-post781996.html