Thiếu gia 'đốt' 700 triệu một đêm ăn chơi giờ ra sao?

Từng 'tiêu tiền như nước', ăn chơi chẳng ai bằng nhưng giờ đây, chàng thiếu gia Vương Tư Thông rơi vào tình cảnh phá sản, vỡ nợ, sống kín tiếng hơn.

Suốt nhiều năm trời, Vương Tư Thông nổi tiếng là thiếu gia tiêu tiền như nước. Tư Thông là con trai độc nhất của ông trùm bất động sản Vương Kiện Lâm của tập đoàn Vạn Đạt Thương nghiệp Địa sản. Ảnh: Baidu

Thiếu gia này từng khiến nhiều người phát hoảng khi “đốt” 200.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng) vào đồ ăn, thức uống trong một đêm tại vũ trường quận Tam Lí Đồn nổi tiếng ở Bắc Kinh. Ảnh: Baidu

Trong lần sinh nhật lần thứ 27 vào hồi đầu năm 2015, Vương Tư Thông đã mạnh tay chi tiền bao trọn bãi biển Tam Á, đảo Hải Nam để tổ chức đại tiệc chúc mừng sinh nhật mình. Ảnh: Xinhua

Tuy nhiên, đó là chuyện của trước đây. Vài năm gần đây, chàng thiếu gia Trung Quốc đã dần im hơi lặng tiếng hơn trên mạng xã hội và gặp sóng gió trên thương trường. Ảnh: Sohu

Năm 2019, một số công ty của Tư Thông phá sản và phải gánh khoản thua lỗ 2 tỷ NDT (gần 7.000 tỷ đồng). Ảnh: Sohu

Đường đường là một thiếu gia từng tiêu tiền không phải nghĩ, Vương Tư Thông bị tòa án Bắc Kinh niêm phong tài sản, cấm giao dịch, mua sắm xa xỉ. Ảnh: Sohu

Vương Tư Thông đành phải về nhà nhờ sự trợ giúp của mẹ để có thể trả hết nợ, bất chấp trước đó từng tuyên bố không muốn dựa dẫm vào gia đình. Ảnh: Baidu

Năm 2021, Vương Tư Thông một lần nữa bị tòa án “điểm danh” vì không trả nợ đúng hạn. Ảnh: Baidu

Sau vấp ngã trong kinh doanh, thiếu gia đình đám năm nào sống kín tiếng hơn. Tài khoản mạng xã hội của Vương Tư Thông giờ đây gần như “đóng băng". Những thông tin về “phú nhị đại” cũng không còn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nữa. Ảnh: Baidu

Thi thoảng, người ta bắt gặp tin Vương Tư Thông rao bán những chiếc siêu xe của mình hay hẹn hò bạn gái mới. Ảnh: Baidu

Chặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple. Nguồn:VTV24

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/thieu-gia-dot-700-trieu-mot-dem-an-choi-gio-ra-sao-1911071.html