Thiếu đồng bộ

- Hổm rày, anh Ba có nghe dân tình ta thán chuyện chi không?

- Thiếu chi chuyện để người ta kêu. Đúng cũng kêu, sai cũng kêu à!

- Chuyện nầy không mới, nhưng hơi lạ và gây bức xúc cho nhiều người. Đó là càng thi công nhiều công trình chống ngập thì lại… càng ngập.

- Chuyện đó không có chi lạ cả! Thi công nghĩa là chưa đưa vào vận hành. Chưa vận hành thì sao mà chống ngập được.

- Nhưng có những tuyến đường lắp đặt xong cống thoát nước, người dân chưa kịp tắt nụ cười thì đã phải ngán ngẩm, vì hễ mưa lớn chút, triều cường chút, là lại ngập!

- Chuyện bình thường mà! Có cống rồi nhưng không thoát được nước thì vẫn ngập thôi.

- Vậy sanh ra cái cống thoát nước để làm chi?

- Không thoát được nước, lỗi không phải tại hệ thống cống, mà tại con người lắp đặt...

- Lý sự như anh Ba thì Tư tui chịu rồi!

- Anh Ba nói đúng chớ nói sai đâu. Như trên địa bàn quận 6 thi công hàng loạt cống thoát nước, với mục tiêu giải quyết tình trạng ngập “kinh niên”, nhưng làm đã mấy năm không xong, nên mưa xuống, ngập vẫn hoàn ngập. Thậm chí còn ngập nặng hơn.

- Hóa ra anh Ba cũng nắm rất chắc chuyện nầy?

- Còn ở đường Mai Xuân Thưởng, đoạn từ đường Hậu Giang đến đường Lê Quang Sung thì cống lắp xong, đường đã trải nhựa, vậy mà nước không những không thoát, mà mỗi khi mưa lớn còn… trào ngược lên.

- Vậy thì lỗi là do…?

- Mỗi đơn vị làm một tuyến, thi công ì ạch, nơi nhanh, nơi chậm nên không kết nối được với nhau. Phần lớn là do làm ăn thiếu đồng bộ mà ra. Đơn giản vậy thôi mà Tư!

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/33284102-thieu-dong-bo.html