Thiệt mạng vì ngông cuồng

(Cadn.com.vn) - Đêm 22-1, tại một công trường xây dựng ở thôn Kim Đới (xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) xảy ra xô xát giữa 2 nhóm thanh niên, khởi nguồn từ một cái nhìn được cho là “nhìn đểu”. Hậu quả của vụ ẩu đả là một người tử vong, một người đối diện án tù.

Hung thủ đầu thú

23 giờ ngày 22-1, Lê Văn Nam (1987, quê Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình - lái xe của Cty xây dựng Xuân Thành, đang thi công công trình đường giao thông tại xã Tam Thăng) đến cơ quan CA tỉnh Quảng Nam đầu thú về hành vi đâm người trọng thương. Theo lời khai của Lê Văn Nam, tối 22-1, Nam cùng một số công nhân đến uống rượu tại quán của bà Nguyễn Thị Liên (1961, thôn Kim Đới, Tam Thăng), đối diện khu lán trại của công trường xây dựng mà Nam đang làm việc. Khoảng 20 giờ cùng ngày, có một nhóm thanh niên địa phương đi ngang qua, liền sau đó họ quay trở lại và vào quán. Một người trong nhóm là Mai Văn Lực (1995, trú thôn Thăng Tân, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) đi đến gần bàn Nam đang nhậu và hỏi: “Mày nhìn đểu cái gì?”, rồi đánh nhóm của Nam khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

Sau đó Lực đập bể ly, chai bia trên bàn và đập bể tủ kính của quán. Riêng Nam bị Lực đập ly vào trán gây chảy máu nên chạy về lán trại gọi mọi người ứng cứu. Trong lúc các bạn của Nam xô xát với nhóm của Lực thì Nam vào nhà bếp của lán trại lấy con dao phay. Lúc quay trở ra, nghe Nguyễn Văn Tâm - công nhân cùng Cty kêu “Tao bị đánh gãy tay rồi Nam ơi”, lại thấy Lực đang ngả người ra sau nên Nam sấn tới, vung dao đâm liên tiếp 3 nhát vào ngực làm Lực trọng thương. Sau khi gây án, Nam cất dao và nhờ người chở đi bệnh viện khâu vết thương rồi đón taxi đến cơ quan CA đầu thú.

Lê Văn Nam đầu thú và khai nhận sự việc tại CQĐT.

Nỗi đau của gia đình

Trao đổi với phóng viên, vợ chồng ông Mai Văn Quyền (1967) và bà Đỗ Thị Nhung (1975, trú thôn Thăng Tân, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) vô cùng đau đớn trước cái chết đột ngột của con trai Mai Văn Lực. Ông Quyền cho biết, trưa 22-1, Lực đi dự Tất niên nhà cô ruột Mai Thị Thùy (1978), sau đó đi chơi luôn với bạn chứ không về nhà. 20 giờ 45, trong lúc gia đình đang xem tivi thì có người đến báo tin Lực bị đâm trọng thương tại công trường của Cty Xuân Thành, cách nhà khoảng 1km. Khi vợ chồng ông đến hiện trường thì Lực đã được người dân đưa đến Trạm xá xã Tam Thăng. Sau khi sơ cứu, Lực được chuyển thẳng vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, đến 8 giờ 50 ngày 23-1 thì Lực tử vong. Các bác sĩ cho biết, nạn nhân Lực bị đâm 3 nhát gây thủng phổi, đứt cuống phổi, thủng tim. Mặc dù đã được khẩn trương mổ cấp cứu nhưng Lực đã không qua khỏi, bởi vết thương quá nặng.

Lực là con trai duy nhất của vợ chồng ông Quyền. Năm 2012, khi gần đến kỳ thi tốt nghiệp THPT thì Lực bị TNGT nên bỏ lỡ kỳ thi. Giữa năm 2013, Lực xin vào làm công nhân cho Cty xây dựng Xuân Thành. Công việc của Lực là gia công cốt thép cho các cấu kiện bê-tông công trình. Lực làm việc tại công trường được 6 tháng thì xảy ra xô xát dẫn đến bị đâm tử vong. Cái chết của Lực khiến gia đình và làng xóm bàng hoàng!

Ông Mai Văn Quyền trước bàn thờ người con trai duy nhất.

Nguyên nhân từ rượu

Chúng tôi đã tìm gặp người chứng kiến vụ việc để tìm hiểu nguyên nhân. Bà Nguyễn Thị Liên - chủ quán cho biết, tối đó Nam cùng 2 người khác vào quán của bà và ngồi chung bàn với 3 người đã vào trước đó. Sau khi uống nước ngọt, họ chuyển sang uống bia. Khi bia vừa bày lên bàn chưa kịp rót ra ly thì bà đã thấy Lực cùng nhóm bạn đứng trước sân. Liền sau đó Lực đi vào chỗ bàn Nam đang ngồi. Chỉ vài câu qua lại, Lực đã đánh nhóm thanh niên đang nhậu khiến mọi người bỏ chạy. Sau đó Lực cầm từng chiếc ly trên bàn ném mạnh xuống đất vỡ toang. Hết ly, Lực chuyển sang đập vỡ những chai bia trên bàn và cả những vỏ chai bia trong két của quán. Không dừng lại ở đó, Lực cầm chai bia đập vỡ tủ kính bày hàng làm tủ vỡ toang. Khi thấy bà Liên nhìn mình, Lực liền cầm chai bia vung lên đánh vào đầu bà, nhưng bà cúi mình tránh được. Lực gằn giọng: “Bà nhìn cái gì, tôi giết bà luôn chừ, tôi đốt quán bà luôn”. Sau đó Lực được 2 người bạn can ngăn, kéo ra ngoài rồi cả ba đuổi theo nhóm công nhân của Cty Xuân Thành.

Mặc dù nạn nhân Lực đã chết, việc kể ra những chuyện không hay sẽ làm đau lòng người thân ở lại. Tuy nhiên trong vụ án này, thiết nghĩ cần phải làm rõ để thấy rằng cách hành xử của nạn nhân Lực đã góp phần gây ra cái chết cho chính anh ta. Theo thông tin mà P.V có được, bình thường, Lực là thanh niên ngoan hiền. Tuy nhiên, hễ có rượu vào là Lực hay gây gổ, nhất là đối với những công nhân từ các tỉnh khác về làm công trình tại đây. Hôm đó, sau tiệc tất niên nhà cô ruột và gặp gỡ bạn bè, Lực cũng có men rượu trong người. Khi đi ngang qua quán bà Liên, thấy mọi người nhìn mình, Lực cho là “nhìn đểu” và nổi cơn lôi đình. Bà Liên còn cho biết thêm, quán nhậu của bà vẫn thường vỡ cốc, chén do Lực ném khi gây gổ. Có lần đã 24 giờ, vợ chồng bà đang ngon giấc thì Lực đến gõ cửa đòi mua mồi nhậu. Bà bảo hết mồi thì Lực nói: “Bà không muốn bán chứ hết gì”, rồi đạp vỡ cửa quán và hậm hực ra về. Trong vài lần mời bạn bè nhậu, Lực nợ bà Liên gần 200 ngàn đồng nhưng lâu không trả. Cách đây 1 tháng, nhân dịp công nhân lĩnh lương, bà Liên nhắc nhở thì Lực dọa đập quán nên bà không dám đòi nữa.

Còn về Lê Văn Nam, những công nhân và người dân xung quanh Cty cho biết, Nam là người khá điềm đạm, thỉnh thoảng có uống bia rượu nhưng chưa gây gổ bao giờ. Có lẽ vì quá tức tối trước sự hung hăng vô lối của Lực mà Nam đã gây ra hậu quả đau lòng. Tuy nhiên, dù Lực có sai quấy thế nào thì hành động của Nam cũng là tội ác khó có thể dung tha. Giờ đây ngồi trong trại giam, hẳn Nam rất hối hận về phút nóng giận của mình...

Nguyễn Trung

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_109701_thie-t-ma-ng-vi-ngong-cuo-ng.aspx