Thiêng liêng Lời thề dưới cờ Đảng

BẮC GIANG - Thật thiêng liêng và tự hào khi được tuyên thệ dưới cờ Đảng để trở thành đảng viên. Đó là động lực mở đầu cho hành trình mới tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện bản thân, hiện thực hóa ước mơ của mình và cống hiến nhiều hơn cho đất nước. Hơn 5,3 triệu đảng viên hiện nay đã làm nên sức mạnh của Đảng, bởi họ giữ vững Lời tuyên thệ danh dự đó nhưng đáng tiếc vẫn còn không ít người sống vụ lợi, tự đánh mất chính mình, làm xấu hình ảnh người đảng viên, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.

Những lớp đảng viên tô thắm cho cờ Đảng

Mới bước vào tuổi 15 non trẻ, với 5.000 đảng viên, Đảng lãnh đạo toàn dân ta làm nên cuộc cách mạng long trời lở đất, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, đưa nhân dân từ một đất nước nô lệ, đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. Trong các cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại và xây dựng, bảo vệ đất nước ngày nay, đội ngũ đảng viên không ngừng trưởng thành, được đào tạo cơ bản, có trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị cao hơn, là lực lượng xung kích trong các lĩnh vực công tác.

Một tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng quang vinh.

Trên mỗi chặng đường gian lao, nhất là khi đất nước còn bị xâm chiếm, có biết bao đảng viên đã anh dũng hy sinh, tiếp sức cho đồng đội vững bước tiến lên. Đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, bị địch bắt, tra tấn dã man, đã hy sinh khi mới 27 tuổi. Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, trút hơi thở cuối cùng tại nhà tù Côn Đảo đúng ngày sinh nhật thứ 40 của mình và vợ là Nguyễn Thị Minh Khai cũng bị địch kết án tử hình, bắn chết. Năm ấy, chị 31 tuổi.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân ta không bao giờ quên hình ảnh anh Bế Văn Đàn dù bị thương vẫn lấy thân mình làm giá súng; Phan Đình Giót lao mình vào lấp lỗ châu mai, chặn họng súng của địch cho đồng đội xông lên, tiêu diệt quân thù. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước luôn sáng ngời ý chí của hàng vạn người chiến sĩ giải phóng quân như anh Nguyễn Viết Xuân “hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn”; như chị Út Tịch “còn cái lai quần cũng đánh”; rồi 10 cô gái thanh niên xung phong - 10 bông hoa bất tử nơi ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã quên mình hy sinh để bảo vệ huyết mạch giao thông nối liền hậu phương với tiền tuyến.

Còn biết bao lớp lớp thanh niên lên đường nhập ngũ hiến dâng cả tuổi xuân cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà. Trong số họ, rất nhiều người là đảng viên hay chưa kịp kết nạp vào Đảng cũng vậy, đều là những người con ưu tú của nhân dân, chiến đấu anh dũng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, lưu tiếng thơm mãi mãi cho sau này.

Dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Trong xây dựng, phát triển đất nước, tên tuổi của nhiều cán bộ, đảng viên gắn liền với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, ông Kim Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã mạnh dạn cho "khoán hộ" trong nông nghiệp, trái với chủ trương lúc bấy giờ. Ông bị kiểm điểm, phê bình sâu sắc nhưng sáng kiến "khoán hộ" đã được nghiên cứu và dẫn đến việc Bộ Chính trị ra Nghị quyết 10, năm 1988, điều chỉnh chính sách cho phù hợp trên quy mô toàn quốc, đánh thức tính năng động của nông dân; khuyến khích họ sản xuất và làm giàu.

Lễ kết nạp đảng viên mới ở Chi bộ Trường Mầm non Đồng Việt (Yên Dũng). Ảnh: QUỐC TRƯỜNG.

Trong thời kỳ đổi mới, một công trình mang nhiều ý nghĩa KT-XH, đó là dự án đường dây 500 kV Bắc - Nam có tổng chiều dài 1.487 km, gắn liền với tên tuổi cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Quá trình triển khai, dù vấp phải nhiều hoài nghi, kể cả trong và ngoài nước, thậm chí phản đối quyết liệt vì cho rằng phiêu lưu, mạo hiểm nhưng Thủ tướng vẫn quyết định làm. Gần 30 năm vận hành, đường dây truyền tải điện này đã khẳng định vai trò “xương sống” của hệ thống điện phục vụ cho cả nước.

Đảng viên và cán bộ cũng là người. Ai cũng có tính tốt và tính xấu. Song đã hiểu biết, đã tình nguyện vào một Đảng vì dân, vì nước, đã là một người cách mạng thì phải cố gắng phát triển những tính tốt và sửa bỏ những tính xấu. Vì tính xấu của một người thường chỉ có hại cho người đó; còn tính xấu của một đảng viên, một cán bộ sẽ có hại đến Đảng, có hại đến nhân dân". (*)

Chủ tịch HỒ CHÍ MINH

Những thành tựu trong công cuộc đổi mới đều có dấu ấn của đội ngũ đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà nghiên cứu khoa học, là Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang, là công nhân trực tiếp lao động. Họ là lực lượng nòng cốt trên mọi công trình trọng điểm của quốc gia, như các tuyến đường cao tốc, huyết mạch giao thông nối liền mọi miền của đất nước, hay trên các giàn khoan ngoài biển khơi; là những cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám biển, bám trời, bám biên cương, đem lại sự bình yên cho Tổ quốc... Họ là những người khởi xướng, tổ chức và dẫn dắt các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực. Điều thôi thúc đảng viên làm như thế chính là Lời tuyên thệ thiêng liêng dưới cờ Đảng mà họ đã giơ cao tay “xin thề” trong giờ phút vinh dự ấy.

Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất

Để đất nước có được cơ đồ như ngày nay, không thể không nói đến đóng góp của lực lượng đảng viên trong toàn Đảng và đội ngũ cán bộ các cấp. So với các thế hệ trước, đảng viên ngày nay được sống, làm việc trong môi trường xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, có cơ hội khẳng định mình và cống hiến nhiều hơn. Song một bộ phận đảng viên thiếu ý chí phấn đấu, thực dụng; động cơ vào Đảng của một số ít không trong sáng; không giữ vững Lời tuyên thệ dưới cờ Đảng, lợi dụng chức vụ quyền hạn, tham nhũng, tiêu cực, làm giảm sút niềm tin của nhân dân.

Nhằm bảo vệ, giữ vững danh dự, uy tín của Đảng, những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện quyết liệt.

Năm 2023, cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 87 tổ chức đảng, 1.287 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra, kết luận có 2.315 tổ chức đảng và 7.395 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 284 tổ chức đảng và 3.052 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, có 91 cán bộ diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, trong đó có 17 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 23 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang (tăng gần 02 lần so với nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XII); các cơ quan chức năng đã khởi tố, điều tra 1.304 vụ/3.523 bị can về các tội tham nhũng (tăng hơn 2 lần về số vụ án và hơn 3 lần về số bị can so với nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng).

Chưa bao giờ việc xử lý cán bộ sai phạm mạnh như những năm gần đây, “không có vùng cấm”. Thậm chí, có cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Ủy viên Trung ương Đảng phải chịu án chồng án. Mới đây, trong số 38 bị cáo vụ Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á được đưa ra xét xử có tới ba cựu Ủy viên Trung ương Đảng. 54 bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu” có ba bị cáo bị phạt tù chung thân; một cựu thứ trưởng lĩnh án 14 năm tù. Điều không thể chấp nhận được là, giữa lúc cả nước gồng mình lên “chống dịch như chống giặc”, “coi sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, trước hết” thì họ lại đang tâm vòi vĩnh hoặc nâng khống giá kít test để hưởng lợi.

Thư ký của một thứ trưởng thôi đã nhận hối lộ đến 42 tỷ đồng; “chữ ký có rồi nhưng chuyển tiền mới có dấu”. Họ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm trái đạo lý của người Việt Nam, vậy mà lương tâm không cắn rứt. Nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng mà ra tòa vẫn nói “không nghĩ nhiều vì cho rằng đó là doanh nghiệp chia sẻ lợi nhuận”; vẫn biện hộ rằng “chưa bao giờ gợi ý doanh nghiệp” hay “không bao giờ nghĩ đến vụ lợi cá nhân”. Thật buồn và phẫn nộ đối với những đảng viên như thế.

Ngay những ngày cận kề Tết Giáp Thìn, người dân lại nhận được nhiều tin không vui về cán bộ chủ chốt một số địa phương bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ...

Sao không đau xót được! Cả đời phấn đấu nhưng chỉ phút chốc, không thắng nổi chính mình, bị mê hoặc bởi tiền bạc, nhiều đảng viên đã làm cho sự nghiệp tiêu tan, người thân, gia đình phải hổ thẹn. Những lúc như thế, nhớ lại chia sẻ của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng càng thấy thấm thía biết bao. Trong cuộc gặp đảng viên trẻ, người đứng đầu Đảng ta mong có nhiều đảng viên phấn đấu tốt, được vào Ban Chấp hành Trung ương. Nhưng vào Trung ương là để cống hiến, chứ không phải cho oai, không phải để kiếm chác. Một số lần khác, đồng chí cũng bộc bạch, nhiều người có thiếu thốn gì đâu, sao mà tham thế, chưa làm được gì đã nghĩ đến chấm mút, nói to ra là vi phạm pháp luật. Tiền nhiều, đến lúc chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất.

Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Với ai cũng nên để nằm lòng điều ấy, mỗi đảng viên lại càng phải thế.

(*)Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, NXB Chính trị quốc gia, H. 2009, tr 254

Bắc Văn

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/xay-dung-dang/418876/thieng-lieng-loi-the-duoi-co-dang.html