Thiêng liêng Lễ thượng cờ mừng ngày đất nước thống nhất ở Vĩ tuyến 17

Lễ thượng cờ Kỳ đài Hiền Lương (Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải) là sự kiện quan trọng kỷ niệm ngày đất nước thống nhất.

Sáng 30/4, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ hội “Thống nhất non sông” - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 52 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2024); hướng đến Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/52024) và Lễ hội Vì Hòa bình 2024.

Tham dự có lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động; các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước; các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đông đảo Nhân dân...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, trong không khí hân hoan cùng Nhân dân cả nước chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày đất nước thống nhất. "Hôm nay, chúng ta đoàn tụ về đây, dưới chân Kỳ đài Hiền Lương lịch sử để tham dự Ngày hội “Thống nhất non sông”, để cùng nhau chứng kiến lá cờ Tổ quốc được kéo lên trong tiếng nhạc Tiến quân ca oai hùng và ôn lại ký ức của một thời hào hùng, bi tráng", ông Nam nói.

Trong tiếng nhạc Tiến quân ca oai hùng, lá cờ Tổ quốc được kéo lên đỉnh Kỳ đài Hiền Lương. Đông đảo cán bộ, Nhân dân tham dự đều tự hào xen lẫn xúc động.

Cách đây 70 năm, Hiệp định Genève (năm 1954) được ký kết, sông Bến Hải trở thành giới tuyến quân sự tạm thời chia cắt hai miền Nam - Bắc, chờ cuộc Tổng tuyển cử thống nhất đất nước sau đó 2 năm. Tuy nhiên, bên đối phương đã phá bỏ Hiệp định, khiến đất nước ta bị chia cắt suốt 21 năm trời.

Trong hơn 2 thập kỷ, lá cờ trên kỳ đài Hiền Lương nơi đầu cầu giới tuyến vẫn kiêu hãnh tung bay, trở thành niềm tin và ý chí thống nhất của đồng bào hai miền Nam - Bắc.

Lực lượng vũ trang diễu hành trước Kỳ đài Hiền Lương trong Lễ hội Thống nhất non sông.

Lễ Thượng cờ là nghi lễ quan trọng nhất, được người dân chờ đợi.

Hiền Lương - con sông hiền hòa, thơ mộng chảy giữa lòng Quảng Trị thân thương bỗng chốc trở thành nhát dao cứa vào lòng đất mẹ, chia cắt đất nước. Quảng Trị trở thành tuyến đầu của miền Bắc Xã hội chủ nghĩa, hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam; là chiến trường nóng bỏng, khốc liệt nhất.

Sau lễ thượng cờ là Lễ hội đua thuyền mừng ngày thống nhất non sông ở sông Bến Hải.

Tham gia giải đua thuyền có các VĐV đến từ các đội trong tỉnh và địa phương lân cận.

Đăng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thieng-lieng-le-thuong-co-mung-ngay-dat-nuoc-thong-nhat-o-vi-tuyen-17-post681399.html