Thiêng liêng làng nghề may cờ Tổ quốc

Trải qua hơn 70 năm thăng trầm, người dân làng Từ Vân xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội luôn tự hào với nghề truyền thống may cờ Tổ quốc, đặc biệt vào những dịp lễ lớn như ngày Quốc khánh 2/9, họ càng trở nên tất bật hơn.

Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30km về phía nam, làng Từ Vân xã Lê Lợi, huyện Thường Tín nổi tiếng là làng nghề dệt may cờ Tổ quốc truyền thống. Nơi đây đã làm ra hàng triệu lá cờ Tổ quốc để phục vụ cho các sự kiện và dịp lễ lớn của dân tộc.

Là một trong những gia đình có truyền thống lâu đời và có xưởng sản xuất cờ lớn nhất tại Từ Vân, bà Vương Thị Nhung bồi hồi nhớ lại, gia đình bà đã có truyền thống 3 đời làm cờ Tổ quốc, từ lúc được khoảng 7, 8 tuổi, bà đã được bố của mình truyền nghề lại.

Bà Vương Thị Nhung, một trong những hộ gia đình có thâm niên 3 đời làm cờ tại làng Từ Vân.

Về lịch sử của nghề may cờ của làng, bà Nhung chia sẻ, người dân thôn Từ Vân đã thêu cờ từ những ngày trước khi diễn ra cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8 năm 1945. Ngày 02/9/1945, ở thời khắc Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cũng là thời điểm hàng vạn lá cờ đỏ sao vàng của làng Từ Vân tung bay trên Quảng trường Ba Đình. Trải qua hơn 70 năm thăng trầm, nhiều thế hệ người dân trong thôn vẫn giữ gìn và phát triển nghề truyền thống.

Mỗi năm, cứ đến dịp Quốc khánh là cơ sở sản xuất của bà Nhung lại phải tuyển thêm nhân công để kịp tiến độ sản xuất cung ứng ra thị trường. Các loại cờ được sản xuất tại đây như Cờ Tổ uốc, cờ thi đua…được bán cho nhiều đơn vị và khách mua buôn trong cả nước.

Bản in hình ngôi sao năm cánh thủ công.

Gần 30 năm theo nghề may cờ, bà Nguyễn Thị Ánh cho biết, để làm nên một chiếc cờ hoàn chỉnh cần trải qua nhiều công đoạn, trong đó khó nhất chính là tạo hình ngôi sao năm cánh trên lá cờ.

Bà Nguyễn Thị Ánh đang tạo hình ngôi sao năm cánh trên lá cờ.

Mỗi đường kim, mũi chỉ đều thể hiện niềm vinh dự, tự hào khi làm cờ Tổ quốc của người dân làng Từ Vân.

Thể hiện niềm tự hào dân tộc, bà Thiết (gần 40 năm gắn bó với nghề thêu cờ) xúc động: "Tôi và nhiều người dân trong làng gần như dành cả cuộc đời gắn bó với nghề làm cờ. Đây là một công việc không mang lại nhiều giá trị về kinh tế nhưng được tự tay thêu lên lá cờ Tổ quốc là một niềm vinh dự, may mắn thậm chí chúng tôi còn coi đây là trách nhiệm của mình".

Bà Thiết tự hào với nghề may cờ Tổ quốc.

Đại diện cho thế hệ trẻ tiếp nối giá trị tinh hoa của nghề may cờ Tổ quốc, chị Nguyễn Thị Yến chia sẻ, gần 1 tháng nay người dân theo nghề may cờ phải tăng tốc sản lượng, trung bình mỗi người may hơn 100 chiếc/ngày, phải tận dụng tất cả thời gian trong ngày, công nhân phải mang hàng về nhà làm ngày làm đêm cho kịp tiến độ".

Cờ Tổ quốc là hình ảnh đại diện của quốc gia, là một trong những biểu tượng thiêng liêng của dân tộc. Vẻ đẹp thiêng liêng ấy đang được những người dân làng Từ Vân gửi gắm qua từng đường kim mũi chỉ.

Người dân làng Từ Vân miệt mài may cờ Tổ quốc.

Xem thêm bài viết được quan tâm:

Đan Tâm

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thieng-lieng-lang-nghe-may-co-to-quoc-169230824162140226.htm