Thị trấn huyền bí, nơi con người ''không thể chết''

Thị trấn Longyearbyen, quần đảo Svalbard (Na Uy), được gọi với cái tên 'thị trấn cực Bắc của thế giới', nơi có mùa đông, mặt trời không mọc và mùa hè, mặt trời không lặn.

Hơn 70 năm qua, thị trấn Longyearbyen đã cấm chôn cất người đã mất do nhiệt độ thấp và lớp băng vĩnh cửu, không tan chảy, ngay cả trong mùa hè

Điều này khiến các thi thể được chôn cất tại nghĩa trang duy nhất của thị trấn không thể phân hủy, thu hút các loài động vật hoang dã

Khi ai đó không thể kéo dài sự sống, người này sẽ được đưa đất liền Na Uy bằng máy bay

Đầu những năm 1900, Longyearbyen hứng chịu một trận dịch khủng khiếp và sau 13 năm, thi thể các nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn

Lo sợ một làn sóng đại dịch mới, chính quyền tại đây quyết định đóng cửa nghĩa trang và cấm chôn cất thêm

Longyearbyen có khoảng 2.000 cư dân sinh sống nhưng không có viện dưỡng lão

Trong trường hợp bệnh nặng, chính quyền phải chuyển bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất cách đó 2 giờ di chuyển bằng máy bay

Đặc biệt, người dân nơi đây mỗi khi ra khỏi nhà, phải mang theo súng vì nguy cơ chạm trán với gấu Bắc Cực

Longyearbyen ở 78 độ Bắc, nằm ở giữa đại lục của Na Uy và Bắc Cực, nên khi mặt trời lặn vào ngày 5/10 hàng năm, người dân hiểu rằng 155 ngày tiếp theo, họ sẽ không được nhìn thấy nó

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thi-tran-huyen-bi-noi-con-nguoi-khong-the-chet-post568275.antd