'Thì thầm mùa xuân'

'Thì thầm mùa xuân' là ca khúc mà nhạc sĩ Ngọc Châu dành tặng riêng cho mối tình đầu của mình. Năm 1992, khi còn là sinh viên Nhạc viện Hà Nội, Ngọc Châu đã đặt bút viết ca khúc này.

Sinh thời, tác giả có lần chia sẻ: “Tôi sáng tác như trong cơn mê sảng. Bài hát này tôi viết vào thời gian người tình đi xa và xa cả tôi”.

Nhạc sĩ Ngọc Châu.

Mùa xuân thường khơi gợi cho tác giả “Cô Tấm ngày nay” niềm cảm hứng sáng tác nên nhạc sĩ Ngọc Châu có khá nhiều ca khúc về mùa xuân. Mùa xuân trong các ca khúc của anh luôn là sự khởi đầu, tươi mới, đầy sức sống. Cũng trong mùa xuân ấy, tình yêu đã nảy nở. Tình yêu e ấp, trong trẻo như những sắc màu mùa xuân: “Từng chồi non xanh mơn man/ Từng hạt mưa long lanh rơi, mùa xuân”. Những nốt nhạc đầu tiên ấy đã khơi mạch cảm xúc, để rồi chỉ trong vòng 20 phút đồng hồ, “Thì thầm mùa xuân” được hoàn thiện.

Những kỷ niệm của tình yêu và mùa xuân được tác giả ghi lại: “Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên/ Và em đã biết thương nhớ biết giận hờn/ Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn/ Và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh/ Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây”. Nhưng thật tiếc, mối tình ấy không được dài lâu, ông đã chia tay bạn gái trong sự tiếc nuối.

Quãng thời gian từ năm 1983 đến năm 1993, nhạc sĩ Ngọc Châu tham gia trong ban nhạc Hoa Sữa. Khi ấy, ca sĩ Mỹ Linh cũng là thành viên của nhóm nhạc này. Tại Liên hoan các ban nhạc nhẹ tại Đà Nẵng (1993), ban nhạc Hoa Sữa đã thể hiện thành công ca khúc "Thì thầm mùa xuân" qua sự trình bày của ca sĩ Mỹ Linh. Từ đó, “Thì thầm mùa xuân” cũng trở thành ca khúc gắn với tên tuổi ca sĩ Mỹ Linh.

Về sau, cứ mỗi lần Tết đến, xuân về, ca khúc này lại vang lên. Giai điệu trẻ trung, vui tươi nhưng vẫn có một thoáng gì bâng khuâng, nhung nhớ đã làm cho người nghe cũng cảm thấy vấn vương. Ca khúc cũng giúp nhạc sĩ Ngọc Châu lọt vào top 10 nghệ sĩ được bình chọn của Làn sóng Xanh năm 1998.

Nhạc sĩ Ngọc Châu (1967 - 2022), tên khai sinh là Phạm Ngọc Châu, quê ở tỉnh Hà Tây (cũ). Ông được nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đánh giá là người “tạo dựng cho mình một giọng trẻ mới lạ nhưng không xa rời cội nguồn”. Ngoài “Thì thầm mùa xuân”, “Cô Tấm ngày nay”, nhạc sĩ Ngọc Châu còn có một số ca khúc nổi tiếng khác như “Ban mai xanh”, “Chiều xuân”, “Đảo mùa xuân”...

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thi-tham-mua-xuan-661261.html