Thí sinh 27,5 điểm trượt Đại học được ở miễn phí, hỗ trợ việc làm

Sau khi biết về trường hợp đặc biệt này, lãnh đạo Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đào tạo (thuộc Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội) đã quyết định hỗ trợ việc làm và chỗ ở miễn phí.

Nhận thông tin em Đặng Thị Huyền (thí sinh đạt 27,5 điểm vẫn trượt Đại học - PV) có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, Tiến sĩ Cấn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đào tạo (trường Đại học Kinh tế Quốc dân) đã cho em Huyền ở miễn phí và làm việc tại nhà ăn cho đến khi em có điều kiện tốt hơn.

Trao đổi với PV, ông Tuấn cho biết, sau khi biết được thông tin và hoàn cảnh của em Huyền, ông đã liên hệ và trao đổi với em, giúp em về chỗ ở để em đỡ mất tiền và an toàn hơn.

"Do không có họ hàng, người quen tại Hà Nội, nên khi vừa xuống đến nơi, Huyền phải ở nhà nghỉ tại khu vực Trần Duy Hưng với giá 250.000/ngày. Với hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nếu Huyền ở nhà nghỉ như vậy sẽ rất tốn kém và thiếu an toàn" ông Tuấn nói.

Huyền làm việc trong bếp ăn của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông Tuấn cho biết thêm, để kêu gọi mọi người ủng hộ tiền cho em Huyền là điều không quá khó khăn. Tuy nhiên, em có sức khỏe, lại thông minh, nhanh nhẹn nên việc nhận tiền ủng hộ của mọi người chưa chắc đã là tốt.

“Chúng tôi nên tạo điều kiện giúp em có việc làm để em có thể kiếm tiền bằng sức lao động của mình, như vậy sẽ tốt hơn cho em”, ông Tuấn nói.

Được biết, sau khi ông Tuấn đưa ra đề nghị Huyền làm ở nhà ăn và ở trong ký túc xá Đại học Kinh tế Quốc dân, em rất vui vẻ nhận lời.

Huyền cho biết em sẽ cố gắng học hành làm việc chăm chỉ để không phụ lòng mọi người.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Huyền xúc động chia sẻ: "Em cảm thấy thật sự vui sướng. Em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, nhất là thầy cô trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Em sẽ cố gắng học hành làm việc chăm chỉ để không phụ lòng mọi người".

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã đưa, em Đặng Thị Huyền (dân tộc Hoa, ở thôn Na Cho Cai, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) có “tâm thư” gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vì mình đạt điểm cao (27,5 điểm), có giải Quốc gia mà vẫn không trúng tuyển ĐH.

Huyền cho biết, khi nhận được giấy báo điểm em đã làm 2 bộ hồ sơ gửi xét tuyển vào 2 trường: ĐH Luật Hà Nội (nguyện vọng 1 (NV) vào ngành Luật kinh tế, NV2 vào ngành Luật) và ĐH Sư phạm Hà Nội khoa Việt Nam học.

Khi biết điểm chuẩn NV1 vào ngành luật kinh tế không đủ (khoa lấy 28 điểm) nhưng thừa điểm NV2 vào ngành luật (khoa lấy 26,25 điểm), lại thừa điểm vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, em nghĩ là mình đã có một tấm vé vào trường ĐH cho đến khi các bạn nhập học hết, Huyền mới biết là mình không có trong danh sách sinh viên nhập học.

Sau này em mới biết, do không thạo sử dụng internet, không có điều kiện cập nhật thông tin về danh sách trúng tuyển nên em đã không gửi giấy báo điểm để xác nhận về trường mình đã đăng ký nguyện vọng nên cả ĐH Luật Hà Nội và ĐH Sư phạm Hà Nội em đều đã vi phạm quy chế tuyển sinh và không có tên trong danh sách thí sinh trúng tuyển.

Phùng Chiến

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thi-sinh-275-diem-truot-dai-hoc-duoc-o-mien-phi-ho-tro-viec-lam-a306391.html