Thì ra có những lúc Diễm My 9X lại hóa thân khó tin như thế này!

Nếu đã quen với hình ảnh một Diễm My quý phái, kiều diễm tại các sự kiện thì không ít khán giả sẽ bất ngờ khi trông thấy cô trong những bộ phim này.

Chạy đi rồi tính

Có thể nói 'Chạy đi rồi tính' đã phá vỡ hoàn toàn hình tượng ngoài đời của Diễm My 9X . Từ cách ngồi ăn, xỉa răng cho tới cái dẩu môi đanh đá khi nói chuyện đã toát lên vẻ dữ dằn, khó chịu.

Hóa thân thành ca sĩ phòng trà hết thời, Diễm My trang điểm đậm, ăn mặc sến sẩm và luôn tỏ vẻ hằn học với tất cả mọi người xung quanh, nhất là với chồng mình.

Nói về vai diễn này, Diễm My chia sẻ: 'Nhiều nhà sản xuất và đạo diễn thường tìm tới tôi là do họ muốn kiếm một nhân vật xinh đẹp hơn là diễn viên có khả năng hóa thân vào nhân vật. Với phim 'Chạy đi rồi tính' thì hoàn toàn khác. Hai anh đạo diễn nói rằng họ không cần Diễm My đẹp mà chỉ cần hóa thân trọn vẹn cho vai diễn'.

Trailer Chạy đi rồi tính

Mỹ nhân kế

Tham gia dự án 3D đầu tiên của Việt Nam có đầu tư 'khủng', Diễm My thủ vai Mai Thị - một trong những nữ sát thủ của Đường Sơn Quán.

Dù chỉ là nhân vật phụ nhưng Diễm My vẫn tạo được dấu ấn trong lòng khán giả bằng vẻ ngoài nóng bỏng và nội tâm đối lập: tàn nhẫn, máu lạnh khi cướp của, giết người nhưng lại nồng nhiệt, hết mình khi yêu.

Cuối phim, Diễm My cũng là nhân vật duy nhất còn sống sót và mang trong mình kết tinh tình yêu của cô và chàng chăn dê, cũng là gián điệp của triều đình - Dương Linh (Phạm Anh Khoa đóng).

Trailer Mỹ nhân kế

Giái già lắm chiêu

Dù ngoài đời, cựu sinh viên trường Đại học Ngoại Thương còn chưa tròn 27 tuổi nhưng trong ‘Gái già lắm chiêu', cô lại vào vai một gái ế chính hiệu với tuổi đời ngoài 30.

Mắc phải căn bệnh lạ lùng - suy buồng trứng, cô phải nhanh chóng sinh con trước lúc ‘cái trứng cuối cùng rơi xuống'. Từ đây, rất nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy đến khi cô cùng hội lắm chiêu của mình giăng bẫy anh chàng hàng xóm vạm vỡ (Bình Minh thủ vai).

Qua bộ phim này, Diễm My thể hiện được sự tiến bộ rõ rệt trong diễn xuất, đập tan mác ‘bình hoa di động' gắn với cô suốt nhiều năm. Đồng thời, ‘Gái già lắm chiêu' cũng đưa cô trở thành biểu tượng thời trang mới, với những bộ cánh sang chảnh khiến một nửa thế giới phải ghen tỵ.

Trailer Gái già lắm chiêu

Váy hồng tầng 24

Được làm lại từ một trong những bộ phim truyền hình ăn khách nhất Đài Loan - Unbeatable 1, Váy hồng tầng 24 xoay quanh chuyện thường ngày của các cô gái làm trong ngành truyền thông.

Trong phim, Diễm My hóa thân thành An Nhiên, nữ sinh viên vừa ra trường nhưng lại được mời đi phỏng vấn tại công ty truyền thông hàng đầu - SHE. Tại đây, cô bị kéo vào guồng quay mưu lợi, đấu đá để tranh giành cơ hội.

Nội dung chóng vánh, nhiều sạn và thiếu tính logic, Váy hồng tầng 24 không gây được bất cứ hứng thú gì với người xem ngoại trừ dàn diễn viên trẻ đẹp cùng những bộ cánh công sở hút mắt.

Dẫu nhận được những lời khen về diễn xuất, nhưng cách xây dựng nhân vật không nhất quán và rõ nét khiến cô không thể cứu được cả bộ phim.

Cô Ba Sài Gòn

Khá khó khăn cho Diễm My bởi một người trẻ thuộc thế hệ 9X lại phải học tập cách ăn nói, đi đứng, cử chỉ của những thiếu nữ Sài Gòn những năm 1968 - 1969. Cô cũng tâm sự rằng dù diện những tà áo dài khác nhau nhưng chính mình cũng bất ngờ về sự khác biệt của trang phục này vào những năm 60.

Lo lắng vì khó có thể thổi hồn vào quốc phục theo tinh thần đúng nhất, Diễm My đang từng ngày cố gắng học hỏi cho vai diễn.

Được đả nữ Ngô Thanh Vân quyết định bấm máy vào đầu tháng 4 và ra rạp trong mùa thu năm nay, Cô Ba Sài Gòn hứa hẹn mang tới những trải nghiệm mới lạ cho dàn diễn viên lẫn khán giả khi kể lại câu chuyện của những bộ áo dài.

Theo Ha-lo/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/thi-ra-co-nhung-luc-diem-my-9x-lai-hoa-than-kho-tin-nhu-the-nay.html