Thêm một ngày vui trên quê hương Bác

Sáng 12/5, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Đây là chuỗi hoạt động kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có chương trình tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu, cán bộ công an xã có hoàn cảnh khó khăn và khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Phóng viên Chuyên đề ANTG đã có mặt ở điểm khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí để phản ánh hoạt động này.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi các gia đình chính sách, hộ nghèo huyện Nam Đàn đến khám, chữa bệnh.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi các gia đình chính sách, hộ nghèo huyện Nam Đàn đến khám, chữa bệnh.

Hơn 300 người dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã được đoàn y, bác sĩ Bệnh viện 19/8, Bệnh viện Y học cổ truyền (Bộ Công an) và Bệnh viện Công an tỉnh Nghệ An khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí. Hoạt động này càng có ý nghĩa hơn trong những ngày tháng 5 lịch sử này. 5 giờ sáng, những tia nắng đầu tiên vừa trải khắp các con đường làng Nam Đàn - quê Bác. Hôm nay là một ngày đặc biệt, khi người dân trong huyện được đoàn công tác khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí... Đoàn gồm 42 y, bác sĩ từ Bệnh viện 19/8, Bệnh viện Y học cổ truyền (Bộ Công an) và 15 bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Công an tỉnh Nghệ An cũng nhanh chóng hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng làm nhiệm vụ đón tiếp và khám, chữa bệnh miễn phí cho bà con.

Nhận được thông tin đoàn bác sĩ về khám bệnh, phát thuốc miễn phí, bà con ở đây háo hức lắm. Các tuyến đường dẫn đến Nhà văn hóa xã Kim Liên, huyện Nam Đàn - địa điểm khám, chữa bệnh vì thế cũng đông đúc hơn những ngày thường. Nhà văn hóa Kim Liên hôm nay giống như một bệnh viện thu nhỏ với rất nhiều trang thiết bị hiện đại như: máy điện tim, máy siêu âm xách tay màu, máy nội soi tai mũi họng, đèn soi mắt … Bên cạnh đó, Bệnh viện Công an tỉnh Nghệ An còn đưa thêm một xe cứu thương cùng đầy đủ trang thiết bị, sẵn sàng cấp cứu những bệnh nhân chuyển nặng, cần chuyển đến tuyến bệnh viện trên.

Bộ trưởng Tô Lâm trao quà tặng các thương binh, người có công và gia đình chính sách.

Bộ trưởng Tô Lâm trao quà tặng các thương binh, người có công và gia đình chính sách.

Đoàn đã lập những phòng khám “dã chiến” như nội tổng quát, ngoại, cơ xương khớp, mắt, tai mũi họng, siêu âm, điện tim… Bệnh nhân sau khi được đo huyết áp sẽ được đưa đến bàn tư vấn khám bệnh. Tại đây, sau khi căn cứ vào những mô tả của bệnh nhân về các triệu chứng bệnh lý cùng với kết quả từ số liệu huyết áp, các bệnh nhân được các y, bác sĩ nhiệt tình hướng dẫn cụ thể đến phòng khám phù hợp. Một đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An luôn thường trực dìu, đỡ các cụ già, người khuyết tật đi lại khó khăn.

Tại khu vực ngồi chờ gọi tên theo số thứ tự ở sổ khám bệnh, người dân trật tự ngồi xếp hàng đợi gọi tên mình. Nghe tin có đoàn bác sĩ về khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí, bà Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1953, trú tại xóm 3, xã Nam Giang) đã nghỉ buổi làm đồng để đến khám bệnh. Mặc dù bà thường xuyên bị tức ngực, khó thở, huyết áp cao nhưng hoàn cảnh chồng già yếu, con thì đứa đi làm ăn xa, đứa thì bị đột quỵ nên đã lâu lắm rồi bà Hằng chưa đi bệnh viện khám. “Tôi rất vui mừng vì được các bác sĩ khám, phát thuốc miễn phí. Các bác sĩ khám rất tận tình, chu đáo. Thật không biết nói gì ngoài cảm ơn các bác sĩ công an...”, bà Hằng vui mừng chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An dìu, đỡ các cụ già, người khuyết tật đi lại khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An dìu, đỡ các cụ già, người khuyết tật đi lại khó khăn.

Bà Lê Thị Hường (sinh năm 1948, trú tại xóm Đại Đồng, xã Kim Liên) là một trong những bệnh nhân đến sớm nhất để khám bệnh. Mấy tháng nay bà cảm thấy trong người rất mệt, không muốn ăn uống gì, sức khỏe ngày càng giảm sút. Nhiều lần anh em họ hàng, làng xóm khuyên đi bệnh viện để khám bệnh và điều trị nhưng bà vẫn nấn ná chưa đi. Bởi, bà ở một mình nên nếu nằm viện điều trị sẽ rất khó khăn đối với bà... Vì vậy, khi nghe chính quyền xã thông báo trên loa truyền thanh có đoàn bác sĩ bệnh viện từ Thủ đô Hà Nội vào khám bệnh và nhận thuốc miễn phí, bà Hường mừng lắm, suốt đêm không ngủ được, chỉ mong trời nhanh sáng để đến khám bệnh.

Khi nghe bác sĩ kết luận bị rối loạn tiêu hóa, phổi và thận kém, bà Hường cứ nằng nặc xin được nhận nhiều thuốc để về uống dần mà không hiểu rõ căn nguyên của căn bệnh bà đang mắc phải. Bác sĩ đã ôn tồn, giải thích cho bà Hường và các bệnh nhân khác hiểu. Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Tùng (Bệnh viện 19/8) cho biết: “Những trường hợp như thế này, trong quá trình làm việc chúng tôi gặp rất nhiều. Đa số, nhất là những bác lớn tuổi đang còn lạm dụng thuốc kháng sinh. Họ cứ nghĩ đơn giản, trữ thuốc trong nhà, khi nào ốm đau là tự lấy ra uống mà không cần tìm hiểu rõ liều lượng, chống chỉ định của loại thuốc đó như thế nào. Vì vậy, trong mỗi lần thực hiện các chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con, chúng tôi đều kết hợp tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, ăn ở vệ sinh; hướng dẫn bà con nâng cao kiến thức tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, khi dùng thuốc kháng sinh cần có sự kê đơn của bác sĩ chuyên khoa và hướng dẫn bà con phòng tránh một số bệnh thông thường...”.

Bác sĩ trong đoàn tận tình thăm khám ban đầu, tư vấn người dân đến phòng khám phù hợp với bệnh lý.

Bác sĩ trong đoàn tận tình thăm khám ban đầu, tư vấn người dân đến phòng khám phù hợp với bệnh lý.

Gần trưa, cái nắng nóng gay gắt đặc trưng của xứ Nghệ càng làm cho sân Nhà văn hóa xã Kim Liên thêm phần ngột ngạt. Dù những chiếc áo blouse trắng ướt đẫm mồ hôi nhưng các y, bác sĩ vẫn tận tình, vui vẻ, chu đáo khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con. Từng hộp thuốc càng vơi dần, tiếng cười, niềm vui trên gương mặt bà con càng thêm rạng rỡ. TS.BS Đỗ Thị Lệ Thúy, Phó Giám đốc Bệnh viện 19/8, trưởng đoàn chia sẻ: “Mặc dù hơi mệt khi phải di chuyển quãng đường khá xa nhưng nhìn thấy nụ cười, niềm vui trên khuôn mặt và những lời cảm ơn của bà con, bao mệt nhọc trong chúng tôi dường như tan biến. Đợt này, đoàn chúng tôi tham gia thực hiện khám, chữa bệnh và phát thuốc hoàn toàn miễn phí cho người dân. Hoạt động này càng thiết thực, ý nghĩa hơn khi những ngày tháng 5 - kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, muôn triệu trái tim người dân khắp cả nước đều hướng đến quê hương của Người...”.

Vừa nghe tiếng “cộc... cộc...” phát ra từ đôi gỗ nạng của ông Nguyễn Văn Cương (sinh năm 1939, trú tại xóm 2, xã Xuân Lâm) nện xuống nền gạch, một chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng chạy lại dìu, đỡ ông Cương vào khám. “Lâu ni hàm răng cứ đau ê ẩm mà chưa đi khám được. Cứ sợ đi muộn không kịp khám, mà khi đến được các y, bác sĩ tiếp đón và khám bệnh tận tình, chu đáo, tui mừng lắm”, ông Cương cười.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quà tặng người có công với cách mạng.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quà tặng người có công với cách mạng.

Chỉ trong một ngày, đoàn bác sĩ đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 400 bà con hộ nghèo, gia đình chính sách và người cao tuổi trên địa bàn huyện Nam Đàn. Đồng thời, bà con còn được đoàn tặng thêm sữa, bánh. Niềm vui của bà con trên quê hương Bác được nhân lên khi tại chương trình, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và tận tay trao tặng những món quà ý nghĩa đến hai Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tứ, Trần Thị Em và thân nhân hai Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Tâm, Hồ Thị Cọt; trao quà tặng 16 thương binh, người có công với cách mạng và gia đình chính sách; 20 cán bộ công an xã có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Nam Đàn. Đại tướng Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước, Nhân dân và lực lượng Công an luôn biết ơn sự hy sinh, cống hiến to lớn, những chiến công chói ngời bản lĩnh cách mạng của các anh hùng, liệt sĩ, các thế hệ quân nhân, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên khắp mọi miền Tổ quốc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là tấm gương sáng để những thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND học tập, noi theo.

Những tia nắng trong ngày khuất dần sau dãy núi, bệnh nhân cuối cùng được cấp thuốc rời khỏi sân Nhà văn hóa xã Kim Liên. Đoàn công tác chia tay người dân xứ Nghệ để lên xe trở về Hà Nội. “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta/ Mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay...”, tiếng hát của nữ bác sĩ trẻ vang lên theo chuyến xe ô tô rời đi trong ánh chiều tà. Những bước chân âm thầm không biết mỏi mệt của những cán bộ, chiến sĩ vinh dự được khoác lên mình hai màu áo, màu áo xanh của người chiến sĩ CAND và màu áo trắng blouse, miệt mài cống hiến, mang đến sức khỏe, nụ cười, niềm tin cho người nghèo ở muôn nơi...

Phạm Thủy

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/them-mot-ngay-vui-tren-que-huong-bac-i731228/