Thêm hai nhà báo thiệt mạng trong xung đột ở Ukraine

Một nhà quay phim người Ireland và một nhà sản xuất Ukraine cùng làm việc cho Fox News đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh gần Kiev, kênh truyền hình của Mỹ này cho biết hôm thứ Ba (15/3).

Người quay phim Pierre Zakrzewski và nhà sản xuất Oleksandra Kuvshynova đã chết, còn phóng viên Benjamin Hall bị thương khi phương tiện của họ bốc cháy vào hôm thứ Hai ở Horenka, ngoại ô thủ đô Kiev.

Quay phim Pierre Zakrzewski (trái) chụp cùng đồng nghiệp tại khách sạn Kyiv Intercontinental. Ảnh: Fox News

Hall, một người Anh, làm việc với tư cách là phóng viên, vẫn đang nằm viện ở Ukraine, Giám đốc điều hành Fox News Media Suzanne Scott cho biết.

Pierre Zakrzewski, người thường trú tại London, đã làm việc ở Ukraine từ tháng Hai. Scott nói: “Pierre là một nhiếp ảnh gia ở vùng chiến sự, người đã đưa tin gần như mọi câu chuyện quốc tế cho Fox News từ Iraq, Afghanistan đến Syria trong suốt một thời gian dài làm việc với chúng tôi. Niềm đam mê và tài năng đã giúp anh ấy là một nhà báo là vô song".

Fox News cho biết Pierre đã được trao giải thưởng “Anh hùng thầm lặng” tại Lễ trao giải Spotlight cho nhân viên hàng năm của công ty vào tháng 12/2021. Scott cũng dành sự tôn vinh cho Kuvshynova, 24 tuổi, nói rằng nữ nhà báo này đã nổi tiếng là “chăm chỉ, hài hước, tốt bụng và dũng cảm” khi làm việc với đoàn phim Fox để giải quyết xung đột.

“Ước mơ của cô ấy là kết nối mọi người trên khắp thế giới và kể những câu chuyện của họ và cô ấy đã hoàn thành điều đó thông qua công việc báo chí của mình”, Scott nói, đồng thời thêm xác nhận về cái chết của cô ấy đã bị trì hoãn vì sự tôn trọng đối với gia đình cô.

Thủ tướng Ireland Micheal Martin cho biết ông "vô cùng lo lắng và đau buồn" trước cái chết của Zakrzewski, người có quốc tịch Ireland, và đồng nghiệp của anh.

Scott Griffen, Phó giám đốc Viện Báo chí Quốc tế, cho biết các nhà báo đã “dũng cảm liều mạng để đảm bảo rằng thế giới hiểu được sự kinh hoàng thực sự của những gì đang xảy ra ở Ukraine”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi tiếp tục kêu gọi các lực lượng quân đội làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo an toàn cho các nhà báo, những người mà công việc của họ là cần thiết để ghi lại cuộc chiến này”.

Giám đốc Unesco, Audrey Azoulay, trong một tuyên bố báo chí, đã nhắc lại lời kêu gọi các nhà báo “không bao giờ được nhắm mục tiêu” và “các chuẩn mực nhân đạo quốc tế” phải được tôn trọng.

Hôm Chủ nhật, một nhà báo Mỹ đã bị bắn chết và một người khác bị thương ở Irpin, vùng tiền tuyến ở ngoại ô Kiev, nơi đã chứng kiến một số cuộc giao tranh ác liệt nhất kể từ khi Nga tấn công Ukraine.

Nhà sản xuất phim tài liệu Brent Renaud, 50 tuổi, đang làm việc cho Time Studios trong một dự án về các vấn đề tị nạn toàn cầu là người bị thiệt mạng. Liên đoàn các nhà báo quốc tế xác định nhà báo bị thương là nhiếp ảnh gia người Mỹ Juan Arredondo.

Theo Lyudmyla Denisova, người đứng đầu nhân quyền của Quốc hội Ukraine, ít nhất hai nhà báo Ukraine khác cũng đã thiệt mạng. Evgeny Sakun thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Nga vào tháp truyền hình Kyiv và Viktor Dudar thiệt mạng trong cuộc giao tranh gần thành phố cảng Mykolaiv ở phía nam.

Hoàng Anh (Theo AFP, CNN, Fox News)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/them-hai-nha-bao-thiet-mang-trong-xung-dot-o-ukraine-post185691.html