Thế giới thể thao bàng hoàng khi kỷ lục gia Marathon tử nạn

Người hâm mộ, các ngôi sao và các liên đoàn điền kinh vô cùng bàng hoàng, thương tiếc khi đương kim kỷ lục gia marathon thế giới Kelvin Kiptum đột ngột qua đời vào ngày 11/2.

Kỉ lục gia marathon người Kenya - Kelvin Kiptum đã bất ngờ qua đời ở tuổi 24 sau tai nạn giao thông kinh hoàng ở quê nhà.

Cụ thể, vào khoảng 23h giờ địa phương, Kelvin Kiptum lái chiếc Toyota Premio, trên xe có HLV Garvais Hakizimana và một người phụ nữ có tên Sharon Kosgey trên đường tới thành phố Eldoret.

Hiện trường chiếc xe của Kiptum gặp tai nạn. Ảnh: TaachFM.

Kiptum bất ngờ mất lái khiến xe văng ra khỏi đường và tông vào một thân cây và văng xuống mương ở gần đó. Chiếc xe bị hư hỏng nghiêm trọng, Kiptum và HLV Hakizimana tử vong tại chỗ, còn Kosgey được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Rasecourse ở Eldoret, theo thông báo của đại diện cảnh sát địa phương.

Đây là thông tin rất sốc với người hâm mộ điền kinh thế giới khi Kelvin Kiptum là cái tên rất đình đám trong nhiều tháng vừa qua với kỷ lục không tưởng được thiết lập tại giải chạy Chicago Marathon (Mĩ).

Với thành tích 2 giờ 35 giây để hoàn tất 42km tiêu chuẩn của đường chạy, VĐV sinh năm 1999 đã lập kỷ lục thế giới mới, vượt qua thành tích cũ của người đồng hương Eliud Kipchoge 24 giây (2 giờ 1 phút 9 giây).

Chủ tịch World Athletics chia sẻ niềm tiếc thương chân chạy người Kenya. Ảnh chụp màn hình.

Chỉ một tuần trước khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, Kelvin Kiptum đã đón giấy chứng nhận kỷ lục thế giới chạy marathon từ Liên đoàn Điền kinh Quốc tế (World Athletics).

Trên mạng xã hội X, Seb Coe, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics), cho biết ông bị sốc và đau buồn sâu sắc khi hay tin Kiptum và HLV Hakizimana qua đời.

"Thay mặt World Athletics, chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè, đồng đội của họ và đất nước Kenya. Chỉ đến đầu tuần này tại Chicago, nơi Kiptum lập kỷ lục thế giới marathon phi thường, tôi mới có thể chính thức phê chuẩn thời gian lịch sử của cậu ấy. Một VĐV đáng kinh ngạc để lại một di sản đáng kinh ngạc, chúng ta sẽ rất nhớ cậu ấy", Coe viết.

Raila Odinga, cựu Thủ tướng Kenya gọi Kiptum là biểu tượng, người hùng của thể thao nước nhà và xem việc chân chạy 24 tuổi qua đời là mất mát quá lớn. Ông viết: "Tin đau buồn. Thật thương tiếc trước sự ra đi của một cá nhân xuất sắc, Kelvin Kiptum - người giữ kỷ lục thế giới và biểu tượng thể thao của Kenya. Anh ấy cùng HLV ra đi một cách bi thảm trong vụ tai nạn tối nay. Đất nước chúng ta vô cùng đau buồn trước mất mát to lớn này".

Fanpage London Marathon thay ảnh bìa bằng ảnh của Kiptum để tưởng nhớ VĐV. Ảnh: Chụp màn hình.

Trang Facebook của London Marathon đã thay ảnh đại diện màu đen cùng ảnh bìa chụp Kiptum với thông điệp: "Chúng tôi vô cùng bàng hoàng và đau buồn khi biết tin khủng khiếp về cái chết của kỷ lục gia marathon thế giới Kelvin Kiptum và HLV Hakizimana. Chúng ta hướng về gia đình, bạn bè của Kelvin và Gervais".

Kiptum mới bắt đầu sự nghiệp marathon chuyên nghiệp của mình được hơn một năm, tại giải marathon được tổ chức tại thành phố Valencia, Tây Ban Nha năm 2022. Ngay tại giải đấu đó, Kelvin Kiptum cũng chỉ mất 2 giờ 1 phút 53 giây để hoàn thành đường chạy, trở thành vận động viên đạt thành tích cao nhất ngay trong lần chạy đầu tiên của sự nghiệp, đồng thời là một trong ba người hoàn thành 42km đường chạy dưới mốc 2 giờ 2 phút.

Từ một cái tên không mấy tên tuổi, chỉ trong một năm qua, Kiptum đã vượt lên trở thành gương mặt đáng chú ý bậc nhất làng điền kinh thế giới với những thành tích rất đáng nhớ. Người hâm mộ đã rất mong chờ màn so tài trong tương lai giữa anh và Eliud Kipchoge - hai kỷ lục gia của đường chạy marathon; dẫu vậy, điều này đã mãi mãi không trở thành hiện thực.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/the-gioi-the-thao-bang-hoang-khi-ky-luc-gia-marathon-tu-nan-219393.htm