Thế giới động vật: Ngư dân khóc thét khi câu thủy quái sống cùng thời với khủng long

Là loại động vật cùng họ với cá mập niên đại 300 năm, con 'quái vật' đã khiến chàng trai suýt nhảy ra khỏi thuyền câu vì phấn khích.

Cách đây hàng trăm triệu năm, có những loài sinh vật đã tuyệt chủng, một số loài tiến hóa và một số ít biến mất một cách kì bí vào đại dương sâu thẳm.

Các chuyến thám hiểm tiêu tốn cả triệu đô có vẻ như thất bại khi những bí mật của đại dương vẫn là con số 0 bí hiểm.

Thế nhưng, biết đâu bất ngờ, vào một ngày đẹp trời, ta tình cờ bắt gặp chúng ở ngoài khơi xa?

Và chàng trai may mắn ấy được nhìn thấy những loài sinh vật ấy mới chỉ 19 tuổi.

Oscar Lundahl, 19 tuổi, lên chiếc thuyền của mình và di chuyển đến ngoài khơi đảo Andoya ở Na Uy.

Anh chia sẻ lại với tờ Mirror rằng: "Chúng tôi chỉ đang đi câu cá bơn xanh, loài thường xuất hiện cách bờ biển khu vực này khoảng 8 km. Tôi thả lưỡi câu 4 ngạnh với mồi là cá thu ở độ sâu gần 800m và cảm thấy có động tĩnh lạ. Dường như là một con cá khá to. Tôi mất 30 phút để khuất phục con cá và đưa nó lên thuyền vì tôi thả câu khá sâu".

"Và tôi đã suýt nhảy khỏi thuyền vì quá phấn khích khi bắt được sinh vật chưa từng thấy với cặp mắt to như quả bóng. Nó trông gần giống loài khủng long vậy", Oscar hào hứng khoe tấm ảnh chụp được.

Theo Mirror, sinh vật kỳ lạ mà Oscar câu được là một con cá chuột, có tên La tinh là Chimaeras Monstrosa Linnaeus (bắt nguồn từ quái vật thần thoại Hy Lạp đầu sư tử, đuôi rồng) có niên đại cách đây 300 triệu năm.

Cá chuột vô hại với con người và thường ăn các loài giáp xác và ốc biển. Cặp mắt to giúp chúng có thể nhìn rõ trong bóng tối dưới biển sâu.

Loài cá này được biết tới là họ hàng của loài cá mập sống tại vùng nước sâu và hiếm khi bắt được chúng.

Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả khi cách đó ít lâu, thợ lặn Will Soo đã chụp ảnh được con vật kỳ lạ tại bãi lặn Blairgowrie Pier, thành phố Melbourne, bang Victoria, Úc khi anh và vợ khám phá cuộc sống tự nhiên dưới biển.

Anh suýt khóc thét khi thấy hai con mắt dữ tợn nhìn chằm chằm và hàm răng sắc nhọn mở hờ lúc anh và vợ đang lặn.

Sau khi hoàn hồn, Will mới tìm hiểu và biết được thủy quái anh gặp là một con cá Stargazer (cá chiêm tinh) với tên khoa học là Pleuroscopus pseudodorsalis, thường sống ở độ sâu từ 40-800m dưới biển, có chiều dài cơ thể từ 18-90cm.

Màu da của cá chiêm tinh gần với màu cát biển giúp chúng dễ ngụy trang như tàng hình trước mắt con mồi. Ẩn dưới lớp cát và chỉ có đôi mắt nhô cao quan sát, cá chiêm tinh sẽ tung cú đớp "tử thần" với con mồi ưa thích như các loài cá nhỏ hơn, bạch tuộc hay mực.

Minh Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/the-gioi-dong-vat-ngu-dan-khoc-thet-khi-cau-thuy-quai-song-cung-thoi-voi-khung-long-a449862.html