Thấy gì từ vụ bắt cóc bé gái trên phố đi bộ Nguyễn Huệ?

Nhìn thấy hai bé gái (7 tuổi và 3 tuổi) đang cầm những túi kẹo đi mời khách du lịch trên đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí Minh, đối tượng đã giả vờ mua giúp rồi dùng chính những túi kẹo ấy để dụ dỗ.

Khi đã tạo được niềm tin ở hai đứa trẻ, đối tượng tiếp tục cho tiền và bảo sẽ đưa đi mua đồ, nhưng thực tế là tống lên xe ô tô đưa về căn hộ chung cư thuê ở quận Bình Thạnh để thực hiện mưu đồ đen tối. Khi bị cơ quan Công an bắt giữ, đối tượng cho rằng mình chỉ muốn bắt các cháu về để nuôi chứ không có ý đồ nào khác.

Phát hiện có nhiều mâu thuẫn trong lời khai ban đầu, các điều tra viên tiếp tục khai thác và sau hơn một ngày làm việc, đối tượng đành phải khai nhận việc bắt cóc hai cháu nhỏ là để quay phim khiêu dâm rồi gửi đi nước ngoài trục lợi…

Cơ quan Công an lấy lời khai đối với Vi.

1. Chiều ngày 3/4/2024, chị Nguyễn Thị Kim Chi, sinh năm 1997 tại tỉnh Phú Yên (tạm trú quận 7) dắt theo 4 đứa con nhỏ (đứa lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất là 5 tháng tuổi) ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh bán kẹo cho du khách kiếm tiền lo chi phí gia đình. Như thường lệ, sau khi ổn định gánh hàng, chị Chi vừa bán, vừa giao cho hai con nhỏ là cháu M. sinh năm 2017 và L. sinh năm 2021, cầm kẹo đi chào mời, bán cho khách. Một lúc sau, chủ cho vay tiền góp gọi điện thoại nên chị gửi hai đứa con còn lại cho người bạn bán hàng rong để đến điểm nộp tiền.

Mải mê nói chuyện qua lại với người này khoảng 30 phút, chị Chi mới sực nhớ đã bỏ lại mấy đứa nhỏ quá lâu nên vội vàng quay lại chỗ bán hàng. Nhìn quanh không thấy cháu M. và L. đâu nên đã cuống cuồng chạy đi tìm kiếm. Biết chuyện, một số người cùng buôn bán cũng bỏ gánh hàng, cả đêm lục tung các ngóc ngách trong khu vực để tìm hai cháu bé nhưng không thấy nên đã trình báo cơ quan Công an.

Đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hồ Chí Minh đã cử cán bộ lập tức xuống ngay hiện trường, phối hợp với Công an quận 1 ghi nhận lời khai của những người xung quanh và nạn nhân để mở hướng điều tra, truy tìm. Tuy nhiên, khi trích xuất camera an ninh thấy một cô gái đưa hai cháu bé lên xe taxi đi về hướng quận 8, nhưng cuối hành trình thì mất dấu và đi đâu không rõ.

Xác định đây là vụ bắt cóc trẻ em, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ huy động CBCS nhanh chóng tỏa đi các nơi; kiểm soát chặt chẽ các cung đường, các bến xe, bến tàu, các loại phương tiện nghi vấn, rà soát tại tất cả các điểm nóng về an ninh trật tự… để truy tìm dấu vết đối tượng, nhanh chóng giải cứu hai cháu bé. Hơn một ngày trời mà hành tung của đối tượng vẫn như bóng chim tăm cá khiến những thành viên trong lực lượng truy bắt nóng lòng như lửa đốt, bởi thời gian càng kéo dài thì sự an nguy của hai cháu bé càng bị ảnh hưởng.

Đang trong lúc dầu sôi, lửa bỏng thì một tổ công tác làm nhiệm vụ trích xuất camera an ninh trên diện rộng phát hiện một phụ nữ xuống xe taxi dắt hai cháu bé giống như nhận dạng đối với M. và L. đi vào cổng chung cư Saigon Pearl trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh. Ngay lập tức, lực lượng truy bắt đã tổ chức kiểm soát vòng ngoài khu vực, đồng thời cử các tổ công tác vào bên trong bí mật kiểm tra tạm trú, tạm vắng đối với từng căn hộ.

Qua thời gian ngắn rà soát, đến sáng ngày 8/4/2024, xác định được hai cháu bé bị một cô gái đưa vào căn hộ trên lầu 10, tòa tháp Ruby, chung cư Saigon Pearl. Tuy nhiên, việc giải cứu hai cháu bé và bắt giữ đối tượng không thể thực hiện ngay được bởi không biết mục đích của đối tượng là gì, và quan trọng cần bảo đảm an toàn cho hai cháu bé. Sau khi tính toán thật kỹ các phương án, đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, bất ngờ mở cửa căn hộ chung cư giải cứu an toàn cho hai cháu bé, đồng thời bắt giữ kẻ chủ mưu đưa về lấy lời khai.

Chị Chi nhận lại hai con trong niềm hạnh phúc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Phạm Huỳnh Nhật Vi, sinh năm 2003 ở tỉnh Tiền Giang (tạm trú quận Bình Thạnh). Khi được hỏi về động cơ bắt cóc, cô ta tỏ ra khá bình tĩnh khai rằng do chồng là người nước ngoài, cũng làm việc ở nước ngoài, lại chưa có con nên muốn bắt hai đứa trẻ về nuôi. Mọi chi phí sinh hoạt của cô đều do người chồng gửi từ nước ngoài về. Lời khai của Vi đã không thể qua mắt được những điều tra viên có nhiều năm kinh nghiệm, bởi những điểm mâu thuẫn.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an phát hiện Phạm Huỳnh Nhật Vi chỉ thuê nhà trong vòng một tháng. Từ cơ sở này, cơ quan Công an quyết định tiếp tục đấu tranh làm rõ động cơ thực sự của đối tượng và chỉ hơn một ngày sau khi bị bắt, biết không thể tìm được chiêu trò để đối phó, Phạm Huỳnh Nhật Vi đã khai nhận hành vi phạm tội của mình là bắt cóc các em để sử dụng vào mục đích quay phim khiêu dâm rồi gửi ra nước ngoài phát tán để thu lợi bất chính.

Tìm thấy cháu bé trong căn hộ mà Vi thuê.

Theo đó, do biết khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ có không gian rộng lớn, thoáng mát, thu hút nhiều bậc cha mẹ đưa con nhỏ đến vui chơi, kéo theo những người bán hàng rong tụ tập về. Những người này thường dắt theo con nhỏ, nhưng nhiều khi cứ mải lo bán hàng mà quên trông nom, chăm sóc, thậm chí còn cho chúng mang bánh, kẹo đi chào bán cho khách, là môi trường thuận lợi để ra tay.

Để thực hiện hành vi của mình, chiều ngày 3/4/2024, Vi bắt xe Grab ra đường Đồng Khởi (đoạn trước cửa nhà hát thành phố), sau khi đảo mắt một vòng, thấy hai cháu M. và L. đang cầm kẹo đi chào bán cho những du khách ở vườn hoa phía trước. Nhìn quanh không thấy có ai để ý, lại không thấy có cha mẹ trông nom, Vi lập tức tiếp cận cho tiền, kẹo rồi dụ dỗ bằng cách rủ đi mua đồ. Nhằm xóa dấu vết và tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Vi dắt hai cháu nhỏ đi sang phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi lòng vòng qua nhiều con hẻm ở khu vực trung tâm quận 1, sau đó sang quận 8, bắt xe taxi đưa tất cả về căn hộ chung cư Saigon Pearl nhốt không cho ra ngoài.

Biết cháu nhỏ thường hay khóc lóc, la hét vì nhớ mẹ, sẽ gây sự chú ý của những người xung quanh dẫn đến khả năng hành vi của mình bị lộ tẩy, Vi tiếp tục dụ dỗ bằng cách cho tiền, bánh kẹo, đồ ăn… Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện động cơ của mình thì đã bị cơ quan Công an ập vào tóm gọn.

2. Vụ án đã được triệt phá, hai cháu bé M. và L. đã được giải cứu an toàn và đưa đi thăm khám y tế, cơ quan Công an đã hoàn tất các thủ tục trao lại cho gia đình chị Chi đưa về chăm sóc. Sự quyết tâm, mưu trí của các cán bộ Công an không chỉ mang lại niềm hạnh phúc cho gia đình nạn nhân mà còn tạo được dư luận tốt trong xã hội.

Qua vụ án này cũng là lời cảnh báo sâu sắc đối với một số những trường hợp tương tự. Các bậc cha mẹ không được lơ là, chủ quan, để cho các bé mang bánh, kẹo trực tiếp mời chào khách, tạo điều kiện để các đối tượng xấu có thể lợi dụng vào nhiều động cơ khác nhau. Bởi cụ thể đã được chứng minh, ngoài trường hợp hai cháu M. và L. nói trên bị bắt cóc để phục vụ mục đích quay phim khiêu dâm thì còn rất nhiều trường hợp khác bị xâm hại như vụ cháu bé bị ông lão lạm dụng tình dục xảy ra ở một công viên tại TP Vũng Tàu. Nguy hiểm hơn nữa là khi Công an quận Bình Thạnh triệt phá đường dây tội phạm ở khu Sở Thùng, quận Bình Thạnh, đã phát hiện các đối tượng dùng kẹo dụ dỗ các cháu nhỏ đi giao ma túy.

Đức Cương

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/thay-gi-tu-vu-bat-coc-be-gai-tren-pho-di-bo-nguyen-hue--i728323/