Thắt lòng tâm sự của cô gái bị bỏ rơi, mạnh mẽ làm mẹ ở tuổi 19

Một ngày nào đó khi nhóc lớn lên, nó hỏi 'Mẹ có yêu bố không?', câu trả lời của em vẫn là 'Có'.

Không cầu xin sự giúp đỡ, không than trách số phận, mạnh mẽ vượt qua bao bão dông để quyết tâm sinh con ra đời, dù không thể liên lạc với bạn trai, bố mẹ từ mặt... Đó là lựa chọn đầy dũng cảm, nghị lực của một cô gái 19 tuổi.

Đâu chỉ có bi kịch bị bỏ rơi, phía sau cô gái 19 tuổi ấy chắc hẳn còn biết bao lời dị nghị như người ta vẫn nhắc, một cô sinh viên còn mang cả bụng bầu không bố đến giảng đường và vân vân những nỗi đau không tên như thế.

Đó là câu chuyện của một cô gái giấu tên được chia sẻ từ trang fanpage hàng chục nghìn người theo dõi trên mạng xã hội.

Câu chuyện của cô gái làm mẹ ở tuổi 19 được chia sẻ trên mạng xã hội.

Xin được trích lại nguyên văn đoạn kể này:

'Bạn gái này chat với tôi đêm hôm qua.

Sinh năm 1997. Em ở trọ. Hiện đang vừa đi học vừa đi làm thêm bán hàng ở siêu thị buổi tối để trang trải mọi thứ. Bố mẹ từ mặt. Bạn trai thì không liên lạc được nữa.

Tôi hỏi 2 lần, cả 2 lần em đều nói không cần giúp gì. Còn 2 tháng nữa em sẽ sinh, và thật ngạc nhiên, em đã tiết kiệm được 11 triệu để lo cho bé. 19 tuổi. Em nói em vẫn chờ bố của bé, và cho đến lúc này em vẫn hy vọng.

Cả đêm tôi không thể ngủ được. What should I do?

It breaks my heart'.

Câu chuyện được đăng tải khi màn đêm đã kéo về, có lẽ lại làm bao trái tim thổn thức, bao người chẳng thế nhắm nổi mắt mà chỉ biết nằm chờ đợi đến khi trời sáng. Chính người viết chẳng phải cũng đã có một đêm trước thao thức mà trăn trở quyết định kể lại câu chuyện đó sao?

Người viết còn chia sẻ thêm tâm sự của cô gái này: 'Em nói, em không trách gì bố của bé cả. Một ngày nào đó khi nhóc lớn lên, nó hỏi 'Mẹ có yêu bố không?'. Câu trả lời của em vẫn là 'Có'.'

Đoạn tin nhắn của cô gái với người kể chuyện khiến người đọc thổn thức.

Đọc đến đây, người đọc không chỉ rưng rưng bởi nghị lực của cô mà hơn hết cảm bởi tấm lòng vị tha của cô ấy trong tình yêu: 'Tôi không cần ai thương cảm bạn cả, cũng không cần ai phải chung tay gì. Chỉ xin dành sự tôn trọng cho bạn mà thôi. Thế là đủ rồi', người viết nói.

Còn tôi thì tin rằng, chẳng cần anh phải nói thêm điều này, người ta cũng đủ cảm, đủ trân trọng và cả tôn trọng, hơn nữa là sự kính trọng câu chuyện buồn của cô gái này rồi.

Chỉ sau một đêm, câu chuyện này được cư dân mạng truyền đi với tốc độ chóng mặt, đang gây xôn xao khắp mạng xã hội. Phần lớn cư dân mạng đều để lại những lời động viên, chia sẻ và chúc cô sẽ sớm sinh mẹ tròn con vuông.

Bạn Quỳnh Anh Nguyễn Ngọc chia sẻ: 'Gửi em. Cô bé à, em là một cô gái dũng cảm, một cô gái mạnh mẽ. Em có một trái tim và một tình yêu rất đẹp. Chị biết, sau này cuộc sống vất vả có thể sẽ có những lúc khiến em mệt mỏi, nhưng chị tin cuộc sống này rất công bằng. Và tình yêu, sự chân thành, lòng quả cảm, mạnh mẽ trong trái tim em sẽ dẫn lối em đến con đường hạnh phúc'.

Facebook Phương Phương nghẹn ngào: 'Đọc những dòng này tôi chợt rùng mình thổn thức. Tôi thương em bằng cả trái tim mình. Em còn bé quá. Nhưng trái tim em, tấm lòng em, và nghị lực của em thì không bao giờ bé. Tôi chúc em và con luôn hạnh phúc'.

Dù cả hai người kể câu chuyện này chẳng trông chờ vào sự giúp đỡ, hay lòng thương cảm của ai, cái họ cần chỉ là được tôn trọng, nhưng họ đã nhận được nhiều hơn thế. Nhiều độc giả còn để lại những lời bình luận mong muốn được đón cô gái này và con cô về nhà ở cùng, nhiều người cũng dành những lời khuyên thật tâm mong cô trở về với gia đình...

Đọc câu chuyện của cô nữ sinh này, tôi bỗng nghĩ đến thứ hạnh phúc trong tình yêu. Cái người ta bằng lòng và an yên trân trọng nó là hạnh phúc thôi mà.

Và hạnh phúc của cô gái này là sinh linh bé bỏng đang trong bụng mình, là những ngày dù chạy vạy ngược xuôi đi học, đi làm thêm kiếm tiền để lo cho đứa con chưa chào đời vẫn kịp có những phút dừng lại đặt tay lên bụng nghe tiếng bàn chân nhỏ bé của con đạp lên bụng. Tôi lỡ tin vào thứ hạnh phúc bình dị như thế đó.

Đọc câu chuyện này, có ai nghĩ đến trách nhiệm của những người đang yêu, đã từng yêu trong tình yêu. Tôi không biết có bao nhiêu nam thanh niên bất đắc dĩ làm bố, tôi không biết có bao nhiêu cô gái lỡ bước làm mẹ, nhưng xin hãy nghĩ đến sinh mạng của những đứa trẻ xứng đáng được nhìn thấy ảnh mặt trời, để chúng được ra đời như một lẽ đơn giản nhất.

Theo Minh/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/that-long-tam-su-cua-co-gai-bi-bo-roi-manh-me-lam-me-o-tuoi-19.html