Thất bại sau Euro, đội tuyển Tây Ban Nha 'lột xác' nửa vời

Sau Euro, HLV kỳ cựu Del Bosque đã ra đi và tân HLV Julien Lopetegui 49 tuổi lên thay. Đây được xem là bước làm mới của bóng đá Tây Ban Nha, bắt đầu từ một HLV trẻ chuyên dẫn dắt các đội tuyển trẻ.

Trước đây khi còn là cầu thủ, ông Lopetegui chỉ giữ vị trí thủ môn dự bị cho cả Real Madrid, Barcelona lẫn ở đội tuyển. Sau đó ông được giao phụ trách các đội trẻ, trong đó một lần đưa đội U-19 Tây Ban Nha vô địch châu Âu năm 2012 và đội U-21 vô địch châu Âu năm 2013. Tiếp đó ông chuyển qua đội Rayo Vallecano hạng nhì và đội trẻ Real Madrid rồi về làm cho đội Porto của Bồ Đào Nha nhưng không có thành tích. Tại đấu trường Champions League thì thành tích khá nhất của HLV Lopetegui là vào tứ kết năm 2014. Việc LĐBĐ Tây Ban Nha đưa ông Lopetegui lên nắm đội tuyển gây nên mối hoài nghi về cuộc cải cách nửa vời với thế hệ U-21 Tây Ban Nha vô địch châu Âu năm 2013 trong đó có thủ môn De Gea, Morata, Alcantara và lớp trẻ có triển vọng như Koke, Bellerin, Bartra là học trò ông.

Tất nhiên chỉ dựa vào đấy thì không thể làm cuộc cách mạng được. Và người hâm mộ Tây Ban Nha đang chờ cuộc ra mắt của ông cùng đội tuyển với trận giao hữu trên sân Bỉ ngày 1-9 trước khi khởi tranh vòng loại World Cup 2018 nằm ở bảng G chung với Ý, Albania, Israel, Macedonia và Liechtenstein.

HUY KHANH

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da/that-bai-sau-euro-doi-tuyen-tay-ban-nha-lot-xac-nua-voi-642507.html