Tháo dỡ 'BOT' bít lối đi chung

Ngày 17/7/2023, Báo Cà Mau có bài viết 'Bít lối đi chung, dứt nghĩa tình làng', phản ánh việc hộ bà Phạm Thị Sương chặn rào sắt, bít lối đi của bà con 2 ấp, Chánh Tài và Phú Nhuận, xã Nguyễn Huân, huyện Ðầm Dơi, để thu tiền gần 5 năm nay. Sau phản ánh, vụ việc được UBND huyện Ðầm Dơi chỉ đạo làm rõ. Hiện, rào chắn đã được tháo dỡ.

Thực hiện Công văn số 2288/UBND-VP ngày 19/7/2023 của Chủ tịch UBND huyện Ðầm Dơi, về việc rà soát hộ dân tự ý lập rào chắn thu phí trên địa bàn xã Nguyễn Huân, UBND xã Nguyễn Huân chỉ đạo các ngành, đơn vị có liên quan, phối hợp với ấp Chánh Tài và ấp Phú Nhuận tiến hành rà soát vụ việc trên.

Ngày 20/7/2023, UBND xã Nguyễn Huân có Báo cáo số 563/BC-UBND về vụ việc gửi đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện. Trong báo cáo có nội dung sau: "Thời gian bà Sương thu phí từ khoảng cuối năm 2021 đến tháng 4/2023 (chỉ thu những tháng mùa khô). Khi bà Sương dựng rào chắn, UBND xã đã chỉ đạo ấp Phú Nhuận vận động, yêu cầu bà Sương tháo dỡ, ngưng thu phí các hộ dân qua lại (vận động, tuyên truyền 3 lần). Qua các lần vận động, bà Sương hứa tháo dỡ nhưng trên thực tế vẫn tiếp tục thu. Ðến tháng 4/2023, bà Sương ngưng thu (do vào mùa mưa không có người qua lại). Ðến khoảng tháng 6/2023, bà Sương hết hạn hợp đồng thuê đất và giao phần đất đã thuê lại cho em mình (ông Phạm Văn Diệu), đồng thời đã tháo dỡ rào chắn. Hiện tại, ông Phạm Văn Diệu đã cho ông Trần Hoàng Thái thuê phần đất này. Bà Sương cùng gia đình không còn ở địa phương. Qua rà soát được biết, một số hộ dân (ngọn kênh Giồng Tra) tự chọn lối đi qua lại trên phần đất bà Sương. Thời gian qua chưa có hộ nào phản đối việc thu phí, vì ngọn kênh Giồng Tra có lộ (đất đen) nối liền với lộ ấp Minh Hùng (ấp Ánh Dân cũ) để về trung tâm xã Nguyễn Huân. Việc bà Sương thu phí thời gian qua là trên phần đất cá nhân thuê sử dụng, không phải là lộ công cộng".

Theo chúng tôi, nội dung báo cáo chưa sát với thực tế, như chỉ thu vào những tháng mùa khô (thực tế bà Sương đã thu phí gần 5 năm nay, những năm đầu có khoảng thời gian dừng nhưng từ năm 2021 đến nay thu liên tục, bất kể mưa, nắng). Nói về lý do có rào chắn và thu phí, ông Trần Hoàng Thái, Bí thư Chi bộ ấp Phú Nhuận, cho biết: “Từ năm 2021 chị Sương xin thu phí để gia đình hỗ trợ tiền học phí cho cháu nội. Thấy hoàn cảnh khó khăn nên cho thu vài tháng để xở khó. Sau đó chị Sương cam kết sẽ nghỉ thu. Lúc đầu nói vậy, nhưng thời gian kéo dài”.

Rào sắt đã được tháo dỡ.

Còn vợ chồng anh Bùi Quốc Khải - chị Huỳnh Hồng Nhiên, ấp Chánh Tài, khẳng định, bà Sương thu phí gần 5 năm. “Chắc khoảng 5 năm, bởi vì lúc chế tôi sanh thằng cháu là có thu rồi, năm nay nó 4 tuổi”, chị Nhiên chia sẻ.

Em Huỳnh Khánh Băng (vừa trúng tuyển vào lớp 10, Trường THPT Ðầm Dơi), ấp Chánh Tài, kể lại: “Thời gian trước đó em không rõ, nhưng hồi em học lớp 5 là đã có thu phí rồi. Ðây là đường đi chính của nhà em. Mỗi lần về thăm ngoại, đi khám bệnh, ra chợ Ðầm Dơi... đều phải đi đường đó”.

Vụ việc xảy ra trên địa bàn 2 ấp gần 5 năm nhưng địa phương không nắm rõ thời gian bà Sương "lập BOT", cũng như chưa giải quyết triệt để, nhằm giúp bà con đi lại thuận tiện, yên ổn làm ăn, sinh sống. Ông Nguyễn Chí Nghiệp, Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Huân, cho biết: “Trước đây, khi vận động tháo rào chắn thì bà Sương đã múc đất đắp đường 2 lần rồi. Nếu làm mạnh tay thì cũng khó, nên chỉ vận động tháo dỡ thôi”.

Hiện tại, bà Sương đã trả đất cho ông Diệu và ông Trần Hoàng Thái đã thuê lại. “Sau khi trao đổi, ông Trần Hoàng Thái thuê xáng múc đất lên, cải tạo lại đường cho bà con đi”, ông Nghiệp cho hay.

Thời điểm chúng tôi khảo sát và ghi nhận vụ việc vào ngày 5/7 và 7/7/2023 thì bà Sương vẫn còn thu phí 3 ngàn đồng/lượt, rào chắn vẫn chưa được tháo dỡ, nhưng báo cáo của UBND xã Nguyễn Huân lại cho rằng: “Ðến tháng 4/2023, bà Sương ngưng thu phí (do vào mùa mưa không có người dân qua lại). Ðến khoảng tháng 6/2023, bà Sương hết hạn hợp đồng thuê đất và giao phần đất đã thuê lại cho ông Diệu, đồng thời đã tháo dỡ rào chắn..." là chưa đúng thực tế.

Ngày 25/7/2023, chúng tôi đã trở lại địa phương xác minh thông tin ngày, tháng bà Sương tháo gỡ rào chắn thu phí, do Báo cáo số 563/BC-UBND của UBND xã Nguyễn Huân khác với thời gian chúng tôi ghi nhận vào ngày 5/7 và 7/7/2023. Ông Trần Hoàng Thái giải thích: “Chắc nhầm, lúc báo cáo lên xã là âm lịch thành dương lịch”. Còn ông Nguyễn Chí Nghiệp ghi nhận: “Nhờ có những phản ánh như thế địa phương mới khắc phục được. Ðây là việc làm vì dân, có lợi cho dân”.

Tuy rào chắn đã được tháo dỡ nhưng ông Phạm Văn Giàu, ấp Chánh Tài, vẫn chưa hết băn khoăn: “Giờ bỏ rào chắn rồi. Nhưng đang mùa mưa, người dân phía sau muốn ra ngoài thì phải đi đường vòng. Vì xáng mới múc, chắc cỡ tháng 11, 12 mới đi được”.

Ông Nguyễn Chí Nghiệp thông tin: “Ðịa phương đang tìm đường đi ngắn nhất cho bà con. Gần trụ sở ấp có đường công cộng, địa phương sẽ quy hoạch lại. Nhưng hiện tại đoạn đường đó vẫn còn gồ ghề, khó đi, bà con phải chịu khó đi xa. Xã Nguyễn Huân dự kiến khoảng tháng 5/2024 sẽ làm tuyến lộ xi măng bên ấp Chánh Tài”./.

Mây Mỹ

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/thao-do-bot-bit-loi-di-chung-a28765.html