Thanh Sơn nói gì về vai 'phản diện' đầu tiên trong sự nghiệp?

Theo Thanh Sơn, vai Đức Anh trong 'Mình yêu nhau, bình yên thôi' chưa phải dạng vai phản diện, song hình ảnh đã theo hướng 'xấu' hơn trước khá nhiều.

"Mình yêu nhau, bình yên thôi" đã lên sóng đến tập 25 và vẫn đang nhận được sự quan tâm bình luận của khán giả không chỉ về nội dung phim mà còn ở dàn diễn viên: Thanh Sơn, Việt Hoa, Trình Mỹ Duyên, Doãn Quốc Đam,...

Vẫn đảm nhận vai nam chính, có thể nói, sau "Gia đình mình vui bất thình lình" thì Đức Anh là vai diễn được cho là có chút khác biệt so với những vai trước đây của Thanh Sơn. Trong "Mình yêu nhau, bình yên thôi", Đức Anh là một "mamaboy" đang chật vật gây dựng sự nghiệp. Ly hôn sau khi bị vợ phát hiện ngoại tình, Đức Anh nhận thấy vẫn còn tình cảm. Theo đó, anh chàng quyết tâm hàn gắn tình cảm với cô vợ cá tính là Hân (Việt Hoa đóng). Đức Anh còn phải xoa dịu mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn xung đột.

Trong những diễn biến mới, mối quan hệ giữa vợ chồng Hân - Đức Anh đã khá căng thẳng khi cho rằng Đức Anh vô trách nhiệm nên Hân thu dọn quần áo về nhà mẹ đẻ.

Giận Đức Anh (Thanh Sơn) vô trách nhiệm, Hân (Việt Hoa) thu dọn quần áo ra khỏi nhà

Nói về vai diễn, chính nam diễn viên cũng thừa nhận Đức Anh hội tụ combo: "tính trẻ con + Mama boy + tiền sử ngoại tình". Thế nhưng cũng theo Thanh Sơn, dù hình ảnh đã theo hướng "xấu" hơn trước nhưng đây chưa phải dạng vai phản diện. Anh cho rằng đây cũng là sự chuyển biến.

"Tôi luôn muốn thay đổi. Suy nghĩ này không chỉ dừng ở mảng truyền hình mà đã có từ rất lâu rồi. Điều tôi mong muốn nhất là mọi người không chỉ thấy tôi đổi mới nhân vật mà còn tiến bộ về diễn xuất", Thanh Sơn chia sẻ với Gia đình&Xã hội.

Nam diễn viên tâm sự chưa nhận được lời mời cho vai phản diện. Để khán giả thấy một Thanh Sơn đa dạng hơn phụ thuộc vào yếu tố thời gian. "Đúng là với vai phản diện, khán giả sẽ nhận thấy được sự khác biệt rõ hơn. Điều này dễ dàng hơn cho tôi trong việc đổi mới hình ảnh. Nhưng tôi cần thêm thời gian. Hơn nữa, tôi nghĩ không phải vai chính diện nào cũng giống nhau, mỗi nhân vật lại là một màu sắc. Nhưng tôi không ngại thú nhận, thời điểm hiện tại, tôi chưa phải là diễn viên có quá nhiều lời mời đóng phim để có cơ hội chọn lựa vai diễn cho riêng mình", anh chia sẻ.

Thanh Sơn kể anh rất chăm chỉ theo dõi bình luận, phản hồi từ khán giả về nhân vật của mình. Nhưng anh không sợ những lời chê.

"Nói về diễn xuất, có khi tôi còn tự chê mình nhiều và nặng nề hơn. Trên phim trường sẽ có cảnh toàn, trung, cận, nếu làm tốt thì chỉ cần quay 3 lần cho mỗi cảnh. Song, tôi cảm thấy chừng đó là không đủ để thỏa sức sáng tạo, thử nghiệm cái mới. Đôi khi xem lại, tôi thấy diễn xuất của mình chưa tới. Nếu đặt vào vị trí khán giả, tôi còn có cảm giác khó chịu", anh giải thích.

Chia sẻ về việc thường xuyên được "đẩy thuyền" với bạn diễn nữ, Thanh Sơn cho biết bản thân luôn trân trọng tình cảm khán giả dành cho mình. "Ngày xưa tôi thích cảm giác tự do, thoải mái mà không ai biết đến mình. Bây giờ, mọi thứ sẽ khó hơn trước. Vốn là một người hướng ngoại, dần dần, tôi tự hỏi có phải sự nổi tiếng khiến bản thân trở nên hướng nội hay không. Thế nhưng, sự nổi tiếng giúp tôi trưởng thành hơn. Cảm giác được mọi người chú ý đã cho tôi động lực để hoàn thiện bản thân. Tôi không muốn làm khán giả của mình thất vọng", anh nói.

Tiết lộ về mục tiêu trong năm 2024, Thanh Sơn bày tỏ: "Về mặt sân khấu và truyền hình tôi đã có dấu ấn nhất định nên tôi vẫn đang tìm cơ hội cho bộ phim điện ảnh thứ 2 để xem cái duyên và khả năng của mình tới đâu. Năm 2011, tôi được tham gia dự án phim điện ảnh đầu tiên "Mùi cỏ cháy", đến nay tôi vẫn chưa có bộ phim thứ hai".

Thanh Sơn chia sẻ về phim mới

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/thanh-son-noi-gi-ve-vai-phan-dien-dau-tien-trong-su-nghiep-172240405160212688.htm