Thanh niên ném bom xăng định thiêu chết 1 gia đình

Cả gia đình đang ngủ say trong phòng trọ bất ngờ bị một thanh niên ném bom xăng khiến cả 4 người bị bỏng.

Theo đó vụ việc xảy ra vào đêm 12 rạng sáng 13/1 tại phòng trọ ở số A6/13 ấp 1A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Vào thời điểm trên, cả gia đình anh Nguyễn Văn Sang (SN 1988, ngụ Q.11, huyện Bình Chánh, TP.HCM) gồm 4 thành viên đang ngủ say trong phòng trọ. Lúc 0h10 rạng sáng 13/1, anh Sang nghe tiếng động nên thức giấc và mở cửa kiểm tra.

Anh Sang phát hiện 1 nam thanh niên lảng vảng trước nhà trọ. Nam thanh niên này bất ngờ ném 1 chai nhựa chứa xăng đang cháy vào phòng trọ rồi bỏ chạy.

Quả bom xăng phát cháy dữ dội, bao trùm phòng trọ. Anh Sang truy hô, hàng xóm chạy đến ứng cứu, dập tắt ngọn lửa. Hậu quả anh Sang cùng vợ và 2 con bị bỏng và được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan.

Còn nhớ trước đó tại Khánh Hòa cũng xảy ra trường hợp tương tự. Các đối tượng gây ra vụ việc là Võ Thành Tài (23 tuổi), Dương Minh Trọng (24 tuổi), Ngô Quang Minh (24 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu (25 tuổi, cùng trú TP.Cam Ranh).

Rạng sáng 14/1, Tài cùng với Trọng, Minh, Hiếu khi đi ngang qua nhà trọ của anh P.T.V (39 tuổi, ở P.Cam Linh, TP.Cam Ranh).

Sau đó Tài và Hiếu nhặt vỏ chai bia rồi rút xăng từ xe máy của Minh, lấy giẻ nhét vào hai nút chai để làm mồi lửa rồi ném vào nhà trọ anh V. Hậu quả là anh P.T.V (39 tuổi, ở P.Cam Linh, TP.Cam Ranh, người làm thuê cho anh V) bị bỏng nặng, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 55%.

Thu Hòa (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thanh-nien-nem-bom-xang-dinh-thieu-chet-1-gia-dinh-3327210/