Thành công từ chữ nhẫn

Ngày hôm qua, bóng đá Việt Nam có 2 sự kiện đáng chú ý. Đầu tiên là tiền vệ trẻ tài năng Lương Xuân Trường lần thứ hai được đá chính tại Hàn Quốc. Tiếp đó là sự kiện U19 Việt Nam bước vào trận tứ kết giải U19 châu Á.

Điểm chung giữa 2 sự kiện này là người trong cuộc đã trải qua thời khắc rất khó khăn và sự kiên nhẫn đã giúp họ có được điều mình mong muốn.Đội tuyển U19 Việt Nam đã có một hành trình tuyệt vời ở Vòng chung kết U19 châu Á. Từ chỗ là đội bóng đáng quên và thậm chí bị ghẻ lạnh, U19 đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Có cảm giác, càng không bị chú ý, càng bị chỉ trích thì thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn càng mạnh mẽ! Thật sự, ít đội bóng nào đến với sân chơi lớn lại không được ủng hộ nhiều như U19 Việt Nam hiện nay. Họ không được chăm bẵm tốt như U19 lứa Công Phượng, Tuấn Anh. Để chuẩn bị cho sân chơi lớn, họ chỉ tập huấn tại Myanmar, Trung Quốc, Qatar theo diện hữu nghị, giảm thiểu phát sinh về tài chính. Nhờ mối quan hệ của mình, Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã thiết kế được cho U19 Việt Nam một số trận giao hữu. Nhưng, ngay cả ông Trần Quốc Tuấn một mình đối diện với dư luận khi đứng ra bảo vệ HLV Hoàng Anh Tuấn cũng như kế hoạch chuyên môn của U19 Việt Nam thì cũng không thể bắt các CLB nhường quân cho đội tuyển. Hệ quả là trong suốt giai đoạn chuẩn bị, 19 Việt Nam không có lực lượng tốt nhất.Có thời điểm, U19 Việt Nam bị người hâm mộ quay lưng. Bản thân VFF cũng chịu nhiều áp lực vì bảo vệ HLV Hoàng Anh Tuấn. Người ta chỉ trích VFF, đặc biệt là ông Trần Quốc Tuấn là “lợi ích nhóm” khi tín nhiệm người đồng hương Hoàng Anh Tuấn. Thất vọng, mệt mỏi, nhưng U19 Việt Nam mà đặc biệt là HLV Hoàng Anh Tuấn đã không buông xuôi. Nhà cầm quần này vẫn kiên định thực hiện kế hoạch chuẩn bị về chuyên môn của mình và cuối cùng, U19 Việt Nam đã có được một lối chơi hiện đại, hiệu quả. Nhiều người cho rằng, nếu VFF không đủ bản lĩnh thì họ đã có quyết định làm vừa lòng người hâm mộ. Quyết định ấy không có gì khác ngoài việc chia tay HLV Hoàng Anh Tuấn, tìm một nhà cầm quân được dư luận ủng hộ để tự đưa mình ra khỏi sóng gió. Thế nhưng, nếu lựa chọn phương án dễ và lợi cho mình thì bóng đá Việt Nam sẽ không có một U19 Việt Nam tinh quái và thành công ở Vòng chung kết U19 châu Á.Tương tự với trường hợp của HLV Hoàng Anh Tuấn là nỗi khổ tâm của tiền vệ Lương Xuân Trường. Được mời sang đá ở giải chuyên nghiệp Hàn Quốc với bản hợp đồng 2 năm. Thế nhưng, dấu ấn của Xuân Trường hiện chỉ là những lần đi đóng phim quảng cáo. Dư luận nổi sóng bức xúc, lãnh đạo HAGL không hài lòng khi cầu thủ của mình không được trọng dụng. Bản thân Xuân Trường cũng đối diện với sự thất vọng lên đến đỉnh điểm khi không được ra sân. Thông tin về Xuân Trường ở Việt Nam gần như biến mất. Đã có ý kiến đề nghị bầu Đức và VFF phải giải cứu Xuân Trường. Thực tế là VFF đã hành động để mang cầu thủ này về Việt Nam sớm hơn nhằm hòa nhập được với các đồng đội ở đội tuyển. Nhưng, phải thừa nhận rằng, qua lần ra sân hiếm hoi vào chiều qua thì người ta có thể khẳng định, quãng thời gian dự bị của Xuân Trường không phải là vô nghĩa. Anh đã kiên nhẫn vượt qua nỗi buồn để tìm kiếm sự hòa nhập ở môi trường thi đấu khắc nghiệt hơn V.League rất nhiều. Và với những gì đã thể hiện trong 66 phút được thi đấu trên sân, Xuân Trường sẽ tiếp tục phải kiên nhẫn nếu anh muốn học hỏi một cách thực sự ở một nền bóng đá phát triển hơn Việt Nam rất nhiều.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thanh-cong-tu-chu-nhan-258193.html