Thành - bại phút bù giờ

Sáng 11-6 vừa qua, CLB Manchester City (Man City, nước Anh) lên ngôi vô địch Giải bóng đá Champions League sau 90 phút tranh tài nghẹn thở cùng Inter Milan (nước Ý), giúp Man City hoàn tất cú ăn 3 lịch sử mà trước đó ở nước Anh chỉ có CLB cùng thành phố Manchester Utd làm được vào mùa giải 1998-1999. Dù giành ngôi vô địch ở thời điểm khác nhau, cách khác nhau nhưng có điểm chung là trận chung kết chỉ được định đoạt ở phút bù giờ cuối cùng.

Từ phút 90 + 3

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh năm 1998-1999, khi đó Đài Truyền hình Việt Nam vừa mua bản quyền phát sóng. Trên vô tuyến, cầu thủ David Beckham, số 7 của CLB Manchester Utd (MU) điển trai, mái tóc vàng lãng tử cùng những cú phạt góc, tạt cánh, đá phạt hàng rào chuẩn xác đưa trái bóng bay xoáy vào khung thành khiến nhiều thủ môn bó tay, trở thành thương hiệu làm hàng triệu con tim thổn thức. Nhưng hành trình đến với Chung kết Champions League của MU chắc “có một không hai”, khi ở vòng bảng phải đối đầu với Bayern Munich và Barcelona cùng những siêu sao hàng đầu như Lothar Matthaus, Rivaldo, Luis Figo.

MU với lối đá ban bật trung lộ, lật cánh đánh đầu với cặp bài trùng Dwight Yorke-Andy Cole đã cống hiến cho người hâm mộ giải đấu khó quên. Sau khi vượt qua vòng bảng với vị trí thứ 2 (sau Bayern Munich), MU tiếp tục hạ các đối thủ nặng ký như Inter Milan (có người ngoài hành tinh Ronando (béo), Juventus của những Zinédine Zidane (nhà vô địch World Cup 1998), Filippo Inzaghi ở vòng tứ kết và bán kết (giải đấu chưa có vòng 16 đội) để gặp lại đối thủ cùng bảng đấu Bayern Munich trong trận chung kết. Đội hình xuất phát của MU thiếu đội trưởng Roy Keane và tiền vệ tấn công Paul Scholes, buộc ngài Alex Ferguson phải kéo David Beckham về trám chỗ kết hợp với Nicky Butt làm cặp tiền vệ trung tâm. Tâm lý lo lắng là có đối với Ban huấn luyện MU và các cổ động viên vì khả năng phòng ngự, tranh chấp của Beckham so với tiền vệ trụ của Bayern, nhất là tiền vệ trung tâm Stefan Effenberg được coi là hùm xám đích thực của xứ Bavaria. MU trước đó đã giương cao chức Vô địch Ngoại hạng Anh và hạ Newcastle United với tỷ số 2-0 trong trận Chung kết FA và đang bừng bừng khí thế hướng tới cú ăn 3 vĩ đại.

Tiếng còi của cựu trọng tài Pierluigi Collina vang lên, các cầu thủ 2 đội tranh chấp quyết liệt từng mét cỏ trên sân và bất ngờ vào phút thứ 6, va chạm xảy ra. Trong một tình huống phản công nhanh, hậu vệ của MU kéo ngã tiền đạo của đối phương sát vòng cấm địa. Cú đá phạt hàng rào tinh quái của Mario Basler mang về lợi thế dẫn bàn cho “hùm xám” nước Đức. Có được bàn thắng ngay phút thứ 6, Bayern chủ động đá chắc ở phần sân nhà và chờ cơ hội phản công, đường vào khung thành Oliver Kahn bị bịt chặt, các cầu thủ MU cứ chuyền, rồi tạt nhưng không thể dứt điểm trúng đích. Sang hiệp 2, thế trận vẫn như hiệp 1, MU cầm bóng nhiều hơn, triển khai nhiều phương án tấn công nhưng bất lực khi húc vào “bức tường thép” của Bayern dưới sự chỉ huy của Tiểu hoàng đế Lothar Matthaus. Thậm chí, MU suýt nhận thêm bàn thua từ các cú bấm bóng điệu nghệ, vô lê cận thành của cầu thủ đối phương.

MU tấn công bế tắc và HLV MU thay người mang tính bước ngoặt, khi liên tiếp đưa Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer vào thay người. Khả năng tấn công của MU được cải thiện với sự dâng cao của 2 hậu vệ biên. Nhưng phải đợi đến 3 phút bù giờ, thời khắc lịch sử mới đến. Từ 2 cú phạt góc của David Beckham, 2 cầu thủ dự bị ghi 2 bàn lật ngược thế cờ, khiến người MU phát cuồng, còn cầu thủ và cổ động viên Bayern chết lặng, khóc nức nở khi vinh quang tuột mất trong tích tắc. Trên thảm cỏ NouCamp, người hâm mộ mãi nhớ về những phút bù giờ làm nên chiến tích của MU và ám ảnh nhất là ánh mắt thất thần của Lothar Matthaus trước kịch bản điên rồ vừa xảy ra.

Đến phút 90 + 5

Mùa hè năm 2023, thành Manchester lại đứng trước cú ăn 3 vĩ đại nhưng không phải MU mà nửa xanh Man City (gã hàng xóm ồn ào của MU). 6 năm dẫn dắt Man City, HLV Pep Guardiola giúp CLB mang về 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh Premier League cùng nhiều danh hiệu khác. Tuy nhiên, Man City chưa một lần đứng trên bục vinh quang Champions League. Lần gần nhất họ thua Chelsea trong trận chung kết (mùa giải 2020-2021), sau đó bại trận đắng cay trước Real Madrid ở bán kết (mùa giải 2021-2022), bị người hâm mộ mỉa mai: “Khôn nhà dại chợ”.

Đầu mùa giải năm nay, Man City đưa về những tân binh chất lượng và đáng chú ý là Haaland, chân sút có 52 bàn/52 trận trên mọi đấu trường. Man City không quá khó khăn vượt qua các đối thủ vòng bảng và liên tiếp hạ các đại diện đến từ nước Đức là Leipzig, Bayern rồi Real Madrid (“ông hoàng Champions League” - 14 lần vô địch) để bước vào trận đấu cuối cùng với Inter Milan. So sánh tương quan lực lượng cùng phong độ thi đấu, giới chuyên môn đánh giá cao Man City, nhưng với một Inter Milan cùng chiến thuật phòng ngự, phản công trứ danh của người Ý, không ai dám chắc Man City sẽ dễ dàng giành cúp bạc.

Vào trận, Man City vẫn thể hiện được khả năng cầm bóng, ban bật, chuyền dài, chuyền ngắn cùng khả năng cầm trịch tuyến giữa siêu việt của hàng tiền vệ với Kevin De bruyne là “vũ khí hạng nặng”. Nhưng trước sự thi đấu kỷ luật, chặt chẽ của đội bóng đến từ nước Ý, các cầu thủ Man City không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Inter Milan. Cơ hội đáng chú ý của Man City là đường chuyền chọc khe của Kevin De bruyne để Haaland bứt tốc dứt điểm nhưng bị thủ thành Iter Milan cản phá. Khi trận đấu bước sang phút 36, ống quay bắt được khoảnh khắc Kevin De bruyne giơ tay xin thay người và sau đó, tiền vệ có lối kỹ thuật, khả năng thoát pressing tốt là Phil Foden vào sân. Lối đá của Man City không khởi sắc hơn và ngay đầu hiệp 2, Inter Milan đã có nhiều pha bóng dồn ép liên tục khiến các cầu thủ, thủ môn của Man City bối rối. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, tiền đạo Lautaro Martinez có thể mở tỷ số trong tình huống đối mặt với Man City khi hậu vệ và thủ môn nhường bóng cho nhau.

Trong một tình huống hiếm hoi tấn công vào nách giữa 2 hậu vệ ở biên bên phải, tiền vệ Bernardo Silva của Man City thoát xuống căng bóng sệt đập chân hậu vệ Inter Milan bật ra, lập tức tiền vệ Rodri có mặt đặt lòng chính xác mở điểm cho Man City. Cũng trong hiệp 2, HLV Simone Inzaghi thay thế các cầu thủ và sự xuất hiện của tiền đạo người Bỉ Lukaku đem về “luồng gió mới” trong phương án tấn công. Tiền đạo người Bỉ có khả năng tranh chấp, tì đè, xuyên phá hàng thủ đối phương và tạo điều kiện cho đồng đội băng lên dứt điểm. Trong một ngày thiếu may mắn của Inter Milan, bóng hết đập xà ngang, lại tìm đến đôi tay của thủ môn Man City, có khi bóng sắp vào lưới thì Lukaku vụng về “ngăn cản”.

Càng về cuối trận, Man City lùi đội hình về sâu để bảo toàn tỷ số, khiến việc triển khai các phương án tấn công của Inter Milan gặp khó khăn. Ở những giây cuối cùng của phút bù giờ thứ 5, cầu thủ Inter đã làm cho Ban huấn luyện và các cổ động viên Man City thót tim khi cú đánh đầu của Gosens bị thủ thành Ederson xuất thần cản phá. Man City giành chức vô địch Champions League, hoàn tất cú ăn 3 vĩ đại sau kỳ tích MU làm được năm 1999.

Hai trận chung kết Champions League của người Manchester có một điểm chung là mất đi trụ cột, vấp phải hàng phòng ngự vững chắc nhưng MU vẫn đăng quang do có bàn thắng ở những giây cuối trận, còn Man Ciy “thoát chết” trong giây phút bù giờ để làm nên lịch sử. Sau 24 năm đằng đẵng, cú ăn 3 vĩ đại trở về với thành Manchester.

Hoàng Bắc

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/74/145278/thanh-bai-phut-bu-gio