Tháng Tư hy vọng - nơi trẻ mắc chứng tự kỷ gửi gắm tài năng vào tranh vẽ

Sau nhiều năm dạy vẽ miễn phí cho trẻ tự kỷ tại Hà Nội, họa sĩ Lương Giang khẳng định rằng, trẻ mắc chứng tự kỷ có đầy đủ tiềm năng để phát triển và tỏa sáng. Vì thế, nữ họa sĩ đã dành trọn trái tim để tạo cơ hội cho các em nhỏ phát huy tiềm năng hội họa của mình. Và 'Tháng Tư hy vọng' là một trong những triển lãm tranh đặc biệt mà nữ họa sĩ sẽ tổ chức trong tháng 4 này.

Nhiều năm qua, Lương Giang đã gieo hy vọng cho hàng trăm trẻ tự kỷ qua các dự án hội họa phi lợi nhuận để trẻ được học vẽ hoàn toàn miễn phí.

Được biết đến là gương mặt điện ảnh quen thuộc của làng phim Việt, Lương Giang để lại nhiều dấu ấn với các bộ phim đình đám như: Cầu vồng tình yêu, Nhà có nhiều cửa sổ, 13 nữ tử tù, Hoa cỏ may, Hoa hồng trên ngực trái, Khát vọng Thăng Long… Suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật, vẻ đẹp, tài năng và những đóng góp thiện nguyện của cô được khán giả nhớ mặt, gọi tên.

Không chỉ là một nghệ sĩ, Lương Giang còn là Giám đốc của Megan Art với 3 phòng tranh và là giảng viên tại Trường đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương. Nhiều năm qua, cô đã cùng Megan Art gieo hy vọng cho hàng trăm trẻ tự kỷ qua các dự án hội họa phi lợi nhuận. Ở đó, trẻ được học vẽ hoàn toàn miễn phí.

Lương Giang chia sẻ: “Tại lớp học của tôi, có những người mẹ đã hy sinh cả thanh xuân, cũng như công việc đang trên đà rực rỡ để ở bên cạnh con mình. Tuy nhiên, dù cho gặp phải bất kỳ khó khăn nào đi nữa thì tình yêu của họ vẫn luôn vượt lên trên mọi thứ. Họ dành tất cả sự quan tâm và hy vọng để con mình có được cuộc sống tốt nhất có thể. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng, hành trình của họ không đơn thuần là cuộc chiến với bệnh tật mà còn chất chứa tấm lòng tuyệt vời của những người làm cha, mẹ”.

Có lẽ vì yêu thương, vì thấu hiểu nên trong suốt nhiều năm, cô vừa đem đến niềm tin để nhiều trẻ tự kỷ phát huy khả năng, mang lại những giá trị cho xã hội, vừa là người đồng hành của hàng trăm phụ huynh có con tự kỷ.

Theo Lương Giang, bên cạnh việc đối mặt với các thách thức trong việc nuôi dưỡng con hằng ngày, nhiều phụ huynh có thể trải qua cảm giác cô đơn và bất lực trong hành trình chăm sóc và hỗ trợ con mình. Họ luôn lo lắng về tương lai của con và hơn hết, họ hy vọng, chờ đợi mỗi ngày để con có thể hòa nhập với xã hội.

Lớp học vẽ do họa sĩ Lương Giang tổ chức cho trẻ mắc chứng tự kỷ.

Nữ họa sĩ đã tổ chức các buổi triển lãm tranh để nhiều em nhỏ có cơ hội giới thiệu tác phẩm của mình đến công chúng yêu hội họa. Triển lãm là cơ hội để các bạn nhỏ tự kỷ tự tin khoe những sáng tạo và nỗ lực của mình trước khán giả. Đây cũng là dịp để các em cảm nhận được sự ủng hộ và quan tâm từ phía cộng đồng. Bên cạnh đó, triển lãm cũng là một phần trên hành trình phát triển của các em, nơi các em được khích lệ và động viên để tiếp tục tiến gần hơn đến với ước mơ hội họa.

“Sau khoảng thời gian đồng hành với trẻ mắc chứng tự kỷ, tôi nghĩ khó khăn lớn nhất là việc thấu hiểu và kết nối sâu sắc với thế giới nội tâm của các em. Vì vậy, để gần hơn với các em, chúng ta chỉ cần khơi dậy được nội tâm ấy, như qua tranh vẽ chẳng hạn. Lúc đó, một thế giới được giấu kín sẽ được bung nở và tạo nên những đóa hoa kỳ diệu nhất”, Lương Giang cho biết thêm.

Triển lãm “Tháng tư hy vọng” sẽ diễn ra vào ngày 17-18/4 tại Khách sạn Novotel, thành phố Hà Nội tới đây sẽ đưa thế giới nội tâm các bạn nhỏ mắc chứng tự kỷ đến gần hơn với công chúng.

Hơn cả những lớp vẽ giải trí, hay các cuộc triển lãm, điều lớn nhất mà họa sĩ Lương Giang mong muốn chính là giúp trẻ tự kỷ ươm mầm năng khiếu hội họa, theo đuổi ước mơ và có một công việc nuôi sống bản thân trong tương lai.

Cho nên, khi xây dựng và duy trì bất cứ lớp dạy vẽ nào, cô đều đặt chất lượng và sự sáng tạo lên hàng đầu. Bởi cô hiểu rõ, sản phẩm của trẻ tự kỷ không chỉ để trưng, để ngắm mà còn có thể bán được và mang lại thu nhập cho các em.

Theo đó, 100% lợi nhuận thu được từ việc bán tranh trong triển lãm đều được chuyển trực tiếp cho gia đình của trẻ tự kỷ. Đó là một sự động viên và ý nghĩa rất lớn đối với các em và gia đình.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thang-tu-hy-vong-noi-tre-mac-chung-tu-ky-gui-gam-tai-nang-vao-tranh-ve-post803991.html