Tháng 4, nhớ Trịnh Công Sơn

Âm nhạc và cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn có sức ảnh hưởng đặc biệt đối với công chúng yêu nhạc. Điều đó được thể hiện rõ nét mỗi dịp tháng 4 về, khắp các tỉnh, thành đồng loạt tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật tưởng niệm ngày mất của người nhạc sĩ tài hoa.

Các đại biểu tham gia đêm nhạc Một cõi đi về chụp hình lưu niệm bên chân dung nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Hội quán Trấn Biên, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa. Ảnh: M.Ny

Tại Đồng Nai, các đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được đông đảo văn nghệ sĩ, những người yêu nhạc Trịnh hưởng ứng, tham gia.

* Tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa

Đến với di tích cấp quốc gia Văn miếu Trấn Biên, người dân và du khách trong và ngoài tỉnh không chỉ được tìm hiểu văn hóa, lịch sử của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai 325 năm hình thành và phát triển mà còn được tham quan các tác phẩm điêu khắc đá, tham quan Vườn tượng Danh nhân văn hóa Trấn Biên. Cũng nằm trong khuôn viên văn miếu, tại Hội quán Trấn Biên còn trưng bày tượng chân dung nghệ sĩ, trong đó có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng Nai Trần Đăng Ninh cho biết, tượng chân dung nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được đặt trong không gian mở của Hội quán Trấn Biên cách đây 9 năm. Đây là tượng do nghệ nhân Lý Hùng Kiệt, CLB Chế tác đá Trấn Biên thực hiện.

Hiệp hội Du lịch Đồng Nai vừa phối hợp với Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai, CLB Người Đồng Nai tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ 22 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời xa cõi tạm. Đêm nhạc được tổ chức tại Hội quán Trấn Biên với chủ đề Một cõi đi về.

“Ngày 1-4 năm nay, tròn 22 năm kể từ ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về đất mẹ, Hiệp hội Du lịch Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa. Trong đó, các nghệ sĩ, người yêu nhạc Trịnh cùng nhau thắp nến trước tượng chân dung cố nhạc sĩ, cùng giao lưu âm nhạc… Đây là cách để những người yêu nhạc nói chung, người yêu nhạc Trịnh nói riêng hát cho nhau nghe những ca khúc “không có tuổi” để tưởng nhớ về cố nhạc sĩ” - ông Ninh chia sẻ.

Theo Hiệu trưởng Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai Phùng Ngọc Long, tham gia đêm nhạc Một cõi đi về tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Hội quán Trấn Biên, giáo viên, nghệ sĩ của nhà trường vừa hát, vừa hòa tấu nhiều bản nhạc nổi tiếng của ông. Âm nhạc của Trịnh Công Sơn đề cập đến nhiều chủ đề như: tình yêu, thân phận con người… Dù ở chủ đề nào, các nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn cũng có sức hút rất lớn, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Chủ nhiệm CLB Âm nhạc và nghệ thuật Đồng Nai Phan Thanh Tuấn cho hay, cứ mỗi dịp tháng 4 về, các thành viên của CLB lại tổ chức nhiều buổi diễn miễn phí tại các không gian công cộng, quán cà phê. Không chỉ tưởng nhớ, tri ân nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà các buổi diễn còn là điểm đến để người yêu nhạc Trịnh cùng hát cho nhau nghe ca khúc của cố nhạc sĩ. Những bài hát nổi tiếng một thuở của Trịnh lần lượt vang lên như: Diễm xưa, Lời thiên thu gọi, Hạ trắng, Mưa hồng, Một cõi đi về… thu hút khá đông người yêu nhạc Trịnh thưởng thức và tham gia.

* Lan tỏa tình yêu nhạc Trịnh

Là một trong những người trẻ tham gia đêm nhạc Một cõi đi về tại Hội quán Trấn Biên, nghệ sĩ Điểu Trâm (Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai) nói rằng, đây là đêm nhạc đặc biệt, mang đến cho cô nhiều cảm xúc. Cô khá hồi hộp khi “thử sức” với nhạc Trịnh. Đêm nhạc rất ấm cúng, chan hòa, những người tham gia đều có cùng tâm hồn, cùng nhịp đập trái tim với nhạc Trịnh. Họ đến để giao lưu, lan tỏa và chia sẻ tình yêu âm nhạc của mình với mọi người.

Nghệ sĩ Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai hòa tấu các bản nhạc Trịnh Công Sơn trong khuôn viên Hội quán Trấn Biên (TP.Biên Hòa)

“Những triết lý, những trải nghiệm, những suy tư với cuộc đời trong các nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn luôn hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta. Đó cũng là một trong những lý do khiến nhạc Trịnh có sức thu hút đặc biệt với khán giả, được đông đảo công chúng yêu mến, đón nhận và có sức sống trường tồn với thời gian. Người yêu nhạc Trịnh đa dạng các thành phần, từ những bạn trẻ, người già, văn nghệ sĩ, trí thức, đến người lao động. Khi hòa vào không gian âm nhạc, mọi người dường như lãng quên đi những điều mệt mỏi để cùng lắng lại, thưởng thức âm nhạc” - nghệ sĩ Điểu Trâm bộc bạch.

Dẫu không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng bằng tình yêu với nhạc Trịnh, bà Trần Thị Ngọc Nhung, Chủ nhiệm CLB Sen Hồng (trực thuộc Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh) đã hát nhiều nhạc phẩm của Trịnh bằng tất cả cảm xúc.

Bà Ngọc Nhung bộc bạch, bà hát cho mình và cho cả người nghe về một tình yêu dành cho người nhạc sĩ tài hoa mà bà mến mộ. Hát và thưởng thức nhạc Trịnh cũng là tấm lòng tri ân của những thế hệ người dân ở Biên Hòa - Đồng Nai đối với cuộc đời và âm nhạc của Trịnh Công Sơn.

My Ny

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202304/thang-4-nho-trinh-cong-son-3162778/