Thận trọng với hàng rong

Hiện nay, tình trạng bán hàng rong trước cổng trường diễn ra rất phổ biến. Điều đáng nói là những mặt hàng bày bán ở đây đa số đều không rõ nguồn gốc và không được che chắn cẩn thận, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, trở thành mối nguy hại cho sức khỏe của học sinh.

Nguy cơ ngộ độc từ thức ăn, đồ uống không rõ nguồn gốc được bán trước cổng trường Tiểu học Phan Thiết (TP Tuyên Quang).

Món ăn vặt phổ biến nhất trước các cổng trường phải kể đến là nem chua, xúc xích rán, chả mực đến những thứ đồ ăn uống mát lạnh như: Kem, si rô, trà sữa... Những thực phẩm này đa phần được bày bán trên chiếc khay, chảo rán tự chế đặt trên xe máy, xe đẩy trông rất nhếch nhác, mất vệ sinh, chưa kể đến chúng được chế biến ngay bên lề đường trong điều kiện khói bụi, thậm chí gần sát cống rãnh. Người bán hàng không có dụng cụ vệ sinh như găng tay, khăn lau, dụng cụ tráng rửa, món ăn lại được rán ngập trong một thứ dầu khét lẹt đã ngả màu...

Tại cổng trường Tiểu học Phan Thiết vào đầu giờ và cuối giờ học không khó để bắt gặp cảnh học sinh đứng xung quanh những chiếc xe đẩy mua đồ ăn. Chị Phạm Lan Anh, giáo viên trường Tiểu học Phan Thiết (TP Tuyên Quang) cho biết, sợ đồ ăn không đảm bảo vệ sinh, nguồn gốc không rõ ràng nên chị thường xuyên nhắc nhở học sinh không nên mua để ăn. Chị cũng trao đổi với các phụ huynh để họ nhắc nhở con em mình, tuy nhiên, vẫn có nhiều học sinh thậm chí bố mẹ mua cho các con ăn.

Không chỉ có thực phẩm chiên rán, nhiều học sinh còn rất hứng thú với những gói bánh, kẹo, bim bim, trà sữa nhiều màu sắc mà trên bao bì các sản phẩm đa phần là chữ Trung Quốc với giá chỉ từ 3.000 đồng. Em Trần Thái Dương, học sinh lớp 8C, trường THCS Hồng Thái nói, hàng ngày em được bố mẹ cho 15.000 đồng khi đi học. Với số tiền này, em thường mua nước uống, đồ ăn vặt như xúc xích, bỏng cay vào giữa buổi hoặc trong lúc đợi bố mẹ đón. Không chỉ em, các bạn khác cũng hay mua đồ ăn ở đây vì thấy ngon.

Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh do chủ quan cũng đã chiều theo ý con đòi mua đồ ăn vặt trước cổng trường. Anh Hà Đình Bách, ở phường An Tường có con đang học lớp 1B, trường Tiểu học Bình Thuận sau một vài lần ăn quà vặt mua tại cổng trường con gái anh thường kêu đau bụng. Anh Bách chia sẻ, ban đầu anh cũng chủ quan, nghĩ cháu ăn no lại nghịch nên bị đau do sóc bụng. Đến khi đi khám, bác sỹ bảo cháu bị rối loạn tiêu hóa, không nên cho con ăn những thức ăn không biết nguồn gốc anh mới phát hiện nguyên nhân là do các món ăn vặt trước cổng trường. Hầu như mỗi lần ăn xúc xích rán, thịt xiên hay kem mua ở hàng rong cổng trường về con anh đều kêu đau bụng. Từ đó mỗi lần con đòi mua anh đều kiên quyết không mua cho con nữa và giải thích cho con tác hại của những món ăn vặt không rõ nguồn gốc xuất xứ để con hiểu và tránh mua những đồ ăn đó.

Theo ông Lê Xuân Vân, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, việc quản lý các quầy hàng rong, hàng quán vỉa hè rất khó thực hiện vì đây đa phần là kinh doanh tự phát, họ chỉ buôn bán vào một vài thời điểm trong ngày. Do đó, thời gian tới Chi cục sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc tuyên truyền tới người dân về an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường kiểm tra các địa điểm buôn bán vỉa hè, hàng rong, nhất là tại các cổng trường học...

Bài, ảnh: Thúy Nga

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/than-trong-voi-hang-rong-127183.html