'Thần tiên cũng nổi điên' và sự lợi hại của dàn diễn viên hài

Bộ phim là phiên bản điện ảnh của vở kịch cùng tên đã nổi tiếng trong suốt hơn 2 năm qua với khoảng 1.000 suất diễn tại sân khấu Thế giới trẻ tại Sài Gòn. Chính vì thế, "Thần tiên cũng nổi điên" có một lợi thế không hề nhỏ với một lượng fan khổng lồ…

Sự quen thuộc luôn dễ dàng cho khán giả tiếp nhận, đặc biệt khi câu chuyện phim lại chính là đề tài cực kỳ hot- duyên số trong tình yêu liệu vẫn còn tồn tại trong xã hội hiện đại? Khi mà cuộc sống có quá nhiều bất trắc, khi mà tiền bạc có thể làm thay đổi cả bản chất con người, khi mà lòng tham là thứ duy nhất con người ta có thể tranh đấu một mất một còn…? Tình yêu lúc này chỉ còn là một món hàng rẻ rúng?

Bộ phim khởi đầu với một sự dẫn dắt rất dễ thương, Ông Tơ (Đại Nghĩa) và Bà Nguyệt (Thu Trang) xuống trần gian ghé thăm một đôi trẻ đang hạnh phúc trong tình yêu là Long (Quang Tuấn) và Phụng (Hạnh Thảo). Trong thâm tâm của hai vị thần tiên se duyên này, họ sẽ chứng kiến được những hình ảnh thật hạnh phúc và ngọt ngào. Thế nhưng, những gì xảy ra trước mắt họ lại hoàn toàn khác… và thậm chí khác đến mức khủng khiếp khi Long đang tổ chức sinh nhật ấm cúng cho… người bạn trai tên Nam (Bùi Anh Tú). Còn Phụng trong khoảnh khắc đó lại sân si bên cạnh một vị đại gia lắm tiền nhiều của đang dọn đường cho Phụng được nổi tiếng trong showbiz.

Sự tréo ngoe về tình yêu của những người trẻ vẫn chưa dừng lại khi khán giả sẽ còn bất ngờ với nhân vật chị Hà (Lê Khánh) cặp với “phi công trẻ” Philip Công (Hữu Vi) đầy tính thực dụng nhưng cũng không kém phần lãng mạn… Cả Ông Tơ, Bà Nguyệt và vị Thần Cupid (Hoàng Phi) phải bước vào một “trận chiến” khốc liệt khi họ phải tự định nghĩa lại tình yêu họ từng có trong suy nghĩa và thứ tình yêu đang diễn ra trong thế giới hiện đại. Họ phải làm sao để đưa tình yêu quay trở về đúng với giá trị của nó, thứ mang lại niềm vui, hạnh phúc và sự ấm áp mà con người vẫn luôn thiếu thốn trong hành trình đi tìm mục đích sống?

Vẫn lấy công thức hài hước làm chuẩn cho một bộ phim nặng tính giải trí. Thần tiên cũng nổi điên với dàn cast: Chí Tài, Lê Khánh, Đại Nghĩa, Thu Trang, Hoàng Phi, Diệu Nhi, Hải Triều, Puka,Khả Như… có thể khiến khán giả cười rung rinh ghế vì những câu thoại cực kỳ sáng tạo. Những màn tung hứng của những tên tuổi này sẽ làm cho khán giả cảm thấy chấp nhận được với những lỗi vụn vặt ở tuyến nhân vật chính Long - Phụng - Nam. Khi mà tính cách của 3 nhân vật này được xây dựng tương đối ít rõ ràng, những tình huống dẫn đến sự xung đột của các nhân vật không đủ để đẩy lên kịch tính.

Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất ở tuyến nhân vật chính này là khi nhân vật Nam “đánh ghen” Phụng để giành lấy Long. Có thể nói phân đoạn đánh ghen này sẽ là một trong những phân đoạn rùng rợn nhất trên màn ảnh rộng của điện ảnh Việt trong vài năm trở lại đây. Có nút thắt mở rõ ràng như một đoạn phim kinh dị kịch tính chứ không phải được xem trong một bộ phim hài lãng mạn có yếu tố giả tưởng.

Thần tiên cũng nổi điên có thể xem như một phiên bản Love Actually thu nhỏ với một câu chuyện tình yêu đẹp của hai người trẻ, một tình yêu đồng tính nhiều ngang trái và một tình yêu lệch tuổi tác nhưng chân thành… Thông điệp của bộ phim mang đến cũng vừa đủ để cho tất cả những khán giả vào rạp dù đang yêu hay đã yêu, hoặc thậm chí chuẩn bị bước vào tình yêu sẽ luôn tin rằng: Nếu chúng ta là định mệnh của nhau, chắc chắn đến một khoảnh khắc nào đó chúng ta sẽ gặp nhau! Còn sau đó, mọi việc sẽ phụ thuộc việc chúng ta có đủ bao dung nhau, trân trọng nhau để đi đến cùng với tình yêu ấy hay không.

Bộ phim Thần tiên cũng nổi điên sẽ ra rạp từ ngày 23.9.2016 tới đây tại tất cả các cụm rạp trên toàn quốc.

Theo A.D / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/than-tien-cung-noi-dien-va-su-loi-hai-cua-dan-dien-vien-hai-20160923133945059.chn