Thân thế mẹ ruột siêu mẫu Hà Anh: Nữ nhà báo nổi tiếng và là 'đại gia' của con gái

Mẹ ruột siêu mẫu Hà Anh là một nhà báo nổi tiếng trong làng Văn hóa - nghệ thuật. Hiện tại, bà đã ở tuổi hưu nhưng vẫn cống hiến cho nghề.

Mẹ ruột Hà Anh: Niềm tự hào của con gái

Mẹ ruột Hà Anh là nhà báo Nguyễn Võ Lệ Hà, bà từng là trưởng ban Văn hóa - nghệ thuật của báo Phụ nữ Việt Nam. Cách đây 3 năm, chính con gái siêu mẫu đã bày tỏ niềm tự hào về mẹ. Cô viết: "Chị Thanh Tâm giờ "về hưu" có nhiều thú vui: vẽ tranh, đánh đàn piano, tụ tập bè bạn và chơi với cháu cưng Mý Là. Myla từ bé đã "bà bà". Hai bà cháu có nụ cười giống hệt nhau, nhí nha nhí nhố, cứ cười là cả thế giới sáng rực lên làm ai cũng vui".

Mẹ ruột Hà Anh - nhà báo Nguyễn Võ Lệ Hà bên Hà Anh (khi còn nhỏ).

Mẹ ruột Hà Anh - nhà báo Nguyễn Võ Lệ Hà bên Hà Anh (khi còn nhỏ).

Ngoài vai trò là nhà báo rồi chuyên gia tâm lý "chị Thanh Tâm", bà Nguyễn Võ Lệ Hà còn là một nhà văn, dịch giả. Ở vai trò một dịch giả, bà thường được biết đến với bút danh Hà Huy Anh (trong các tác phẩm dịch) hay Hà Anh My (trong các bài dịch, bài viết trên báo). Mẹ ruột Hà Anh từng chuyển ngữ nhiều tác phẩm nổi tiếng như: "Nàng Ido" (Ida regénye); "Tâm hồn bí ẩn" (Láthatatlan ember, cả hai đều của nhà văn lớn Gárdonyi Géza); "Lứa tuổi hai mươi" (Húsz évesek, Berkesi András); "Tập truyện ngắn Hungary"; "Mười người da đen nhỏ" (Tíz kicsi néger, bản tiếng Hung tiểu thuyết nổi tiếng của Agatha Christie) và "Truyện cổ tích thế giới chọn lọc",...

Bà chụp ảnh bên 2 con gái.

Bà chụp ảnh bên 2 con gái.

Thời trẻ, mẹ của siêu mẫu Hà Anh học rất giỏi. Năm 1972, bà từng thi đỗ Trường Y với điểm số cao. Tuy nhiên bà Lệ Hà lại không theo học Trường Y mà quyết định đi du học ở Hungary. Bà cũng từng học tiếng Nga một năm tại trường Ngoại ngữ Hà Nội (Thanh Xuân) nhưng sau đó phải đi sơ tán.

Năm 1973, bà lên đường đi du học ở Hungary. Sau một năm học tiếng Hungary, mẹ của siêu mẫu Hà Anh được phân vào học trường Công nghiệp Xây dựng, khoa Kinh tế đô thị. Tại đây, bà học các môn Toán, Lý, Cơ, Máy tính, Kinh tế, Thiết kế nhà, Sức bền vật liệu, Điện, Đường sá,...

Bà Nguyễn Võ Lệ Hà là người theo sát bước đường của siêu mẫu Hà Anh.

Bà Nguyễn Võ Lệ Hà là người theo sát bước đường của siêu mẫu Hà Anh.

Sau khi đi du học, trở về nước, bà Lệ Hà từng công tác ở Viện Quy hoạch Hà Nội với vai trò kỹ sư kinh tế trong 7 năm. Trong thời gian này, bà cũng dịch truyện, dịch thơ từ tiếng Hungary. Chính điều này đã khiến bà rẽ ngang sang con đường viết báo. Năm 1984, bà Lệ Hà chuyển sang làm ở báo Phụ nữ Việt Nam tới khi về hưu.

Mẹ ruột Hà Anh là chỗ dựa tinh thần cho con gái

Mẹ Hà Anh là người phụ nữ tài ba và tâm lý trong cuộc sống. Chính vì vậy, cách nuôi dạy con của bà cũng đáng để nhiều phụ nữ học tập. Bà cho rằng nuôi con phải chuẩn bị một kiến thức tốt.

Nhà báo Nguyễn Võ Lệ Hà bên cháu gái.

Nhà báo Nguyễn Võ Lệ Hà bên cháu gái.

Nhà báo Lệ Hà kể: "Nếu chỉ yêu thương thôi thì chưa đủ, nuôi dạy con cần phải có kiến thức khoa học nữa. Khi mang thai và chuẩn bị sinh con, tôi đã mua và đọc rất kỹ cuốn sách "Chăm sóc trẻ" của tiến sĩ người Mỹ Benjamin Spock. Tôi đã áp dụng rất nhiều từ cuốn sách: đêm ngủ không cho con nhìn thấy ánh sáng để bé quen với việc đêm phải ngủ, ngày phải thức. Cho con uống nước hoa quả để thêm vitamin. Về chữa bệnh cho con, tôi tận dụng cây cỏ, rau cỏ, ưu tiên dùng thuốc Bắc rồi mới đến dùng thuốc Tây".

Hay về tâm lý của con gái, bà cho rằng nên làm bạn với con thì mới gần con hơn. Bà sẵn sàng "xì tin" hóa phong cách ăn mặc của mình để các con gần mẹ. Hay có lúc bà đã khen con gái mình là "có vẻ đẹp rất châu Á" khi Hà Anh từng cho mình không có làn da trắng, "già" khi so sánh với nhan sắc và độ tuổi làm người mẫu của các cô gái trời Tây. Cũng nhờ sự động viên của mẹ mà Hà Anh mạnh dạn tham gia cuộc thi "Người mẫu tiềm năng" tổ chức tại London năm 2006 và bất ngờ giành giải nhất.

Mẹ ruột Hà Anh bên 2 con gái đã khôn lớn trưởng thành.

Mẹ ruột Hà Anh bên 2 con gái đã khôn lớn trưởng thành.

Kể lại điều này, nhà báo Lệ Hà cười rất tự hào: "Từ đó con bé bắt đầu rất tin tưởng vào những lời khuyên của mẹ. Bất cứ khi nào băn khoăn điều gì, Hà Anh đều hỏi mẹ đầu tiên. Cũng vì thế mà mẹ con gần gũi hơn rất nhiều, với tôi, con cái còn coi như người bạn rất thân của chúng nó".

Nữ nhà báo gạo cội hiện tại bình yên ở tuổi hưu.

Nữ nhà báo gạo cội hiện tại bình yên ở tuổi hưu.

Chính sự hiểu biết sâu sắc của bà về văn hóa nước ngoài đã giúp Hà Anh nhận ra ưu điểm từ những cái tưởng là khiếm khuyết của chính mình. Có lẽ vì thế mà giờ đây, khi đã thành công trên con đường sự nghiệp, có lúc, siêu mẫu Hà Anh đã nói về người mẹ của mình bằng tất cả niềm tự hào. Nữ siêu mẫu nói: "Người đứng sau làm bệ phóng thành công cho tôi chính là "đại gia" mẹ, nhà báo, dịch giả Nguyễn Võ Lệ Hà. Sự rèn luyện đôi khi khắc nghiệt của mẹ đã giúp Hà Anh có bản lĩnh đương đầu với tất cả những khó khăn trên con đường người mẫu sau này".

NS cải lương Trọng Nghĩa kể kỷ niệm khó quên với cố nghệ sĩ Vũ Linh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/than-the-me-ruot-sieu-mau-ha-anh-nu-nha-bao-noi-tieng-va-la-dai-gia-cua-con-gai-172230428080355498.htm