Thắm tình đồng đội, đậm nghĩa quê hương

Năm 1976, Nguyễn Văn Voòng, chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 242 (nay là Lữ đoàn 242, Quân khu 3) và Vũ Thị Hòa, chiến sĩ thuộc Binh trạm 170, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần, hiện là hội viên thuộc Ban Liên lạc Xăng dầu-Đường ống Trường Sơn tỉnh Quảng Ninh (BLL XDĐOTS-QN) cùng hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ về Tổ 5, Khu 4C, Phường Cẩm Trung (Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Hai người kết hôn, rồi lần lượt sinh 3 người con trong căn nhà tạm bằng xỉ than, vôi cát, trần rơm trộn vôi.

Những năm gần đây, ông bà đã giảm nhiều sức khỏe, lại lâm cảnh gieo neo. Người con gái đầu trắc trở hôn nhân, nuôi con một mình. Người con gái thứ hai lâm bệnh hiểm nghèo, qua đời. Người con trai út “vợ mọn con thơ”, bị viêm gan, vôi hóa tuyến tụy, thường xuyên phải chạy chữa. Tất cả đều không có việc làm ổn định và cùng ở trong ngôi nhà tạm nay đã xuống cấp: Tường nứt ngang dọc, trần dột nát, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Đại diện chính quyền địa phương cùng đồng đội và gia đình bà Vũ Thị Hòa trong ngày khánh thành nhà mới.

Trước tình cảnh ấy, đầu tháng 5-2020, BLL XDĐOTS-QN đã báo cáo với Ban Chấp hành Hội Xăng dầu-Đường ống Trường Sơn Việt Nam, đồng thời liên hệ với các tổ chức xã hội, đề nghị chung tay xây nhà tặng gia đình bà Vũ Thị Hòa.

Tuy nhiên, khi bắt đầu bàn việc xây nhà, vợ chồng bà Hòa chỉ có 30 triệu đồng dành dụm và được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cẩm Phả thông báo hỗ trợ 40 triệu đồng. Như thế, có thể xây một căn nhà vừa đủ để ông bà ở. Song, hoàn cảnh gia đình cần phải có ngôi nhà kiên cố, đủ rộng cho 7 người ở; dự kiến tổng chi phí, tiết kiệm nhất cũng phải hơn 200 triệu đồng.

Để giúp đỡ gia đình đồng đội, BLL XDĐOTS-QN đã trực tiếp tuyên truyền vận động các tổ chức xã hội và thân nhân gia đình ủng hộ. Kết quả: Hội Xăng dầu-Đường ống Trường Sơn Việt Nam, Hội Trường Sơn tỉnh Quảng Ninh và BLL XDĐOTS-QN hỗ trợ 38,7 triệu đồng, Công ty Xăng dầu BT12 Thành phố Hạ Long 30 triệu đồng, Hội Phụ nữ, Quỹ Hỗ trợ người nghèo và khu phố 4C (thuộc phường Cẩm Trung) 33 triệu đồng... Toàn bộ số tiền nói trên được các bên hỗ trợ trao cho gia đình, bắt đầu từ trước khởi công 10 ngày. Ngoài ra, bà con khu phố 4C đã cùng với hội viên trong BLL XDĐOTS-QN tham gia giúp gia đình dỡ nhà cũ, tạo mặt bằng, vận chuyển vật liệu... cho tới khi hoàn thiện; thợ xây dựng lấy tiền công với giá thấp nhất.

Ngày 25-9-2020, ngôi nhà mới của bà Vũ Thị Hòa mang tên “Mái ấm tình thương - Nghĩa tình đồng đội” hoàn thành có tổng diện tích xây dựng 75,5m2, cấu trúc hợp lý, kiên cố, sân rộng 57m2, phù hợp với sinh hoạt của gia đình. Tổng chi phí toàn bộ là gần 250 triệu đồng.

Ngày 4-10-2020, BLL XDĐOTS-QN tổ chức chúc mừng gia đình đồng đội có nhà mới; bà Vũ Thị Hòa xúc động cảm ơn các tổ chức và cá nhân đã hỗ trợ gia đình bà có được “ngôi nhà suốt 42 năm mơ ước”, giúp ông bà vững tâm phấn đấu để xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/tham-tinh-dong-doi-dam-nghia-que-huong-643140