Thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc: Cô gái Việt kể lý do thoát nạn hi hữu

Nhiều người Việt tham gia lễ hội Halloween ở Itaewon, Seoul, tối 29/10 may mắn thoát nạn cho biết họ vẫn chưa hết sợ hãi vì vụ việc.

Theo báo The Korea Times (Hàn Quốc), các con hẻm chật chội ở quận Itaewon là nơi mọi người tập trung tận hưởng lễ Halloween trước khi đại dịch COVID-19 lan đến Hàn Quốc cách đây 3 năm. Nơi này có nhiều hộp đêm, quán bar và nhà hàng, thu hút cả cư dân bản địa lẫn người đến từ các nền văn hóa và dân tộc khác nhau.

Đội cứu hộ di chuyển thi thể tại hiện trường nơi ít nhất 151 người chết trong vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 30/10. Ảnh: Reuters.

Lúc 22 giờ 24 phút tối 29/10, nhà chức trách địa phương nhận được các cuộc gọi khẩn cấp, báo cáo thảm kịch xảy ra trong một con hẻm nhỏ ở phía Tây khách sạn Hamilton. Con hẻm dài chừng 41 m và chỉ rộng 4 m, đủ chỗ cho 6 người lớn đứng cạnh nhau. Không như Halloween những năm trước đây, mọi người tập trung đông hơn tại Itaewon năm nay và lấp đầy những con hẻm chật chội trong khu vực.

The Korea Times cho biết những người có mặt khi ấy "đổ xô tới gặp một người nổi tiếng theo tin đồn". Không lâu trước khi xảy ra vụ giẫm đạp kinh hoàng, một người sống sót kể rằng đã nghe thấy mọi người la hét. Tình huống trở nên nghiêm trọng khi một số người ở giữa đám đông bị vấp và ngã xuống, đẩy những người khác bên cạnh họ và kích hoạt "hiệu ứng domino".

Buổi lễ mừng Halloween ở quận Itaewon, Seoul tối 29/10 bỗng biến thành nỗi ám ảnh với nhiều người khi đã có ít nhất 151 nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp thảm khốc tại khu vực sầm uất của thủ đô.

Tin nhắn cảnh báo dồn dập đến người dân sống tại Seoul. Ảnh: NVCC.

Nhiều người Việt tham gia lễ hội Halloween ở Itaewon, Seoul, tối 29/10 cho biết họ đã thoát chết vì về sớm và vẫn chưa hết sợ hãi vì vụ việc.

"Tim đập mạnh và run. Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc lúc đó", anh Võ Đức Phương, một khách du lịch Việt Nam, nói với Zingnews về cảm xúc của mình sau khi đọc được tin tức chấn động về một thảm kịch xảy ra ngay tại nơi anh vừa lui tới cách đó ít lâu.

Anh Phương kể rằng sau khi về khách sạn ngủ được một lúc thì bị "giật mình tỉnh dậy" bởi tiếng tin nhắn liên hồi, gồm tin nhắn cảnh báo an ninh công cộng ở Hàn Quốc và tin nhắn hỏi thăm của bạn bè. Lúc này anh mới bàng hoàng nhận ra mình may mắn vì vừa thoát khỏi một tử địa.

Có mặt tại Itaewon từ khoảng 21h đến hơn 22h, trước khi xảy ra thảm kịch, anh Phương cho biết: "Đường lớn rất đông, đi phải nhích chân từng chút, nhưng tại một số con hẻm, người kẹt cứng", anh cho biết. "Tôi đã về sớm".

Anh chia sẻ thêm rằng mình đã đi Hàn Quốc vài lần và biết khu Itaewon là chỗ vui chơi nổi tiếng của Seoul và đây cũng là nơi mọi người tụ tập chơi Halloween sôi nổi nhất nên đã ghé qua. Tuy nhiên, anh cho biết bản thân chỉ đi dạo ở đường chính và các đường lớn hơn trong khu vực chứ không vào các con hẻm nhỏ vì "sợ".

Anh Nguyễn Chí Long, một người Việt đang học tập và làm việc tại Seoul, cũng cho biết bản thân bàng hoàng sau khi nhận được hàng loạt tin nhắn cảnh báo vào nửa đêm và hiểu ngay có chuyện không ổn xảy ra.

Sau khi đọc lướt các tin tức trên mạng về vụ việc kinh hoàng, anh cho biết mình cảm nhận "Halloween lần này đáng sợ theo đúng nghĩa đen", vì những gì anh vừa nhìn thấy và vì anh vừa ra khỏi Itaewon cách đó không lâu.

Dòng người đông đúc trên một con phố nơi anh Nguyễn Chí Long đi qua tại Itaewon, Seoul, tối 29/10, trước khi diễn ra thảm kịch dẫm đạp khiến 153 người tử vong

"Một sự kiện rất đông vui sau mấy năm dịch lại thành thảm họa", anh nói.

Anh Long cùng bạn ghé qua Itaewon để chơi dịp cuối tuần nhưng không ở vì "quá đông nên đã chuyển sang khu phố Hongdae để dạo chơi".

"Lượng người thực sự rất đông. Trước khi xảy ra vụ việc tôi cũng ghé qua. Phải mất đến 40 phút tôi mới có thể ra khỏi khu vực đó được", anh nói và cho biết thêm mình rời khỏi Itaewon lúc 21h, dù các hoạt động vui chơi tại khu vực thường kéo dài rất muộn và 21h được xem là vẫn rất sớm.

"Tôi cảm thấy về sớm là một lựa chọn sáng suốt. Có lẽ lần tới tôi sẽ lựa chọn một điểm vui chơi khác an toàn hơn".

Vì thèm phở bất chợt, Anh Thư chuyển hướng sang phố Hongdea thay vì Iteawon như dự định ban đầu. Ảnh: NVCC.

Trên Zingnews, một cô gái người Việt ở Seoul, Hàn Quốc, cho biết cô tin rằng món phở đã phần nào đã giúp cô tránh khỏi thảm kịch giẫm đạp khiến ít nhất 151 người chết tại Itaewon đêm 29/10.

"Tôi bất chợt thèm ăn phở tại một quán quen ở Hongdae nên đã chuyển hướng đến Hongdae thay vì Itaewon vào khoảng 21h30. Đến khoảng 22h thì tôi bắt đầu nghe xôn xao nhưng nghĩ rằng đó chỉ là vụ chen lấn bình thường, vì lúc ấy vẫn chưa có tin tức về người thiệt mạng", Anh Thư, một du học sinh Việt tại Seoul, nói.

"Như thể món phở đã giúp tôi vậy", cô nói.

Anh Thư cho biết ban đầu, cô định đến khu Itaewon chơi vì nghe bạn bè nói mọi người hóa trang và vui chơi ngoài đường nhiều hơn những khu phố khác như Hongdea. "Tôi không muốn vào bar hay club để tiết kiệm nên thích kiểu vui chơi ngoài đường như vậy".

Sau khi ăn phở, Anh Thư cho biết cô chỉ nán lại khoảng 10 phút rồi ra về chứ không đến Itaewon như dự định ban đầu, và cũng không biết chuyện gì xảy ra tại đó cho đến khi nhận được tin nhắn từ giáo viên hỏi sinh viên có an toàn không.

Thư cho biết thêm mình cũng đã nhắn tin hỏi thăm 2 người bạn người nước ngoài (người Tây Ban Nha và Đan Mạch) sau khi biết tin họ nằm trong số những người thoát ra khỏi con hẻm có nhiều nạn nhân bị mắc kẹt nhất.

Thư chia sẻ thêm bản thân khá nhỏ con nên "không dám nghĩ nếu đến đó và bị mắc kẹt thì sẽ ra sao", và rằng cô từ nay "sẽ không đến Itaewon và hạn chế đến những chỗ đông người như vậy".

Hẻm tử thần trong thảm kịch đêm Halloween ở Itaewon

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tham-kich-giam-dap-o-han-quoc-co-gai-viet-ke-ly-do-thoat-nan-hi-huu-172221031091412913.htm