Thảm họa hàng thủ, Man Utd dừng bước

Trong ngày hàng thủ thi đấu như mơ ngủ, Man Utd đã có trận đấu đáng quên khi làm khách trên sân của Sevilla, tại trận tứ kết lượt về Europa League.

Đây là trận đấu mà HLV Ten Hag tiếp tục có sự điều chỉnh nhân sự trong đội hình xuất phát. Với việc Fernandes không thể ra sân, Sabitzer đã được điền tên đá chính. Trên hàng công, Martial tiếp tục được trao cơ hội. Trong khi đó, dù đã bình phục chấn thương, nhưng cả Shaw và Rashford chỉ có tên trên băng ghế dự bị.

Ngay sau bóng lăn, do phải làm khách, nên Man Utd chọn lối đá phòng ngự phản công. Bên kia chiến tuyến, với điểm tựa sân nhà, cùng trận hòa 2-2 trong trận lượt đi đã giúp Sevilla nhập cuộc đầy chủ động. Với sức ép ngày một lớn dần, đại diện của Tây Ban Nha sớm có niềm vui khi trận đấu chỉ trôi qua được 8 phút. Đó là tình huống thủ thành David De Gea chuyền bóng khó cho trung vệ Maguire. Trong tình thế bị đến 3 cầu thủ Sevilla áp sát, đội trưởng Man Utd có đường chuyền về tai hại, để En Nesyri dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

En Nesyri góp công bằng một cú đúp cho Sevilla.

Chưa dừng lại ở đó, trước khi hiệp 1 khép lại ở phút 40, lưới của Man Utd đã rung lên lần thứ 2, nhưng VAR vào cuộc và không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị.

Sang hiệp 2, dù đang rất cần bàn thắng, nhưng Man Utd vẫn không thể lên bóng. Bên kia chiến tuyến, Sevilla vẫn thi đấu tốt và làm chủ cuộc chơi. Ngay phút 47, từ pha không chiến tốt, Bade ghi bàn nâng tỷ số lên thành 2-0.

Tiếp đà hưng phấn, trước khi trận đấu khép lại ở phút 81, một lần nữa thủ thành David De Gea mắc lỗi, để En Nesyri dễ dàng ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Hàng thủ thảm họa trong thất bại toàn tập của Man Utd.

Với kết quả này, Sevilla đã vượt qua Man Utd để giành quyền vào bán kết Europa League, bằng tổng tỷ số 5-2 sau hai lượt trận.

Tiến Phương

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/tham-hoa-hang-thu-man-utd-dung-buoc-a26357.html