"Thâm cung bí sử" (23-11): Mừng lo lẫn lộn

GiadinhNet - Từ ngày 2 người ngủ chung giường, lúc nào chị Hà cũng canh cánh nỗi lo về sức khỏe của ông chủ.

Tuổi tác như thế mà còn tham lam hăng hái thế thì chẳng mấy chốc mà suy sụp. Nhưng sự thật lại cho thấy rằng chị Hà đã lo hơi thừa. Phép dưỡng sinh của người Phương Đông lấy việc cân bằng âm dương làm căn bản. Dương quá thịnh thì hỏa bốc, can uất, người nóng, mụn nhọt nhiều, tính tình cáu kỉnh và dễ bị tai biến về tim mạch. Âm quá thịnh thì dương suy, người hàn, da xanh xao, hay cảm hàn và bị tổn thọ. Người quân bình được âm dương thì ăn ngon ngủ tốt, nội lực tăng lên. Người đàn ông cao tuổi giao hòa được với người đàn bà trẻ tuổi thì khí huyết lưu thông, âm dương cân bằng, nội lực dồi dào. Từ ngày gần gũi chị Hà, ông chủ không những không suy sụp mà còn trẻ khỏe thêm. Ai gặp ông cũng nhận thấy rất rõ điều đó, vì thế mà chị Hà được cơ quan ông chủ khen thưởng. Trong điều kiện này người phụ nữ thường lo nhất việc mang thai. Nhưng chị Hà lại nghĩ ông cụ già rồi, còn "điện nước" đâu nữa mà mang thai. Vì nghĩ như vậy nên chị Hà chủ quan, hoàn toàn không áp dụng một biện pháp phòng tránh nào. Rồi điều chị không ngờ nhất đã xảy ra, chị đến hẹn mà không thấy xuống. Phụ nữ khi thay đổi sinh hoạt về sinh lý thì chuyện đèn đỏ phập phù cũng thường xảy ra. Nhưng chị không chỉ chậm vài 3 ngày mà tới 2-3 tuần vẫn chẳng thấy gì. Để biết đích xác chị đã mua que thử và đã cho kết quả 2 vạch. Vẫn còn nghi ngờ chị thử tiếp một lần nữa và kết quả vẫn là 2 vạch. Giờ thì chị thật sự lo lắng. Chuyện này sẽ đi đến đâu? Ông chủ sẽ chấp nhận tin này như thế nào? Uy tín của ông là rất quan trọng, liệu ông có chấp nhận được chuyện này hay không? Rồi còn con cháu của ông nữa, liệu họ sẽ nói gì, làm gì? Dù sao chị cũng phải nói thật chuyện này. Trong đêm vắng, sau khi ân ái, chị lấy hết bình tĩnh nói với ông chủ: "Em dính rồi!". Chưa bao giờ chị dám xưng hô như thế nhưng hôm nay vì bối rối quá chị đã lỡ lời. Ông chủ ôm chặt lấy chị: "Em nói sao? Dính cái gì?". Tiếng em phát ra từ miệng ông chủ khiến chị Hà yên tâm và bình tĩnh hẳn. "Em bị chậm kinh gần 4 tuần rồi. Em cũng đã mua que thử 2 lần rồi và kết quả báo chính xác là em đã có thai". Giọng ông chủ nghe rất vui: "Thật thế ư! Rất tốt! Tôi sẽ lo chu đáo cho mẹ con em". "Em sợ người ta cười". "Cười hở 10 cái răng. Làm sao mà cười, tôi tự do, em tự do, chỉ cần tổ chức đám cưới là xong". "Anh nói đấy nhé!". Hà ôm hôn ông chủ rất sâu. Lần đầu tiên cô tặng ông một nụ hôn ngọt ngào đến thế. (Còn nữa) Khánh Hoàng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20110617080557830p0c1001/tham-cung-bi-su-2311-mung-lo-lan-lon.htm