Thách thức 'ghế nóng'

Thời điểm này 5 năm trước, Quốc hội chính thức phê chuẩn ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ngồi vào 'ghế nóng' tư lệnh ngành Giao thông vận tải (GTVT) thay cho Trương Quang Nghĩa được điều động, phân công làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng…

Trong 5 năm ngồi “ghế nóng”, ông Thể đã phải giải quyết hàng loạt hệ quả, cũng như khó khăn, vướng mắc mới như việc thu phí BOT, cổ phần hóa, đường sắt Cát Linh - Hà Đông, xây sân bay Long Thành, cải tạo sân bay Tân Sơn Nhất, nhất là tình trạng “2 năm không có một công trình giao thông lớn nào được khởi công xây dựng”…

Tác giả Văn Kiên

5 năm sau, khi mà nhiều việc đã được giải quyết, đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã chạy ổn định, ông Thể rời “ghế nóng” theo nguyện vọng cá nhân cũng như sự phân công của cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, “ghế nóng” mà ông để lại cho người tiền nhiệm (sẽ được Quốc hội xem xét phê chuẩn trong hôm nay) dường như chưa bao giờ hết “nóng”.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định, nhiệm kỳ 2021-2026 cả nước phải hoàn thành khoảng 2.000 km đường cao tốc. Hiện đang triển khai xây dựng 700 km và tới đây sẽ xây dựng thêm 500 km đường cao tốc. Với khối lượng công việc lớn, thách thức trước mắt chờ đợi tân Bộ trưởng Bộ GTVT là làm sao bảo đảm hoàn thành được tiến độ, lại đúng quy trình, quy định, không gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Cùng với đó, nhiều đại dự án lớn khác cũng đang chờ đợi tư lệnh ngành giao thông, như dự án sân bay Long Thành, cải tạo sân bay Tân Sơn Nhất; giải quyết hệ quả từ các dự án thu phí BOT… Về lâu dài là những thách thức trong việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đường sắt, vốn đang quá cũ kỹ, lạc hậu, nhất là việc thu hút trở lại nguồn vốn ngoài xã hội vào hạ tầng giao thông, vốn đã bị “đóng băng” khá lâu…

Với “ghế nóng” ngành Y, sau cú “ngã ngựa” của ông Nguyễn Thanh Long, bà Đào Hồng Lan được phân công làm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Sau 3 tháng đảm nhận vị trí này, dù không xuất thân trong ngành y, nhưng những gì bà Lan làm được cũng hết sức đáng ghi nhận. Tuy nhiên, những thách thức chờ đợi tân Bộ trưởng Bộ Y tế vẫn còn rất lớn. Đó là làm sao ngăn chặn được các nguy cơ về dịch bệnh; hạn chế tình trạng nhân viên y tế bỏ việc; giải quyết vấn đề thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế; khơi dậy lại tinh thần dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích của bệnh nhân trong đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế…

Thách thức nhiều, khó khăn cũng rất lớn, nhưng như nhiều đại biểu Quốc hội kỳ vọng, nếu các tân bộ trưởng thực sự có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích chung thì khó khăn mấy cũng có cách vượt qua và rồi “ghế nóng” sẽ không còn “nóng”.

Văn Kiên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thach-thuc-ghe-nong-post1479908.tpo