Thác Mây: Bức tranh thủy mặc trong rừng Thần Sa

Xã Thần Sa (Võ Nhai) không chỉ nổi tiếng với mái Đá Ngườm, thác Mưa Rơi mà còn được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp làm say đắm lòng người. Và ẩn dưới những tán rừng già ở xóm Trung Sơn là thác 7 tầng – thác Mây, được nhiều người ví như thác Bản Giốc thu nhỏ.

Thác hình thành từ những mạch suối nguồn chảy ra từ những cánh rừng, tràn qua 7 tầng đá vôi với dòng nước trong lành, mát rượi.

Được đắm mình trong dòng nước mát lành nơi đây, mọi cảm giác mệt mỏi, muộn phiền trong người dường như tan biến.

Hùng vĩ, duyên dáng, đẹp như một bức tranh thủy mặc cùng sự nguyên sơ khiến thác tạo nên sức hấp dẫn, mời gọi du khách tìm đến.

Để đáp ứng nhu cầu của du khách thập phương, người dân bản địa đã dựng lên những chiếc lán bằng tre, gỗ làm chỗ nghỉ chân và phục vụ nhu cầu ẩm thực.

Thác 7 tầng là món quà quý của tạo hóa dành cho mảnh đất Thần Sa. Những năm gần đây, thác thu hút ngày càng nhiều người đến khám phá, thưởng lãm, hòa mình với thiên nhiên.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/multimedia/phong-su-anh/202308/thac-may-buc-tranh-thuy-mac-trong-rung-than-sa-1670ec2/