Thả cá chép tiễn ông Táo về trời, nhiều người xả rác bừa bãi xuống lòng hồ

Hôm nay 14-1 (ngày 23 tháng Chạp), hầu hết các gia đình đều làm lễ tiễn ông Công, ông Táo về trời. Đây là một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam từ nhiều đời nay. Tuy nhiên, nét đẹp văn hóa này đang bị xấu đi khi một số người dân thiếu ý thức đã xả rác, túi ni-lon đựng cá khi phóng sinh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Đập Bà Mụ, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú là nơi cung cấp nước sạch cho hầu hết người dân trên địa bàn. Đây cũng là nơi được UBND huyện Đồng Phú lấy làm điểm nhấn trung tâm trong quy hoạch khu đô thị sinh thái của huyện trong tương lai. Tuy nhiên khoảng 13 giờ hôm nay, theo quan sát của chúng tôi, người dân không chỉ thả cá mà còn thả cả… bát nhang, chân nhang, bàn thờ, hoa và đặc biệt là túi ni-lon xuống lòng hồ.

Đập Bà Mụ, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú là nơi được nhiều người chọn để phóng sinh cá vào dịp tiễn ông Công, ông Táo về trời

Theo một số người dân địa phương, tình trạng xả rác xuống lòng hồ đập Bà Mụ vẫn có, nhưng cứ đến ngày cúng ông Công, ông Táo hằng năm, số lượng rác xả xuống lòng hồ tăng đột biến, rất mất mỹ quan và gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Rất mong mọi người dân cùng nêu cao ý thức, không vứt rác bừa bãi, chung tay bảo vệ môi trường, trả lại sự trong xanh, yên bình cho đập Bà Mụ.

Tuy nhiên, khi cá được phóng sinh cũng là lúc túi ni-lon, bàn thờ, chân nhanh, vàng mã nổi tràn lan trên mặt nước.

Trường Thịnh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/140789/tha-ca-chep-tien-ong-tao-ve-troi-nhieu-nguoi-xa-rac-bua-bai-xuong-long-ho