Tết vui

- Hết Tết rồi, tập trung chuyên môn làm việc thôi, đừng lơ là kiểu tháng Giêng là tháng ăn chơi… nhá!

- Đương nhiên rồi, đầu năm khí thế cho cả năm tưng bừng. Mà cứ phải qua hết mùng 10 rồi mình lấy khí thế cũng chưa muộn ông ạ!

- Ôi giời, lại còn đợi hết mùng à. Ý ông là chờ ngày vía thần Tài ông đi mua vàng lấy hên hả?

- Cũng bon chen tí cho vui. Mà dân mình cũng lạ thật, sao cứ phải chen chúc nhau ngày này đi mua cho khổ, vừa đông vừa bị lên giá…

- Tết mà, cứ phải đông - vui - hao. Nha Trang năm nay đông khách, đi đâu cũng thấy nườm nượp. Lại còn có 3 chuyến tàu biển xông đất đầu năm nữa, Tết vui lại càng vui hơn, ông nhỉ?

- Vui nhất là mấy ngày Tết không nghe thấy chuyện bóc phốt ầm ĩ nơi này nơi kia làm giá với khách nữa. Năm nào nghe mấy chuyện này cũng thấy Tết mất vui, mình người địa phương thấy xấu hổ lắm luôn…

- Tui thấy kẹt xe nhưng ai cũng không than phiền, vì năm nay có các anh cảnh sát giao thông tích cực ứng trực phân luồng. Phải thế mới được, chứ không đi du lịch mà bực bội vì ùn tắc, vào hàng quán còn bị chặt chém… thì đúng là mất vui!

- Cứ giữ hình ảnh như thế này thì Nha Trang - Khánh Hòa mãi đỉnh, ông nhỉ?

- Chuyện, thành phố đáng để đến, đáng để sống mà, phải thế chứ!

BẢO BẢO

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/chuyen-cuoi-tuan/202402/tet-vui-090355c/