Tết Việt trong lòng bạn bè quốc tế

Tết cổ truyền không chỉ là nét đẹp thiêng liêng, mang giá trị truyền thống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam mà đang để lại những cảm xúc, ấn tượng đặc biệt với bạn bè quốc tế. Trên mảnh đất Sơn La thân thiện, mến khách, những người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập tại đây cũng đã có những trải nghiệm khó quên với ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

“Độc đáo, bình dị, ấm áp” - đó là cảm nhận của chị Nikki D.Alcomendas, giáo viên Anh ngữ đến từ Philippines khi nói về nét văn hóa, sinh hoạt trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam nói chung và người dân ở tỉnh Sơn La nói riêng. Chị Nikki vốn là giáo viên dạy tiếng Anh trực tuyến cho người Hàn Quốc. Năm 2015, chị Nikki và chồng quyết định chuyển đến Việt Nam và làm công việc dạy tiếng Anh cho học sinh mẫu giáo và tiểu học tại Trung tâm Anh ngữ Huyền Tây (Thành phố Sơn La). Những năm tháng gắn bó với Sơn La, đôi vợ chồng người Philippines đã có nhiều trải nghiệm thú vị và kỷ niệm đáng nhớ. Và ngày Tết cổ truyền của Việt Nam tại Sơn La là một trong số đó.

Gia đình chị Nikki D.Alcomendas trải nghiệm nét đẹp áo dài truyền thống của người Việt.

Gia đình chị Nikki D.Alcomendas trải nghiệm nét đẹp áo dài truyền thống của người Việt.

Chị Nikki D.Alcomendas chia sẻ: Tết nguyên đán là một kỳ nghỉ đặc biệt, khác lạ, kéo dài nhiều ngày nhất mà tôi từng biết. Bởi ở Philippines, chúng tôi không có ngày lễ này. Từ khi sống ở đây, mọi năm, vào dịp Tết cổ truyền, chúng tôi thường đi du lịch, gặp gỡ những người bạn, trải nghiệm những nét độc đáo và khám phá mảnh đất, con người nơi đây. Tôi thực sự ấn tượng với những phong tục độc đáo trong ngày Tết ở Sơn La nói riêng và ở Việt Nam nói chung. Đặc biệt là, việc người người trở về đoàn tụ, sum vầy với gia đình đón Tết. Bên cạnh đó, tôi cũng rất thích ẩm thực ngày Tết, như bánh chưng, hay các loại kẹo, mứt…

Cũng theo chị Nikki, năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên chị đã không trở về Philippines thăm gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, bản thân chị và những người đồng hương đều cho rằng, việc tuân thủ các quy định của địa phương về phòng, chống dịch, là điều an toàn nhất mà họ có thể làm. Bên cạnh đó, trong thời gian nghỉ dài ngày tại Sơn La, chị Nikki luôn nhận được sự hỗ trợ từ những bạn bè, đồng nghiệp. Bởi vậy, đến giờ phút này, môi trường sinh sống và làm việc thân thiện của Sơn La luôn khiến chị Nikki rất hài lòng với quyết định của mình.

Trong số bạn bè quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Sơn La, có anh Philip Arthur Moore, lập trình viên đến từ nước Mỹ. Gặp gỡ và đem lòng yêu thương một người con gái Thái của Sơn La, năm 2015, anh Philip đã quyết định cùng vợ về Sơn La sinh sống và làm việc.

Đây là năm thứ 6, anh Philip đón Tết cổ truyền ở Sơn La. Từ bỡ ngỡ đến quen thuộc, anh Philip ngày một yêu thích những nét đẹp trong phong tục, tập quán, văn hóa đến khí hậu nơi đây. Đặc biệt, là con rể trong một gia đình của đồng bào dân tộc Thái, anh lại có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và những kỷ niệm khó quên. Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay, dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng không khí Tết cổ truyền vẫn hiện hữu trong căn nhà nhỏ của gia đình Philip. Cả nhà cùng trang trí cành đào, chuẩn bị mâm ngũ quả và bánh chưng gù đen truyền thống của quê hương Mường Chanh (Mai Sơn).

Anh Philip Arthur Moore (Quốc tịch Mỹ) và gia đình đón Tết nguyên đán tại Sơn La.

Anh Philip Arthur Moore (Quốc tịch Mỹ) và gia đình đón Tết nguyên đán tại Sơn La.

Anh Philip Arthur Moore chia sẻ: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chúng tôi chọn đón Tết đơn giản, đầm ấm bên gia đình và những người thân thiết. Việc chủ động bảo vệ sức khỏe, phòng, chống dịch COVID-19 rất quan trọng, cần chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch, không chủ quan; hy vọng mọi người luôn khỏe mạnh, được đón Tết trong bình an.

Câu chuyện của Nikki và Philip chỉ là 2 trong số rất nhiều người nước ngoài lựa chọn Sơn La - một môi trường học tập và làm việc thân thiện, một vùng đất đa dạng sắc màu văn hóa, nơi có những con người mến khách, nghĩa tình… Cùng với đó, những nét đẹp truyền thống trong ngày Tết cổ truyền đã tô điểm thêm cho bức tranh với những gam màu tươi sáng về Sơn La nói riêng và Việt Nam nói chung trong lòng bạn bè quốc tế.

Lê Hạnh

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/tet-viet-trong-long-ban-be-quoc-te-37580