Tết Việt 'trái mùa' ở Gent

Ngày 1-7 tới, Tết Việt do nhóm Những người bạn cho trẻ em Việt Nam (Friends for Vietnamese kids) sẽ diễn ra ở TP Gent (Bỉ). Nhưng từ cả tháng nay, các phiên chợ Tết online của đồng hương đã nhộn nhịp, tất cả đều nhằm quyên tiền giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam được đến trường.

Trong khuôn viên bếp ăn và sân Trường Tiểu học Sint-Paulus thuộc TP Gent vào thứ bảy tới, khoảng 140 thực khách sẽ được thưởng thức bánh chưng, giò lụa, nem rán và bún chả Hà Nội; xem múa lân, trình diễn viết thư pháp.

Sao đang hè lại tưng bừng hội xuân thế nhỉ? Chị Nguyễn Chung Thủy, điều phối viên và cũng là trưởng nhóm Friends for Vietnamese kids, kể: “Nhiều bạn bè Bỉ và người nước ngoài đã nghe về Tết Việt nhưng chưa có cơ hội nếm mùi vị thực sự ra sao nên họ đề nghị chúng tôi làm chủ đề Tết Việt cho sự kiện gây quỹ từ thiện năm nay. Đầu năm người Việt vẫn tổ chức Tết Việt ở thủ đô Brussels, thường làm trong hội trường vì trời lạnh, có cả sân khấu ca múa nhạc, song không dễ gì mời cả bố mẹ, anh em họ hàng hoặc bạn bè bản xứ từ xa cùng tham dự. Chúng tôi nghĩ đây cũng là cơ hội tuyệt vời để đưa Tết Việt ra tổ chức ngoài trời và tới cả các vùng khác của Bỉ trong không khí mùa hè rực rỡ, kết hợp quảng bá văn hóa Việt”.

Chị Nguyễn Chung Thủy (thứ 3 từ trái sang) cùng những người bạn trong các công tác thiện nguyện

Chị Nguyễn Chung Thủy từng học chuyên ngành hướng dẫn hòa nhập tại Cao đẳng Arteveldehogeschool, hiện là nhân viên xã hội của tổ chức Minor-ndako, chuyên giúp đỡ trẻ em tị nạn vị thành niên tại Bỉ.

Khởi nguồn từ nhiều năm làm việc, gắn bó với các dự án phát triển và làm thiện nguyện ở Việt Nam, vợ chồng Nguyễn Chung Thủy và Rudy Moneyn cùng vợ chồng Johan Van Praet và Els Plyson (từng nhiều năm đỡ đầu cho một em nhỏ ở Việt Nam) đã quyết định lập quỹ từ thiện Friends for Vietnamese kids, mở tiệc quyên góp đầu tiên năm 2014, cam kết thu được bao nhiêu sẽ sử dụng toàn bộ để giúp đỡ trẻ em khó khăn.

Hoạt động của nhóm dựa trên sự tình nguyện tham gia của tất cả ai quan tâm và mong muốn làm một việc tốt. Người góp công, người góp của, ít hay nhiều đều trân trọng hân hoan và chúc nhau sớm “đắt hàng”, “hết hàng” khiến cho người tham gia nhận ra mình luôn sẵn có thứ gì đó để cho đi và thấy mình thật giàu có! Sự rộng lượng cao quý trong mỗi người được soi rạng, tâm tính thiện lành cứ thế được khởi lên, lan tỏa và nối dài vòng tay bè bạn.

Chính sự tham gia đó giúp mọi người nhận ra công việc thiện nguyện không quá khó, và không cứ phải có tiền mới làm từ thiện được. Hướng thiện, làm việc thiện là bản tính đẹp trong ta, chỉ cần thấy được và làm trong khả năng của mình. Chia sẻ những cuốn sách, gieo hạt giống cây gia vị, tỉa tách chậu hoa cây cảnh trong nhà, tặng cho vài cân giò, ướp món thịt, hay nhân có khách đặt hàng thì làm dôi ra đôi cân giò, nấu thêm mấy chiếc bánh chưng, ninh dư vài đòn bánh tét..., thế là thành những phiên chợ Tết online xôn xao bán mua, mong ngóng tới Tết Việt để được gặp nhau trao - nhận.

Liên minh Bỉ - Việt (BVA), Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ cũng là nhà tài trợ quen thuộc của quỹ Friends for Vietnamese kids. Bạn bè bản xứ còn giúp liên hệ với các doanh nghiệp như ngân hàng, nhà hàng, dịch vụ Bed and Breakfast... tại địa phương để mời chung tay đóng góp. Hoạt động của nhóm hiện ở quy mô nhỏ, nhưng đảm bảo khoản quyên góp 100% tới tay đối tượng cần, đó cũng là cách thuyết phục các nhà tài trợ và giành được sự tin tưởng.

Cho đến nay, nhóm Friends for Vietnamese kids đã trợ giúp khoảng 800 học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ở Bỉ, ai góp từ thiện với khoản tiền hơn 40 EUR/lần cho những tổ chức chính thống, có tư cách pháp nhân, đều được trích lại một phần tiền hoàn thuế. Nhưng nhiều nhà hảo tâm đã không đắn đo khi đóng góp cho quỹ Friends for Vietnamese kids, chấp nhận không được hoàn thuế.

Chỉ có thể lý giải điều đó qua sự gắn kết, niềm tin của những người bạn ở Bỉ, Pháp, Hà Lan, Đức, Mỹ... vào sự chân thành, trung thực của nhóm thực hiện và tấm lòng thực sự muốn giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Và, như chị Nguyễn Chung Thủy tâm sự: “Khi báo cáo hoạt động của quỹ hàng năm, tôi cũng luôn tự hào nhắc tấm lòng của những người Việt luôn sẵn sàng giúp đỡ người Việt”.

KIM HƯƠNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tet-viet-trai-mua-o-gent-post694921.html