Tết Hàn Thực: 'thảm họa bánh trôi' bẹo hình bẹo dạng của chị em

Ngày Tết Hàn thực, nhiều chị em rất nhiệt tình vào bếp để thể hiện sự khéo léo của mình. Thế nhưng thực tế lại không như là mong muốn, một loạt những 'thảm họa bánh trôi' bẹo hình bẹo dạng ra đời.

Ở dưới là hình trên mạng, còn ở trên là thực tế. Đúng là lý thuyết ở sách giáo khoa thì khác xa một trời một vực với lúc thực hành.

Ngày 3/3 âm lịch chính là Tết Hàn thực với phong tục cúng bánh trôi, bánh chay. Thay vì chọn cách ra chợ mua một hộp bánh trôi bánh chay về thì nhiều chị em cũng muốn thể hiện tài nữ công gia chánh. Nhưng có vẻ như chắc có lẽ thành phẩm thế này thì vẫn cần phải ra chợ mua ngay hộp bánh về rồi.

Những chiếc bánh này hơi "đoàn kết" một chút thôi mà.

Khi sản phẩm nấu nướng không như mong muốn, các chị em rất nhanh trí chèn thêm sticker vào cho xinh.

Chỉ vì hơi quá lửa mà bây giờ còn đâu là chiếc bánh trôi tròn trĩnh.

Cái này... nếu nói là bánh trôi thì có vẻ hơi miễn cưỡng.

Không biết ai là "ông chồng may mắn" được thử những đĩa bánh trôi này đây...

Bánh mẹ làm, dù có muốn cũng không được chê dù nửa lời nhé...

Nhìn giống như những chiếc bánh lọc Huế vậy...

Cũng có sự cố gắng sáng tạo màu sắc khác nhau, thế nhưng tất cả chỉ mới dừng ở cố gắng.

Không thể nhìn ra đây là món gì...

Bánh trôi, bánh chay là một món ăn dễ thực hiện với các nguyên liệu đơn giản như bột, đường phên và vừng (mè). Thế nhưng cũng không đơn giản lắm với một số người...

Chỉ nặn không đều tay chút thôi mà.

Hồng Phương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/tet-han-thuc-tham-hoa-banh-troi-beo-hinh-beo-dang-cua-chi-em-1977848.html