Tết 'đủ, đầy' ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai

'Năm nay, đồng bào mình ăn Tết vui lắm, nhà nào cũng có thịt, có bánh chưng. Bọn trẻ con thì được tham gia các trò chơi, liên hoan văn nghệ, ăn bánh kẹo', già làng Kba Beo, người dân tộc Gia Rai, ở làng Sâm (xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) khoe với chúng tôi như vậy. Đó cũng là không khí Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 ở các vùng dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Gia Lai. Đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ai cũng có một cái Tết đủ đầy, tươi vui là nhờ sự chung tay của cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn.

Thiếu tá QNCN Trần Ngọc Tỉnh, Đội trưởng Đội 3 (Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 710, Binh đoàn 15) vẫn trong tâm trạng phấn chấn về một cái Tết quân dân đầm ấm, tươi vui. Chương trình "Xuân đoàn kết-Tết yêu thương" do đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương tổ chức cho bà con ở khu dân cư Suối Khôn, làng Moai và làng Sâm (xã Ia Piơr) để lại ấn tượng và sự sẻ chia sâu sắc. Anh Tỉnh kể: "Hôm làm công tác chuẩn bị cho chương trình, cán bộ lãnh đạo, các đoàn thể của xã và bà con nhân dân đến rất đông. Không ai bảo ai mỗi người một tay cùng với bộ đội mổ lợn, gói bánh chưng, làm cơm lam, nướng thịt, trang trí... tiếng cười rộn vang cả một vùng". Ông Rơ Lan Bon, người Gia Rai, ở làng Moai, trải lòng: "Nhờ có bộ đội Trung đoàn KT-QP 710 đồng bào mình mới biết Tết Nguyên đán là gì. Thật hạnh phúc khi đồng bào mình được cùng với cả dân tộc Việt Nam chào đón một mùa xuân mới với niềm tin đất nước phát triển hùng cường, nhà nhà ấm no, hạnh phúc".

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn KT-QP 710 (Binh đoàn 15) và nhân dân địa phương gói bánh chưng.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn KT-QP 710 (Binh đoàn 15) và nhân dân địa phương gói bánh chưng.

Tại làng Tung (xã Ia O, huyện Chư Prông), cán bộ, chiến Đại đội 6 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) được đón một cái Tết thật ý nghĩa với đồng bào các DTTS trên địa bàn. Bà Siu Líu ở làng Tung hồ hởi nói với chúng tôi: "Chưa năm nào tôi được đón Tết vui như năm nay. Các chú bộ đội về đây từ ngày 28 Tết, giúp địa phương dọn dẹp, vệ sinh đường làng, nơi sinh hoạt cộng động, tặng bánh chưng, các nhu yếu phẩm ăn Tết cho người nghèo, cắt tóc cho bọn trẻ và cùng với bà con đón Giao thừa, tổ chức các trò chơi dân gian. Chỉ có Bộ đội Cụ Hồ mới gần gũi và chăm lo cho nhân dân chúng tôi như vậy".

Trao đổi với lãnh đạo các đơn vị Quân đoàn 3, Binh đoàn 15, Bộ CHQS và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, chúng tôi được biết: Năm nay, bên cạnh chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người lao động trong đơn vị, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ thì các đơn vị còn đặc biệt quan tâm tổ chức các điểm đón Tết với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Quân đoàn 3 chỉ đạo 3 đại đội của Trung đoàn 48 và Trung đoàn 24, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10) thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại, ăn Tết cùng với đồng bào. Các đơn vị khác cũng tổ chức hàng trăm điểm vui Xuân, đón Tết với đồng bào. Điều đáng quý là ngoài nguồn lực, kinh phí do cấp trên bảo đảm, các đơn vị còn tự cân đối quỹ vốn với hàng trăm triệu đồng và bằng tinh thần "lá lành đùm lá rách" để sẻ chia với đồng bào các DTTS vùng khó khăn. Công tác tổ chức thực hiện được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai chặt chẽ, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các địa phương, phát huy cao độ tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp trong giáo dục bộ đội và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Nhiều cán bộ không được đón Tết cùng với gia đình nhưng tư tưởng phấn chấn và có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Binh nhất Nguyễn Ngọc Thiệu, chiến sĩ Tiểu đội 6 (Trung đội 5, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3), bộc bạch: "Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng khó tả, được hành quân về ăn Tết với bà con đồng bào DTTS là kỷ niệm đáng nhớ không chỉ của riêng tôi mà tất cả cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Đêm Giao thừa bà con đến đông vui, họ còn mang cả nước ngọt, bánh kẹo và tham gia các tiết mục văn nghệ, trò chơi, hái hoa dân chủ với bộ đội. Quân với dân hòa chung một khúc nhạc, điệu múa, cảm giác thân thuộc, ấm cúng như ở bên gia đình, người thân". Còn Thiếu tá Mai Thanh Tuấn, Chính trị viên Tiểu đoàn 2, chia sẻ: "Đây không chỉ là một sự trải nghiệm thú vị mà còn là nhiệm vụ cao cả, nhân văn của Bộ đội Cụ Hồ. Đơn vị đến để hỗ trợ, tổ chức cho nhân dân ăn Tết, nhưng chính người dân nơi đây lại giúp đỡ và chứng minh cho chúng tôi thấu hiểu sâu sắc nhiều điều ý nghĩa. Đó là cội nguồn sức mạnh, bản chất, truyền thống của Quân đội ta "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu"; là sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quân dân khi được củng cố, tăng cường thì không có kẻ thù nào phá vỡ được".

Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/tet-du-day-o-vung-dan-toc-thieu-so-tinh-gia-lai-608912