Tết Độc lập trong trái tim người trẻ Thủ đô

Tết Độc lập, hàng triệu trái tim bạn trẻ Thủ đô Hà Nội hướng về Bác Hồ kính yêu và dành sự tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ cha anh đã hiến trọn tuổi thanh xuân cùng biết bao máu xương vì độc lập, tự do dân tộc.

Được sinh sống trong hòa bình, được học tập, thể hiện những khả năng của mình, theo đuổi đam mê chính là điều may mắn và hạnh phúc nhất đối với các bạn trẻ. Hơn ai hết, các bạn hiểu rằng để có được cuộc sống ấm no và tiến bộ như hôm nay, thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, hiến trọn tuổi thanh xuân cho quê hương, đất nước.

Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được trang hoàng cờ hoa, băng-rôn rực rỡ chào mừng Quốc khánh 2/9.

Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được trang hoàng cờ hoa, băng-rôn rực rỡ chào mừng Quốc khánh 2/9.

Bạn Nguyễn Yến Trang (20 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội), Quốc khánh 2/9 luôn là ngày ý nghĩa nhất trong năm, đây còn là dịp để Yến Trang tìm về với lịch sử để càng yêu, càng tự hào về truyền thống của dân tộc mình.

"Hàng năm, mỗi dịp đến Tết Độc lập, nhìn thấy những con phố, những ngôi nhà treo đầy lá cờ đỏ sao vàng, lòng mình lại gợn lên những tình cảm thiêng liêng, tự hào xen lẫn xúc động.

Trong dịp lễ này, mình thường dành thời gian ghé thăm các địa chỉ đỏ của Thủ đô Hà Nội như một cách thể hiện lòng biết ơn đến sự hy sinh của bao thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho dân tộc", Yến Trang cho biết.

Đường phố Thủ đô Hà Nội ngập tràn sắc đỏ của cờ tổ quốc, băng rôn chào mừng ngày lễ Quốc khánh 2/9.

Đường phố Thủ đô Hà Nội ngập tràn sắc đỏ của cờ tổ quốc, băng rôn chào mừng ngày lễ Quốc khánh 2/9.

Nguyễn Thu Hiền (sinh viên năm thứ 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết, từ nhỏ Hiền đã được nghe ông nội kể về ngày Quốc khánh (còn gọi là Tết Độc lập). Rồi lớn lên, qua lời dạy của thầy cô và tìm hiểu trên sách vở, Hiền càng thêm khâm phục và ý thức được giá trị sâu sắc, thiêng liêng cũng như ý nghĩa vĩ đại của ngày mà đất nước Việt Nam bước sang trang sử mới.

Ngày mà tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị cha già kính yêu của dân tộc tuyên bố với quốc dân và nhân dân thế giới: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy".

Cờ Tổ quốc được người dân treo để hòa chung không khí tưng bừng chào mừng 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cờ Tổ quốc được người dân treo để hòa chung không khí tưng bừng chào mừng 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bạn Nguyễn Thu Hiền cho biết: "Càng tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc thì bạn càng dành nhiều thời gian tìm hiểu về lịch sử đất nước, quá trình xây dựng và giữ nước của các bậc tiền nhân.

"Mùng 2/9 năm nay, mình sẽ cùng bạn bè ra quảng trường Ba Đình, sau đó chúng mình sẽ đi Hòa Bình để cùng người Mường đón Tết Độc lập. Mình biết phong tục của người Mường là ăn Tết Độc lập to hơn Tết Nguyên đán và mình muốn tìm hiểu vì sao lại có phong tục này. Đây cũng là cách đón Tết Độc lập của mình và bạn bè".

Còn với Tuấn Minh (22 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) ngày 2/9 là ngày "khai sinh ra đất nước, đây là ngày hàng triệu con tim hướng về Bác Hồ kính yêu, Thủ đô Hà Nội – trái tim của cả nước, dù là miền xuôi hay lên miền ngược thì ai ai cũng nô nức treo cờ, không khí vui tươi, dấy lên lòng mỗi người dân tự hào của dân tộc.

"Đây cũng là một dịp nghỉ lễ dài ngày để mình được thỏa mãn niềm đam mê phượt trên những cung đường hoang sơ, hùng vĩ. Quốc khánh năm nay, mình dự định sẽ đi phượt lên Hà Giang – cực Bắc của Tổ quốc. Các đoàn phượt sẽ cắm cờ đỏ sao vàng trước xe, đem màu cờ đỏ sao vàng đến những vùng xa xôi hẻo lánh", Tuấn Minh nói.

Phúc Đức

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tet-doc-lap-trong-long-gioi-tre-thu-do-16923083110504721.htm