Tết đoàn kết quân- dân nơi biên giới Kon Tum

Trên suốt hơn 292 km đường biên giới giáp nước bạn Lào và Campuchia đoạn qua tỉnh Kon Tum, quân- dân nơi đây đang rộn ràng tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết. Với tinh thần 'Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào chiến sỹ là anh em ruột thịt' cán bộ, chiến sỹ các Đồn biên phòng và người dân trên biên giới Kon Tum đang cùng sum vầy vui Tết nơi biên giới.

Tết trên tuyến biên giới quốc gia giáp nước bạn Lào và Campuchia đoạn qua tỉnh Kon Tum thường đến sớm. Tín hiệu đầu tiên báo Xuân về Tết đến là những đoàn xe của chính quyền các cấp, tổ chức đoàn thể đưa Tết đến với quân- dân nơi biên cương Tổ quốc. Đại tá Phạm Văn Lâm, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết, đối với cán bộ chiến sỹ các Đồn biên phòng, với truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân, Xuân về, Tết đến là dịp để tình đoàn kết quân- dân nơi biên giới càng thêm gắn bó, bền chặt.

Đại tá Lê Minh Chính, Chính ủy Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kon Tum tặng quà Tết cho hộ nghèo xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi.

“Cứ trước mùa Xuân, Tết cổ truyền của dân tộc thì Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh cùng phối hợp với các lực lượng, các đơn vị huy động cán bộ chiến sỹ cùng chung tay giúp đỡ cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân ở khu vực biên giới có được một cái Tết đầm ấm gắn tình đoàn kết quân- dân. Đồng thời cũng thể hiện sự tri ân của cán bộ chiến sỹ lực lượng biên phòng đối với quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới đã giúp đỡ, hỗ trợ, phối hợp cùng bộ đội biên phòng tuần tra, quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc giữ gìn an ninh trật tự thôn làng ở khu vực biên giới”, Đại tá Phạm Văn Lâm nói.

Với quyết tâm đưa Tết đến tất cả các hộ dân và thôn làng ở 13 xã biên giới thuộc 4 huyện của tỉnh, từ tháng 12/ 2023 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” gắn với “Ngày hội bánh chưng xanh” Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên toàn tuyến biên giới. Thông qua những hoạt động thiết thực do cán bộ, chiến sỹ biên phòng tổ chức, như: giao lưu văn hóa, văn nghệ chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân”; thi gói, nấu bánh chưng và các loại bánh của bà con dân tộc thiểu số; trao học bổng cho học sinh; thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo… đã tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó máu thịt quân- dân.

Vui nhịp cồng, chiêng- xoang trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên biên giới Kon Tum.

Già làng A Kiểu, nhà ở làng Nông Kon, xã biên giới Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, nói thế này: “Hình ảnh biên phòng rất là nổi bật với dân làng ở đây. Niềm tin lớn. Trước hết là bánh chưng xanh, năm nào cũng thế đều tổ chức hướng về người nghèo. Quân- dân như cá với nước, rất gần gũi, rất thân thiện giúp đỡ nhân dân hết mình”.

Để niềm vui Tết lan tỏa đến mọi người, mọi nhà, cán bộ, chiến sỹ các Đồn Biên phòng trên biên giới tỉnh Kon Tum đã có sự chuẩn bị chu đáo để tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” gắn với “Ngày hội bánh chưng xanh” Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 thiết thực, ý nghĩa.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Dục Nông tổ chức thi gói, nấu bánh chưng trong “Ngày hội bánh chưng xanh” Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Ông Bloong Hâm, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, địa phương có trên 7km đường biên giới quốc gia giáp với nước bạn Lào, cho biết: “Lực lượng biên phòng tỉnh luôn phối hợp với chính quyền địa phương ở đây trong việc tổ chức chương trình bánh chưng xanh cho các thôn làng. Lồng ghép chương trình giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ để tạo không khí sôi nổi khi Xuân về. Đối với các đối tượng yếu thế trên địa bàn thì trao bánh chưng, các hộ bình thường khác trao ít hơn mà những hộ nghèo, cận nghèo thì nhiều hơn. Hoặc có những phần quà khác bằng vật phẩm, bằng tiền mặt để những hộ nghèo, cận nghèo cũng có được Tết cổ truyền dân tộc giống như các hộ gia đình khác trên địa bàn xã”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Dục Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, cho biết cùng với 500kg gạo nếp do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cấp, với tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia với các hộ nghèo, gia đình dân tộc thiểu số khó khăn, cán bộ chiến sỹ đơn vị đóng góp thêm kinh phí, sử dụng nguồn vật chất có được từ tăng gia sản xuất để tổ chức Tết cho bà con. “Bộ đội Biên phòng hướng về đồng bào nghèo biên giới- Tết đến với mọi người, mọi nhà” đã không chỉ là câu khẩu hiệu mà là mệnh lệnh từ trái tim của những người lính biên phòng.

Cán bộ, chiến sỹ biên phòng Kon Tum thăm chúc Tết bà con dân tộc Gié- Triêng trên biên giới giáp nước bạn Lào.

“Trên khu vực biên giới điều kiện, hoàn cảnh của bà con còn nhiều khó khăn. Để mà cùng với bà con có một cái Tết vui tươi, đầm ấm thì Đồn Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho bà con Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản, bánh chưng xanh, tổ chức các Lễ hội truyền thống; giúp đỡ những gia đình nghèo, gia đình khó khăn, gia đình chính sách, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồn Biên phòng luôn đồng hành, tổ chức cho bà con ở khu vực biên giới có một cái Tết thật là đầm ấm, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm”, Thiếu tá Nguyễn Văn Trường nói.

Ngày 30 Tết, trên suốt hơn 292km đường biên giới giáp nước bạn Lào và Campuchia đoạn qua tỉnh Kon Tum, cán bộ, chiến sỹ biên phòng và người dân nơi đây đang cùng chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ Quý Mão và năm mới Giáp Thìn. Đồng thời với tinh thần vui Tết nhưng không quên nhiệm vụ, quân- dân trên biên giới Kon Tum đang cùng đồng tâm, đoàn kết bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia để mùa Xuân mãi mãi trường tồn cùng dân tộc.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tet-doan-ket-quan-dan-noi-bien-gioi-kon-tum-post1074407.vov