Tết của những người 'lính' nơi tuyến đầu ở Lai Châu

Trong khi nhiều người đang quây quần, đoàn tụ bên người thân đón Tết thì ở nơi tuyến đầu, những người lính biên phòng và người lính áo blu vẫn đang miệt mài thực hiện nhiệm vụ. Gác lại nỗi niềm riêng, họ đang nỗ lực từng giờ để đảm bảo sức khỏe cho người dân và giữ vững chủ quyền an ninh.

Sau hơn 3 tháng có mặt tại tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương, điều dưỡng Bùi Thế Mạnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu lại nhận nhiệm vụ mới khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu diễn biến phức tạp. Sau khi có mặt tại tâm dịch ở các huyện Nậm Nhùn và Sìn Hồ, hoàn thành truy vết các F và điều trị cho các ca bệnh, anh lại xung phong trực tết tại Khoa hồi sức tích cực chống độc, để đảm bảo sức khỏe cho người bệnh.

Điều dưỡng Bùi Thế Mạnh tâm sự, bệnh nhân ốm đau và đón tết tại bệnh viện họ không chỉ phải xa người thân, gia đình mà còn phải chịu những cơn đau khi bệnh tật hành hạ. Mình tuy thiệt thòi phải trực những ngày tết, xa gia đình nhưng vẫn còn sức khỏe. Do đặc thù công việc nên vợ, con đều hiểu và thông cảm, động viên để mình hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Những người lính biên phòng Lai Châu gạt đi nỗi niềm riêng thực hiện nhiệm vụ ngày xuân.

“Chúng tôi rất yên tâm khi nhận nhiệm vụ trực tết để đảm bảo an toàn phòng dịch, cũng như sức khỏe của người dân. Chỉ cần người dân khỏe mạnh là đội ngũ y bác sĩ chúng tôi như có thêm niềm vui trong những ngày tết này. Mong rằng bình an sẽ đến với mọi nhà, mọi người trong những ngày xuân”, anh Bùi Thế Mạnh chia sẻ.

Mục tiêu của các anh là giữ vững đường biên, mốc giới để người dân đón xuân an lành, hạnh phúc

Hơn 14 năm trong quân ngũ, nhưng năm nay là cái tết thứ 5 thiếu tá Phạm Tuân, chính trị viên Đồn Biên phòng Huổi Luông, huyện Phong Thổ (Lai Châu) đón tết tại đơn vị. Để đảm bảo an toàn cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như nhiệm bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đơn vị anh đã huy động tối đa lực lượng bám chốt và tổ chức tuần tra.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ, người lính biên phòng Lai Châu cũng về các bản làng chúc tết đồng bào

Thiếu tá Phạm Tuân chia sẻ, ai cũng mong có được một cái tết sum về bên người thân và gia đình, nhưng vì nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó nên cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều yên tâm tư tưởng. Tết tại đơn vị không chỉ có đủ bánh chưng, hoa đào mà con có cả tình cảm của người dân địa phương đến chúc tết.

Nhiều người lính áo trắng cũng xung phong trực tết để đảm bảo sức khỏe cho người bệnh

“Bảo vệ vững chắc chủ quyền đường biên, mốc giới và an toàn phòng, chống dịch là nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Mọi gia đình bình yên đón tết là niềm vui của những người lính biên phòng chúng tôi. Đó là nhiệm vụ mà mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định từ trước và gạt nỗi niềm riêng sang một bên khi ở lại nhận nhiệm vụ và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó”, Thiếu tá Phạm Tuân nói.

Một cái tết xa nhà nhưng đầy trách nhiệm và ấm tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân. Tết của những người “lính” áo trắng và áo xanh nơi tuyến đầu tại Lai Châu thiếu vắng người thân, nhưng đủ đầy và đầy ý nghĩa về một cái tết trọn vẹn dành cho Tổ quốc và nhân dân./.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tet-cua-nhung-nguoi-linh-noi-tuyen-dau-o-lai-chau-post922147.vov